Thư Chị Tổng Phụ Trách

Thứ năm - 05/08/2021 21:14 1.009 0

 
THƯ CHỊ TỔNG PHỤ TRÁCH
 
Chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng của Hội dòng năm 2021
trong mùa đại dịch Covid-19.

Kính thưa chị Phó Tổng Phụ Trách, quý chị Tổng Cố vấn, quý chị Ban Điều hành Tỉnh dòng Thừa Sai Hoa Kỳ, quý chị Phụ trách Cộng đoàn, quý bà và chị em tại Việt Nam và Hải Ngoại quí mến,
         
Lời đầu tiên em kính thăm và xin Chúa ban muôn ơn lành cho quý bà và chị em.

Như chị em đã biết, trong dòng chảy hiện tại của thế giới nói chung, Việt Nam cách riêng, chúng ta đang đối diện với dịch Covid-19 gia tăng bùng phát từng giờ, giãn cách, cách ly càng lúc càng nghiêm nhặt hơn, chúng ta sẽ chuẩn bị như thế nào cho những sự kiện quan trọng của Hội dòng? Có lẽ đây cũng là sự quan tâm thao thức của mỗi chị em chúng ta.

Sự chuẩn bị thực hiện Tổng Tu nghị, mừng lễ Khấn dòng, tạ ơn Ngọc - Kim - Ngân khánh Khấn dòng và bế mạc Năm Thánh, các sự kiện quan trọng của Hội dòng trong năm 2021, chúng ta cần linh động thay đổi những gì và cần phải duy trì, canh tân những gì để thích nghi và đáp ứng khi đối diện với đại dịch?

Tưởng rằng Hội dòng chúng ta đã hoàn thành xong Tổng Tu nghị cuối nhiệm kỳ 6/2017- 6/2021 vào cuối tháng 6/2021 vừa rồi, và đã có Ban Điều hành mới, với chị tân Tổng Phụ trách, và nhiều sự việc mới…, nhưng giờ đây cũng chưa biết bao giờ mới thực hiện được Tổng Tu nghị này!

Tưởng rằng Năm Thánh Hội dòng 12/2020- 12/2021 chúng ta được tự do đi hành hương các nơi ghi đậm dấu ấn lịch sử Hội dòng, và chúng ta có thể tổ chức khai mạc và bế mạc Năm Thánh như ý nguyện của Hội dòng để tỏ bày niềm vui và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chúa, với tiền nhân và quý ân thân nhân, nhưng đến giờ này, mọi hình thức tổ chức bên ngoài phải giới hạn và lệ thuộc vào sự an toàn theo tình hình của dịch bệnh.

Tưởng rằng Thánh Lễ Khấn dòng sẽ được tổ chức ở nhà thờ Chính Tòa, với đông đủ thành phần dân Chúa: Đức cha, quý cha, quý bậc phụ huynh của chị em mừng lễ và quý ân thân xa gần cùng với chị em Hội dòng; Trong niềm hân hoan, chị em rộn rã tiếp khách trước và sau cuộc lễ; Chị em trong Hội dòng có dịp khắp nơi quy tụ về, bên nhau chúc mừng “CHỊ EM MỪNG LỄ”, chia sẻ niềm vui qua tiệc mừng cùng quý khách và với nhau qua lời ca tiếng hát, những món quà thân thương và xúm xít chụp hình lưu niệm; Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đại dịch đang diễn ra, sự chuẩn bị cho Lễ Khấn sắp đến là chuẩn bị để đón nhận chương trình linh động thay đổi… mặc dù từ nhiều tháng qua, Ban Điều hành Hội dòng đã lên chương trình chuẩn bị xa, đến hôm nay thời gian Lễ Khấn dòng vào tháng 8/2021 đang gần đến, sự chuẩn bị lại không thể diễn ra như chương trình đã định theo thông lệ như mọi năm về trước.

Qua các sự kiện trên, có thể nói, sự có thể linh động thay đổi đó là:

 
  • Hình thức tổ chức bên ngoài cần biến báo linh động để phù hợp với hoàn cảnh Xã hội hiện tại và đề cao yếu tố con người.
  • Những ước muốn, sở thích riêng tư dù chính đáng cũng cần phải hy sinh để linh động theo chương trình chung ngõ hầu mang lại lợi ích cho Giáo hội, Xã hội, Hội dòng và cá nhân.
  • Sự nhạy bén để đọc được dấu chỉ của sự linh động thay đổi trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.

Bên cạnh đó, chúng ta cần phải duy trì, canh tân những gì để đáp ứng trong biến cố đại dịch Covid -19 này?

Dù trong hoàn cảnh nào cũng có những yếu tố cần duy trì và canh tân phát huy. Đó là sự tĩnh lặng nội tâm, sự sám hối, tỉnh thức và cầu nguyện, sự tìm về ký ức đã trải nghiệm để lấy kinh nghiệm vươn tới sự hoàn thiện. 


Tĩnh lặng nội tâm:

Những ngày giãn cách, các thành phố nhất là Sài Gòn cảnh vật im lặng như chìm vào giấc ngủ, người ta có thể nghe rõ tiếng chuông nhà thờ, tiếng chim hót mà thường tình nó bị sự ồn ào náo nhiệt của tiếng còi xe phủ lấp mất. Sự tĩnh lặng nội tâm, giúp cho con người nghe được tiếng rên rỉ của những bệnh nhân quằn quại trên giường bệnh cách ly. Thấy được hình ảnh Chúa sống động qua những tâm hồn dấn thân hi sinh của các y bác sĩ, linh mục, tu sĩ, sinh viên, tình nguyện viên đang phục vụ ở tuyến đầu. Thấy được những nhà hảo tâm, những bà con ở mọi tầng lớp lặn lội không quản thời gian, sự mệt nhọc, len lỏi tìm mua thức ăn, rau, củ quả để tiếp tế cho người đói khổ, cạn kiệt vì đại dịch đang hoành hành.

Tĩnh lặng nội tâm giúp cho con người gần gũi con người, cảm thông được với những anh chị em sống gần mình, nhất là những ai đang mang nỗi giày vò tổn thương chưa được chữa lành, để họ được an ủi qua sự quan tâm thăm hỏi và giúp đỡ tận tình của tha nhân.

Tĩnh  lặng nội tâm giúp ta nhớ lại hình ảnh Lòng Chúa thương xót “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn!”(Mt 15, 32). Nếu mình không có tiền, không có đồ ăn thức uống để trao tặng, mình có thể cho họ lời cầu nguyện và sự hy sinh qua đời sống khó nghèo trong tiết kiệm và chấp nhận sự thiếu thốn, sự trái ý để chia sẻ sự khó khăn của người nghèo, người đau bệnh.

Tĩnh lặng nội tâm trong biến cố đại dịch để thấy thân phận người của mình yếu đuối, mỏng giòn mà gia tăng sám hối và cầu nguyện

Sám hối và cầu nguyện:

Thành Sôđôma qua cuộc mặc cả của tổ phụ Abraham cuối cùng chỉ cần 10 người lành Chúa cũng tha phạt thành đó. Biết đâu Chúa đã chẳng nói với một dân tộc, một quốc gia hay đoàn thể nào đó…nếu được một số tiêu biểu người lành, thì Chúa không phạt …và trong số đó, có thể mình cũng được mời gọi sám hối cầu nguyện để đủ tiêu chuẩn số người Chúa yêu cầu.

Sám hối và cầu nguyện là lương thục hằng ngày, một yếu tố rất quen thuộc và thiết yếu với mọi người Kitô hữu. Với người thánh hiến chúng ta cần rà soát lại mức độ sám hối và cầu nguyện của mỗi người. Sự sám hối gắn liền với sự ăn năn, sửa mình, canh tân và phát huy điều thiện. Cầu nguyện gắn liền với sự yêu mến Chúa và tha nhân, gia tăng sự kết hợp với của lễ hy sinh trong mọi nơi mọi lúc. Biết bao biến cố trong lịch sử cứu độ đã được Chúa ra tay giải thoát nhờ con người biết sám hối và cầu nguyện, như ông Môisen giang tay cầu nguyện khi dân đánh thắng quân Amalec, như thánh Rôcô đã cầu nguyện và Chúa cho khỏi đại dịch, như chị Thánh Têrêxa Hài Đồng xác tín khẳng định: “giữa lòng Giáo Hội con sẽ là tình yêu – Ơn gọi của con là Tình yêu”. Chính tình yêu ấy đã làm cho những thứ nhỏ bé mà Têrêsa làm tưởng như vô ích lại trở thành phi thường. Dù hoàn cảnh nào, chính tình yêu cũng làm cho hoàn cảnh đó thành thánh thiện và để cuộc đời mỗi chúng ta cũng “sẽ là tình yêu” giữa lòng thế giới hôm nay.


Tìm về ký ức để có bài học khôn ngoan vươn tới sự hoàn thiện:

Ký ức xuất hành của dân Do Thái 40 năm trong sa mạc và 50 năm lưu đày Babilon, ký ức Chúa Giêsu 40 ngày chay tịnh trong rừng vắng, trong cuộc khổ nạn. Các biến cố đều trải qua thử thách cam go, đói khổ, nhưng Chúa Cha vẫn đồng hành với dân Ngài qua cột lửa, manna, chim cút, rồi cũng được về đất hứa; được hồi hương sau lưu đày; và chính Chúa Giêsu đã để lại gương mẫu chiến đấu và chiến thắng Satan qua cám dỗ, danh vọng, quyền lực và vật chất bằng sự vâng phục Ý Cha, bằng chấp nhận khổ nạn cực hình. Chúa Giêsu đã dạy: “Chính Thầy đây, đừng sợ” (Mc 6, 50). “Ta ở cùng con mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28, 20).


Thay lời kết:
 
Trong tâm trình chuẩn bị mừng đại lễ Tạ ơn Khấn dòng, đón chờ Tổng Tu nghị, và bước đi trong Năm Thánh Hội dòng, chúng ta chưa biết chắc chắn những gì sẽ xảy ra trong biến cố đại dịch đang bùng phát nghiêm trọng này, chỉ biết tình yêu thương Chúa luôn đồng hành và che chở đời ta. Chúa mong ta bình tĩnh tin yêu vào huấn lệnh của Chúa, sẵn sàng tỉnh thức đón nhận những gì cần linh động thay đổi, những gì cần duy trì và phát huy. Trong tình yêu quan phòng, Chúa sẽ biến quả tim chúng ta thành quả tim biết yêu thương, biết rung động và biết phải làm gì để diễn tả sự “chạnh lòng” đối với tha nhân, đặc biệt đối với người nghèo khổ, nạn nhân dịch bệnh của thời cuộc.
 
Cũng trong tâm tình trên, trong năm Giáo hội kính thánh Giuse, trong bầu khí Năm Thánh Hội dòng, em kính chúc quý bà và chị em được sức khỏe, bình an, và tin yêu. Đặc biệt hiệp thông với Hội dòng, xin chúc mừng các em Khấn trọn đời và Khấn lần đầu, cùng quý bà và chị em mừng lễ Ngân-Kim-Ngọc Khánh Khấn dòng, nguyện xin Chúa đổ tràn ân phúc nhân ngày trọng đại của quý bà và chị em. Ước gì bên sự trầm lắng, không rộn rã bên ngoài, vắng bóng mẹ cha cùng ân thân nhân và chị em Hội dòng, nhưng tình Chúa đong đầy trong quả tim đầy nhiệt huyết và cháy bỏng tình yêu dâng hiến của các nữ tỳ Chúa trong ngày thắm đượm ân tình này. Nếu có giọt nước mắt nào không cầm được thì đó là những giọt lệ hân hoan cảm động vì hiền thê đã chiếm hữu được bạn tình Giêsu dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
 
Một lần nữa em kính thăm và hiệp thông với chị em trong niềm vui hay nỗi buồn, thành công hay thất bại, mạnh khỏe hay yếu đau, xin Chúa cho chúng ta trung thành với giao ước trong đời thánh hiến.


Nhà Mẹ Hội dòng 31/7/2021
                                       
             Đã ký

  Nt. Maria Võ Thị Tuyết

 

Tác giả bài viết:   Nt. Maria Võ Thị Tuyết

 Tags: văn thư

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây