Xin chia sẻ với quý chị “ PHÚT HỒI TÂM” trong tam nhật chuẩn bị Lễ Tạ ơn Bế Mạc Năm Thánh Mừng 350 năm dòng Mến Thánh Gía Đàng trong đến Qui Nhơn, để tùy nghi sử dụng.
Xin giới thiệu đến quý vị Các bài thơ dự thi “VỀ CUỘC THI VĂN THƠ MỪNG NĂM THÁNH 350 NĂM DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀNG TRONG - QUI NHƠN (1671 – 2021)” đạt giải ( tt)
Giữa một thế giới đầy ồn ào, náo động, chúng ta cần học biết giá trị thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa nhắn nhủ từ trong tâm hồn mình qua sự kết hiệp liên lỉ với Ngài trong ngày.Hy vọng Mạng Lưới Cầu Nguyện giúp cho chị em chúng ta trung thành với ơn gọi, sẵn sàng bước theo Chúa trên con đường thập giá, canh tân bản thân và khơi lên lòng khát khao đạt tới sự thánh thiện.
Xin giới thiệu đến quý vị Các bài thơ dự thi “VỀ CUỘC THI VĂN THƠ MỪNG NĂM THÁNH 350 NĂM DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀNG TRONG - QUI NHƠN (1671 – 2021)” đạt giải ( tt)
Giữa một thế giới đầy ồn ào, náo động, chúng ta cần học biết giá trị thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa nhắn nhủ từ trong tâm hồn mình qua sự kết hiệp liên lỉ với Ngài trong ngày. Hy vọng Mạng Lưới Cầu Nguyện giúp cho chị em chúng ta trung thành với ơn gọi, sẵn sàng bước theo Chúa trên con đường thập giá, canh tân bản thân và khơi lên lòng khát khao đạt tới sự thánh thiện.
Ở một góc sân vườn của tu viện, tôi lặng lẽ hiện diện ở đó. Tôi không to lớn như những cây sa-kê, tôi không khoe sắc như những nàng hoa sam, tôi không dịu dàng như những thảm cỏ xanh. Tôi chỉ là một cây khế đã già với lớp da sần sùi, những tán lá hao gầy, những bông hoa tim tím nhỏ xíu, và những chùm quả chua chua, ngồ ngộ. Nhưng tôi được đứng đây để có thể chào đón hết tất cả mọi người.
Giữa một thế giới đầy ồn ào, náo động, chúng ta cần học biết giá trị thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa nhắn nhủ từ trong tâm hồn mình qua sự kết hiệp liên lỉ với Ngài trong ngày. Hy vọng Mạng Lưới Cầu Nguyện giúp cho chị em chúng ta trung thành với ơn gọi, sẵn sàng bước theo Chúa trên con đường thập giá, canh tân bản thân và khơi lên lòng khát khao đạt tới sự thánh thiện.
Xin giới thiệu với quý vị bài thơ đạt giải trong Cuộc thi “Văn thơ mừng năm thánh 350 năm dòng Mến Thánh Giá Đàng Trong - Qui Nhơn” . Xin chúc mừng các tác giả đạt giải cùng tất cả các tác giả đã tham gia dự thi. ( Còn tiếp)
Dù ngoài kia đang có những cảnh đời khổ đau, hay trong đời sống này có những thách đố đi chăng nữa, nhiệm vụ của nó là chọn tha nhân và Thiên Chúa, nó phải “chết đi trong chính mình”. Bước những bước nhỏ để đi vào nội tâm và bước những bước nhỏ đi ra dấn thân, trung thành bước như thế là cách đến gần Chúa và tha nhân. Thiết tưởng một khi nó ưu tiên chọn Chúa, thì chính Chúa sẽ lo cho nó.
Giữa một thế giới đầy ồn ào, náo động, chúng ta cần học biết giá trị thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa nhắn nhủ từ trong tâm hồn mình qua sự kết hiệp liên lỉ với Ngài trong ngày.Hy vọng Mạng Lưới Cầu Nguyện giúp cho chị em chúng ta trung thành với ơn gọi, sẵn sàng bước theo Chúa trên con đường thập giá, canh tân bản thân và khơi lên lòng khát khao đạt tới sự thánh thiện.