Tâm sự của cây khế

Thứ tư - 10/11/2021 09:55 964 0

TÂM SỰ CỦA CÂY KHẾ
(Giải Ba)
 
 


Ở một góc sân vườn của tu viện, tôi lặng lẽ hiện diện ở đó. Tôi không to lớn như những cây sa-kê, tôi không khoe sắc như những nàng hoa sam, tôi không dịu dàng như những thảm cỏ xanh. Tôi chỉ là một cây khế đã già với lớp da sần sùi, những tán lá hao gầy, những bông hoa tim tím nhỏ xíu, và những chùm quả chua chua, ngồ ngộ. Nhưng tôi được đứng đây để có thể chào đón hết tất cả mọi người.

Tôi không nhớ tôi bao nhiêu tuổi, chỉ biết tôi được lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của các nữ tu Mến Thánh Giá, để nhìn ngắm bao thế hệ của Hội dòng. Dòng lịch sử thăng trầm bao đời của Hội dòng tôi đã từng chứng kiến. Dẫu biết rằng tuổi đời của tôi không đủ già như sự khai sinh của Hội dòng cách đây 350 năm, nhưng tôi được chứng kiến một phần của lịch sử đó: Một dòng lịch sử thấm đẫm nước mắt, gian lao, ân sủng và hạnh phúc. Và tôi biết, người khởi đầu cho dòng lịch sử này là Đức Cha Phêrô Maria Lambert De La Motte - Người đã lập Nhà phước Mến Thánh Giá đầu tiên của Đàng Trong tại An Chỉ (Quảng Ngãi) cuối năm 1671, và đã nhận lời khấn của 5 chị em tiên khởi tại Bàu Tây và An Chỉ năm 1675
[1]. Đây là những hoa quả Mến Thánh Giá đầu tiên. Từ những chị nữ tu tiên khởi, những hạt giống tuy bé xíu nhưng lại có sức mạnh tiềm tàng đã làm trổ sinh bao nhiêu hoa quả khác. Đúng là “Công việc Chúa làm… Ngài chẳng để dở dang” (Tv 137, 8) và nhờ bàn tay “Chúa bao bọc cả sau lẫn trước” (Tv 138, 5), Hội dòng đã trãi qua bao nhiêu thử thách cam go của thời cuộc. Tôi có thể nói rằng biến cố 1975 đã biến đổi mọi bình diện của xã hội, và Hội dòng cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng. Hội dòng phải thích ứng với hoàn cảnh mới, vì đời tu lúc bấy giờ ở trong một giai đoạn xã hội với nhiều chông chênh. Thế nhưng cuộc sống càng khó khăn, ý chí và tinh thần tu trì của chị em thêm phần sắt son và trung tín.

Tôi chỉ là một cây khế, chứng kiến những đổi thay của Hội dòng trong những giai đoạn khó khăn cũng như phát triển trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Tôi ghi nhớ những ngày chia tay khi chị em đi thi hành sứ vụ. Những bước chân ban đầu có vẻ khiêm tốn nhưng với một ý chí kiên cường muốn đem Chúa đến cho mọi người. Những bước đi ấy nay trở nên mạnh mẽ trong lòng Giáo phận mẹ Qui Nhơn cũng như trong nhiều Giáo phận khác. Tôi, một cây khế, cũng hân hoan, rạo rực với tâm tình của chị em ra đi phục vụ nước Chúa. Tôi vui mừng và cảm tạ Thiên Chúa vì hiện nay, Hội dòng đang phục vụ ở 16 Giáo phận tại Việt Nam và hải ngoại gồm 76 cộng đoàn và 510 khấn sinh, 31 tập sinh, 14 tiền tập, 19 thanh tuyển và 210 dự tu
[2]. Tôi thầm cảm tạ Chúa đã “nắn con (Hội dòng) nên hình nên dạng!” (Tv 118, 73).

Tôi, một cây khế, cùng với chị em Mến Thánh Giá Qui Nhơn âm thầm nhìn lại chặng đường 350 năm qua để nhận ra những dấu ấn linh thánh của Chúa, đã đụng chạm một cách yêu thương trong suốt chiều dài lịch sử Hội dòng. Tôi đong đưa  những cành lá để cùng chị em reo lên: “Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui” (Tv 125, 3). Chúa vẫn tiếp tục thực hiên bao điều lạ lùng hôm nay và mãi về sau. Như tôi, một cây khế già vẫn trổ sinh hoa trái khi đến độ. Tôi biết rằng tâm tình tri ân của chị em vẫn tiếp nối trong từng ngày sống, vì tin rằng bàn tay quan phòng của Thiên Chúa đã viết nên những trang sử của Hội dòng.

Tôi cũng mang trong mình thao thức như Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông Thư “Năm Đời Sống Thánh Hiến”, ngài trích dẫn lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chỉ ra trong Tông Huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế Giới về Đời sống Thánh hiến như sau: "Các con không chỉ có một lịch sử vinh quang để tưởng nhớ tới và để kể lại, nhưng một lịch sử lớn lao để xây dựng. Hãy nhìn về tương lai, trong đó Thánh Thần chuẩn bị các con để còn cùng làm với các con những điều vĩ đại"
[3]. Tôi muốn kể cho thế hệ các nữ tu của Hội dòng về lịch sử của ân sủng, lịch sử của tình yêu và hy sinh trong đời sống thánh hiến của tiền nhân. Cùng với các chị em Mến Thánh Giá trong Năm Thánh Hồng Ân mừng 350 thành lập Dòng Mến Thánh Giá Đàng Trong - Qui Nhơn, là cơ hội vàng để cùng nhau ôn lại và suy ngẫm về hành trình 350 năm đã qua.

Tôi, một cây khế già ở một góc sân vườn, nghiệm ra rằng hãy cùng nhau kể lại cho nhau nghe về lịch sử của Hội dòng. Vì khi làm như thế, chúng ta không chỉ bảo tồn những giá trị mà các bậc tiền bối đi trước để lại, mà còn làm cho các giá trị đó trở nên hiện thực trong đời sống của các thế hệ đang kế thừa gia sản quý giá đó. Bài học của sự tín thác, hy vọng, trung kiên, đáp trả và tri ân đã nảy sinh bông hạt trong lòng Hội dòng.
 
Tôi yêu mến nơi tôi đang thuộc về: Một góc sân vườn nhỏ của tu viện.
 
Chị cũng hãy yêu mến nơi chị thuộc về: Hội dòng.
 
Tôi được chăm sóc, chị cũng được Hội dòng và Thiên Chúa chăm sóc.
Hãy cùng tôi dừng lại trong trạm dừng 350 năm để “nhìn về quá khứ với lòng tri ân, sống giây phút hiện tại với niềm hăng say, và hướng đến tương lai với niềm hy vọng”.


 

[1] X. Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, 350 năm Dòng Mến Thánh Giá từ An Chỉ đến Qui Nhơn, tr.72.
[2] X. Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, 350 năm Dòng Mến Thánh Giá từ An Chỉ đến Qui Nhơn,  tr.342.
[3] ĐTC Gioan Phaolô II, Tông Huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế Giới về Đời sống Thánh hiến, số 110.

Tác giả bài viết: Maria Trần Thị Thủy

 Tags: Năm thánh

Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây