Thư chị Tổng phụ trách

Thứ năm - 28/10/2021 14:03 1.074 0
                               
                                  logomtg HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN
                                132 Trần Hưng Đạo, Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
                         Email:
vpmtgquinhon@gmail.com; ( 0256-3823120
 
 
 
 
THƯ CHỊ TỔNG PHỤ TRÁCH

Kính gởi :   Quý bà và chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, 
                   Quý anh chị em Hiệp hội Mến Thánh Giá Qui Nhơn Tại Thế,
          Quý chị em Cựu Tu sĩ Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn.


Kính thưa toàn thể quý bà, quý chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn,  anh chị em Hiệp hội Mến Thánh Giá Qui Nhơn Tại Thế, và chị em Cựu Tu sĩ rất quý mến,

Chỉ còn hơn một tháng nữa là chúng ta bế mạc Năm Thánh, mừng 350 năm thành lập Dòng Mến Thánh Giá Đàng Trong - Qui Nhơn, vào ngày 08.12.2021. Riêng chị em Tỉnh dòng Thừa Sai Hoa Kỳ sẽ bế mạc Năm Thánh ngày 04.12.2021, chúng ta hiệp thông cầu xin Chúa quan phòng cho dịch bệnh Covid-19 sớm chấm dứt, cho chúng ta có thể được sum họp tạ ơn Thiên Chúa trong thánh lễ bế mạc Năm Thánh tại Nhà Mẹ Hội dòng, và xin Người mở ra cho chúng ta một hành trình truyền giáo mới. 

Chúng ta  tin chắc Chúa đã ban ơn và luôn tiếp tục thi ân cho chúng ta, nhất là những ngày cuối của Năm Thánh kỷ niệm 350 năm thành lập Hội dòng. Để nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô chịu đóng đinh, Chúa mong đợi chúng ta biến đổi nên tốt hơn qua tinh thần sám hối, kiên quyết hơn trong việc sửa mình, ít nhất là bỏ đi một nết xấu và tập một đức tính tốt trong năm hồng ân này.

Thời gian Năm Thánh quý hóa biết bao, như nhịp cầu đức ái của hiện tại, nối kết ký ức quá khứ với việc lành trong tương lai. Những tháng ngày qua, chúng ta nỗ lực thực thi chương trình Hội dòng đề ra để sống Năm Thánh, duy có hành hương bị giới hạn do giãn cách vì đại dịch Covid -19. Nhưng hành hương tâm linh vẫn có thể thực hiện được nơi mỗi người. Hành hương đi sâu vào tận cõi lòng, nơi đây không có gì khuấy động, không có gì ngăn cản được, nên ta có không gian vắng lặng để chiêm ngắm, tìm biết Chúa hơn, cũng như biết mình và biết tha nhân hơn.

Biết Chúa hơn theo nghĩa cảm nhận sâu sắc hơn về Thiên Chúa thiện hảo, nhân từ, thương xót, nhẫn nại và rất công minh. Cảm thức được tình yêu vô biên Chúa đã ban cho nhân loại suốt dòng lịch sử cứu độ, cách riêng cho Hội dòng, và chính cá nhân ta qua dòng đời thăng trầm trôi nổi. Và từ đó ta nhận được sự thôi thúc thiêng liêng, mình phải làm gì để đền đáp ơn Chúa? Mình cần sám hối và canh tân để có ý chí cương quyết trở về Nhà Cha, như đứa con hoang: “Thôi, ta đứng lên, đi về cùng Cha” (Lc 15,18). Nói đến về thì trước đó đã ra đi, chúng ta đã ra đi trong những yếu đuối, mau thay đổi, chưa chu toàn bổn phận được trao phó, nhất là chưa giữ trọn đạo làm con đối với Chúa là Cha.

Biết mình để thấy những lỗ hổng đầy thiếu sót nơi con người bất toàn của mình, để khiêm nhường và ra sức bù lấp bằng những việc thiện qua hy sinh bỏ mình, cầu nguyện khẩn thiết để được thấy mình: “Chúng tôi chỉ là đất sét. Chỉ đẹp trong tay người thợ gốm là Thiên Chúa” (ĐGH Francis) (x. Gr 18, 1-6). Biết mình bằng thước đo của gương Chúa Giêsu chứ không phải thước đo ảo tưởng của mình. Biết mình để nhận ra bao lần tôi đã lấn lướt để tôi được lớn lên và Chúa bị nhỏ lại trong sứ vụ chứng nhân hằng ngày của tôi. Biết mình để tôi thấy lạc quan hạnh phúc thật nhiều, bởi đâu từ thân phận đất sét tôi được Thiên Chúa nhào nặn thành chiếc bình sành xinh đẹp chứa đựng kho tàng vô giá là chính Chúa. Biết mình với nỗi đau, nỗi buồn riêng để tôi cảm thông được nỗi buồn, nỗi khổ của anh chị em tôi.

Biết tha nhân, để tôi thấy mình chỉ là hạt cát giữa sa mạc, là giọt nước giữa đại dương. Thiên Chúa đã dựng nên con người với bao kỳ công, trong đó có tổ tiên, có tiền nhân với các bậc vĩ nhân hay những người sống âm thầm lặng lẽ…, tôi chỉ là người kế thừa những di sản: vật thể hay phi vật thể; tự nhiên hay siêu nhiên. Do đó, tôi có trách nhiệm trân trọng, duy trì, và phát huy những di sản mà Chúa đã ban cho tôi, cho hậu duệ qua các đấng bậc đã đi qua cuộc lữ hành trần gian. Biết tha nhân, những người đang sống cùng thời hay ở bên cạnh tôi, tất cả mang hình ảnh sống động của Chúa, Chúa muốn tôi sống với và sống cùng để cộng tác vào chương trình mà Thiên Chúa đã sắp sẵn, nên tôi phải tôn trọng nhân vị mọi người, và tránh hết sức có thể không làm tổn thương bất cứ ai. Và tôi phải khám phá những vị thánh quanh tôi. Biết tha nhân đang là mầm non, là tuổi trẻ có nhiều nhiệt huyết nhưng thiếu trải nghiệm, tôi cần cảm thông, nâng đỡ, làm gương, vì họ là tương lai của Hội dòng, của xã hội và Giáo hội.

Bên cạnh việc thiêng liêng và hành hương, để ghi dấu hồng ân 350 năm, Hội dòng đã gửi đến quý ân thân nhân và anh chị em quyển: “350 năm Dòng Mến Thánh Giá từ An Chỉ đến Qui Nhơn”  và “Cẩm nang sống Năm Thánh”. Và dịp bế mạc Năm Thánh sẽ ra mắt quyển “Lược sử các Cộng đoàn” và “Tuyển tập “Đường lên đỉnh Ôlivêtê” (kết quả cuộc thi văn thơ của các thí sinh trong Hội dòng, Hiệp Hội MTG Qui Nhơn Tại Thế và Cựu Tu sĩ). Đây là nỗ lực cộng tác của quý chị em Hội dòng, với sự ưu ái giúp đỡ của Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn, cùng quý cha Giáo phận nhà, và cách riêng với sự hy sinh tận tụy của Ban Văn hóa Hội dòng – Ban Văn hoá Giáo phận Qui Nhơn. Tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho chúng con và quý ân thân nhân của chúng con.

Những dự tính cho ngày bế mạc Năm Thánh mà Hội dòng đã sắp đặt như: tổ chức đêm diễn nguyện, mở phòng trưng bày hình ảnh và di vật của Đấng Sáng lập Dòng và quý tiền nhân… nhưng thời gian dịch bệnh kéo dài nên mọi dự tính đã không thực hiện được. Tin rằng Chúa đã thấy và biết lòng chị em chúng ta, chúng ta muốn làm tất cả những gì có thể để tỏ lòng tri ân Chúa đã yêu thương và cám ơn tiền nhân đã một đời ra công lấy sức xây dựng Hội dòng. 
 
Chị em chúng ta, dù ở tại Cộng đoàn Dòng tu hay ở gia đình, tất cả cùng chung một lý tưởng Mến Thánh Giá, cùng hiệp thông trong đặc sủng và linh đạo với Đức cha Lambert de La Motte, Đấng Sáng lập Dòng, vui nhận thánh giá mà Chúa đã gởi gắm cho mỗi người chúng ta trong sứ vụ hiện tại, để chúng ta mãi là người môn đệ của Chúa Giêsu đi vào lòng nhân thế, đem niềm vui Tin mừng đến cho muôn người.

Kính thưa quý bà, quý chị em Hội dòng, quý anh chị em Hiệp hội Mến Thánh Giá Qui Nhơn Tại Thế, và chị em Cựu Tu sĩ thân mến, trong Năm Thánh chúng ta đã liên kết với nhau qua “mạng lưới cầu nguyện” (do ban Định Hướng soạn thảo), chắc hẳn chúng ta cảm thấy ấm lên sức mạnh thiêng liêng có Chúa là trung tâm, mạng lưới đan kết những ý hợp tâm đầu, giúp chúng ta tôn vinh Chúa và đem lại nhiều lợi ích cho các linh hồn, mạng lưới này tạo nên ngôi nhà đoàn kết, yêu thương ngăn chặn dịch: hận thù, sự dữ tấn công con cái Chúa.

 
Cách đặc biệt hơn, trong sự hiệp nhất, kính xin quý bà và anh chị em cùng thực hiện Tuần Tam nhật xin ơn Chúa Thánh Thần từ ngày 04-06/11/2021, nhất là dâng các việc thiêng liêng và gia tăng hy sinh để cầu nguyện theo ý của Hội dòng. Đồng thời, để canh thức tạ ơn trước lễ bế mạc Năm Thánh, chúng ta làm Tuần Cửu nhật kính Đức Mẹ và Thánh Giuse (28/11/2021 - 07/12/2021), xin các Đấng chuyển cầu cho chúng ta sốt sắng sống hồng ân Năm Thánh cách trọn vẹn hơn.


Kính chúc quý bà, quý anh chị em luôn giữ những âm hưởng thánh thiện từ các việc thiêng liêng với hy sinh và cầu nguyện trong Năm Thánh, như hành trang để tiếp nối chuỗi ngày thánh thiện trong cuộc lữ hành trần gian và là phần phúc mai sau trên quê trời. Xin Chúa mãi mãi liên kết chúng ta, dù khi an vui hay lúc gặp khó khăn thử thách, dù lúc mạnh khỏe hay yếu đau, dù thành công hay thất bại…chúng ta nhớ nhau qua “mạng lưới cầu nguyện” và cùng tuyên xưng: Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta. Và, không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa.

Thân ái kính chào.
   
Nhà Mẹ Hội dòng, ngày 28 tháng 10 năm 2021 
      
image 1                                
 Nt. Maria Võ Thị Tuyết.



 

Tác giả bài viết: Nt. Maria Võ Thị Tuyết.

 Tags: văn thư

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây