Trong nhiều hình ảnh của Mùa Vọng, cha đọc thấy mỗi Chúa nhật có một ngọn nến được thắp sáng, với ý nghĩa của tượng trưng cho bốn món quà: HY VỌNG, TÌNH YÊU, NIỀM VUI và HÒA BÌNH. Những món quà này được trao tặng cho từng người chúng ta một cách tự do và phong phú bởi Chúa Hài Đồng Giêsu, Chúa chúng ta.
Từ khi Chúa Kitô phục sinh vào ngày thứ nhất trong tuần, tất cả các ngày đầu tuần đều được gọi là Chúa nhật, tức là Ngày của Chúa. Tuy nhiên, Chúa nhật IV Phục sinh hằng năm được Hội Thánh dành riêng để hướng về Đức Kitô dưới tước hiệu Mục tử nhân lành của đoàn chiên Hội Thánh, nên ngày này được gọi là Chúa nhật Chúa Chiên Lành. Đây là danh xưng mà chính Đức Kitô đã dùng để chỉ về mình khi Người nói: “Tôi chính là Mục tử nhân lành, Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11).
Với chủ đề: “Thiên Chúa dẫn chúng ta đi qua sa mạc đến tự do”, trong sứ điệp Mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người nhớ lại cuộc xuất hành vĩ đại của dân Do Thái từ Ai Cập đi về Đất Hứa, vốn là một cuộc hành trình khởi đi từ sáng kiến của lòng nhân lành Chúa. Qua trung gian của Môisen, tình thương Chúa bao bọc, che chở và dẫn dắt đoàn dân này từ kiếp sống nô lệ đến khung trời của tự do, ngang qua một cuộc hành trình đầy cảm xúc và thử thách trong sa mạc.
1. Với Thứ Tư Lễ Tro, toàn thể Hội Thánh bước vào một thời gian đặc biệt gọi là Mùa Chay. Đây là cơ hội thuận tiện và đầy ân sủng để mỗi người chuẩn bị tâm hồn mừng Đại lễ Phục sinh, kỷ niệm mầu nhiệm Đức Kitô sống lại vinh quang để đem lại cho nhân loại sự sống đích thực và vĩnh cửu. Đặc biệt, Mùa Chay năm nay nằm trong tiến trình hiệp hành giai đoạn giáo phận, do đó “nên xem đây là một cơ hội để thúc đẩy sự hoán cải mục vụ và hiệp hành của mỗi Giáo hội địa phương nhằm trổ sinh hoa trái hơn trong việc truyền giáo”
Trong khi ngày đầu năm dương lịch thế giới còn đang ở giữa mùa đông, thì ngày đầu năm âm lịch nước Việt Nam chúng ta đã bước vào mùa xuân với muôn loài hoa đua nhau khoe sắc trong nắng hồng sưởi ấm không gian, trên trời cánh én thoi đưa đan dệt những sợi mây trời, dưới đất bướm vàng từng cặp bay lượn khắp vườn xuân, đầu làng cuối xóm vẳng tiếng reo cười của bọn trẻ với những bộ áo mới, trong nhà ngoài ngõ vang vọng điệu nhạc trầm bổng hòa với những lời chúc xuân an lành mạnh khỏe. Đây là thời điểm tuyệt vời chứa đựng cả một trời ý nghĩa để mỗi người chúng ta cùng nhau nhìn lại quá khứ và hướng về tương lai với cái nhìn đức tin.
Các con thân mến! Mùa xuân đang dần đến, năm mới đã gần kề, cha ước mong cho các con thêm một tuổi mới là thêm sự ngoan hiền mới, thêm lòng đạo đức mới và thêm nhiều ơn lành của Chúa. Với tất cả trái tim, chúng ta chúc mừng nhau một Năm mới Nhâm Dần 2022 vui tươi, hạnh phúc, bình an và thánh thiện.
Trọng kính chị Tổng Phụ trách, quý chị Tổng Cố vấn, quý chị Phụ trách Cộng đoàn, quý bà và quý chị em, Vì Mail Box của Cha Linh hướng Hội dòng trục trặc kỹ thuật, ngài không thể mở được và cũng sợ thư không đến được quý chị, nên nhờ văn phòng chúng em chuyển giúp cha Thiệp chúc mừng Giáng Sinh gởi đến chị Tổng Phụ trách Hội dòng, quý chị Tổng Cố vấn, quý chị Phụ trách Cộng đoàn, quý bà và chị em.