Những bài thơ đạt giải

Thứ ba - 02/11/2021 06:22
 
BÀN TAY CHÚA
(Giải Ba)
Tình yêu Thiên Chúa sắt son,
Bàn tay thuở ấy dắt con theo Ngài
Tình yêu có một không hai
Bước đường Thập Giá miệt mài bước qua.

Bàn tay Thiên Chúa bao la
Vẫn nhanh nắm lấy hơn là buông lơi
Dẫn con từng bước vào đời
Cùng con đi khắp muôn nơi gian trần.

Lòng con hiu quạnh phân vân
Bàn Tay của Chúa ân cần đỡ nâng
Tim con nhỏ bé hiến dâng
Hướng về thiên quốc lo tròn thanh cao.

Tình yêu Thiên Chúa ngọt ngào
Vượt trên mây núi trăng sao trên trời
Bàn tay Chúa khắp muôn nơi
Dắt con từng bước cuộc đời dấn thân.

Bàn Tay Chúa ở rất gần
Yêu thương tha thứ những lần đi hoang
Tình yêu Thiên Chúa dịu dàng
Tim con mong mỏi hợp hoan cùng Ngài.

Từ chiều sang đến ban mai
Vững tin cậy mến, tương lai rạng ngời
Bàn tay Chúa vẫn gọi mời
Cậy tin mến Chúa trọn đời xin vâng

      
   Maria Nguyễn Thị Loan
 
 
 

BÓNG DÁNG BÊN ĐỜI
(Giải Khuyến khích)

Chiều về thăm mẹ thăm cha
Một đời tần tảo hải hà nuôi con
Lo từng giấc ngủ vuông tròn
Mẹ yêu vất vả áo mòn gánh vai
Chuyện xưa dĩ vãng ngày dài
Đường quanh lối cũ bóng ai in hằn
Nuốt bao mặn đắng hoa đăng
Cha thương nào quản khó khăn tháng ngày
Lặng trôi giữa thoáng mây bay
Mấy lời con viết lệ cay dâng trào
Hai dòng nước mắt nghẹn ngào
Bao lời khuyên nhủ xuyến xao cõi lòng
Sớm chiều kinh nguyện cầu mong
Yên vui an lạc cậy trông nơi Ngài
Nợ... ân tình góc màu phai
Say mê Thập giá đường dài bước đi
Tiến dâng lễ tế tình si
Quê nhà gửi lại thầm thì dâng Cha.


(Gởi tặng ba má. Sự hy sinh và cầu nguyện của ba má góp phần gia tăng động lực cho con trong đời sống tu trì. Dẫu biết ba má cũng cần con chăm sóc lúc tuổi già nhưng con tin chính Chúa sẽ là nguồn an ủi và trợ lực, thay phần chúng con…)
                                                            
                                           
Maria Huỳnh Thị Thu Hương
 
 

DẤU CHÂN
(Giải khuyến khích)

Một đời gian khổ lặng thầm
Mưu sinh ở chốn thăng trầm đắng cay
Kiên trung theo Chúa từng ngày
Gian lao khổ giá hao gầy xác xơ
Để cho trọn vẹn ước mơ
Khai sinh Thánh Giá tôn thờ, mến yêu
Mặc cho sóng gió trăm chiều
Mặc cho đời nói bao điều xấu xa
Gông cùm, xiềng xích không tha
Cực hình, đau khổ theo cha mỗi ngày
Thăng trầm trái đắng chua cay
Lambert tín thác chẳng hay phàn nàn
Vì Chúa quyết chẳng than van
Hy sinh, bác ái không màng lợi danh
Để cho hậu thế sử xanh
Công ơn cha đó vang danh suốt đời
Tấm gương sống đạo sáng ngời
Cuộc đời dâng hiến tuyệt vời khắc ghi.

Maria Nguyễn Thị Thùy Dung
 
 

 

Tác giả bài viết: BVH


 
 Tags: Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn