Bài văn đạt giải Ba

Thứ tư - 03/11/2021 01:24 1.743 0
 
Xin giới thiệu với quý vị bài văn đạt giải ba trong Cuộc thi “Văn thơ mừng năm thánh 350 năm dòng Mến Thánh Giá Đàng Trong - Qui Nhơn” . Xin chúc mừng các tác giả đạt giải cùng tất cả các tác giả đã tham gia dự thi. ( Còn tiếp)

 

 
CẢM ƠN
(Giải Ba)

 
Ca dao Việt Nam có câu:

“Ơn ai một chút chớ quên,
Phiền ai một chút để bên cạnh lòng”
 
Đó là nghệ thuật sống, là hành vi nhân bản, là phép lịch sự thông thường. Hai tiếng “cảm ơn” rất đơn giản, nhẹ nhàng và lịch thiệp. Lời “cảm ơn” chân thành làm ấm lòng và “đốn tim” người nhận. Nếu ghi lại tất cả những lời tôi nói trong ngày, thì có lẽ ngày nào cũng có tiếng “cảm ơn”. Bởi, “không ai là một hòn đảo”, sống là sống cùng, sống với, sống vì và sống nhờ người khác.

Xem ra, tôi và bạn đã từng nói rất nhiều tiếng “cảm ơn”, nhưng thật giới hạn. Chúng ta thường cảm ơn trực tiếp ai đó khi họ cho mình một cái gì, hay giúp mình một việc gì, trong khi còn biết bao nhiêu người, bao điều ta cần cảm ơn mà đã bỏ quên.

Thật vậy, từ bầu không khí trong lành, những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những cánh hoa rực rỡ sắc màu, những dòng nước mát, những ánh trăng thanh... Rồi còn chưa kể đến công sinh thành dưỡng dục, vất vả lo toan, sự quan tâm, chăm sóc, những tình cảm chân thành... Cũng phải kể đến sự tận tâm, tận tụy của các thầy cô giáo, sự vất vả nhọc nhằn của các công nhân, những giọt mồ hôi của bác nông dân, những khối óc vĩ đại với những phát minh khoa học, những tư tưởng cao sâu, những trái tim nhân hậu, sự dũng cảm, lòng trung tín... Không thể nào kể hết được.

Nếu lòng biết ơn chỉ được diễn tả bằng tiếng “cảm ơn” thì thú thật tôi là kẻ vô ơn, và xin lỗi, bạn cũng thế. Bởi, những điều chúng ta nhận được quá nhiều mà lời cảm ơn của chúng ta quá ít ỏi. Lời “cảm ơn” đôi khi thật dễ nói nhưng lắm lúc cũng khó phát ra thành âm thanh. Đó là lời cảm ơn đối với ông bà, cha mẹ, anh chị em, những người sống bên cạnh tôi, những người đã cho tôi hạnh phúc, tình thân, tình bằng hữu...

Thật ra, sự biết ơn chân thành không chỉ là lời cảm ơn ngoài môi miệng nhưng còn là những biểu hiện của con tim. Đó là những món quà cụ thể vào các dịp lễ đặc biệt như sinh nhật, bổn mạng... Đó là những cử chỉ, những thái độ kính trọng, giúp đỡ, yêu mến... Những món quà của lòng biết ơn không phải là đại khái, là lấy có lấy rồi cho xong để khỏi phải mang ơn, nhưng là một sự gói ghém của lòng biết ơn chân thành.

Có những ơn mà không bao giờ tôi có thể trả hết, cũng chẳng món quà nào cho cân xứng, chỉ có thể ý thức đáp trả bằng chính cuộc sống hằng ngày.

Thật vậy, sống trong Hồng Ân Năm Thánh mừng 350 thành lập Dòng Mến Thánh Giá Đàng Trong - Qui Nhơn, tôi có dịp ngẫm đi ngẫm lại biết bao ơn huệ mà tôi nhận được, để rồi chỉ biết thốt lên: Tạ ơn Chúa, cám ơn đời, tri ân tiền nhân.

Giữa thời khắc rất đặc biệt này, là một đứa con nhỏ, tôi muốn làm gì đó để bày tỏ lời cám ơn sâu sắc của mình đến Đức cha Pierre Lambert de la Motte, Đấng Sáng lập kính yêu, hai chị Anê Soạn và Anna Trị cùng hơn 270 chị khác đã đón nhận phúc tử đạo, quý bậc tiền nhân, các bà, các dì, các chị đã đi trước... Một lời cảm ơn ngay hôm nay và mãi mãi về sau.

350 năm, một chặng đường quá dài với biết bao thăng trầm, bao ánh sáng và bóng tối. Công sức và cố gắng của quý tiền nhân đã tích góp cho tôi, cho các chị em tôi hôm nay một di sản thiêng liêng khổng lồ về đức tin, tinh thần hy sinh, lòng quảng đại, yêu mến.... Không những thế, cả về vật chất, những cơ ngơi đồ sộ, lâu năm, những mảnh đất thiêng liêng của cha ông để lại… Mỗi người con Mến Thánh Giá đều biết rằng, để ta được hưởng những thành quả của ngày hôm nay với một Hội dòng vững mạnh, có bề dày lịch sử lâu đời, thì các vị tiền nhân đã phải đổ biết bao xương máu, có người đã phải hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình, cả mồ hôi, nước mắt và máu đào... Bằng sự can đảm, hy sinh và trung thành với Linh đạo và Đặc sủng Mến Thánh Giá, các vị đã đánh đổi bản thân mình để giữ gìn gia sản của Hội dòng. Nhờ thế, Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn mới tồn tại và phát triển vững bền cho tới ngày nay. Lòng biết ơn đối với các ngài chính là những sợi chỉ xuyên suốt, nối liền tinh thần Mến Thánh Giá suốt hơn 3 thế kỷ, làm nên một hành trình thập giá thật “ngoạn mục”, một bản tình ca vừa êm dịu, vừa hân hoan sẽ vang mãi nơi con tim mỗi người.

Thật, tôi chỉ có thể nói hai tiếng “cảm ơn” hằng ngày bằng chính cả đời mình. Lời cảm ơn ấy là khắc cốt ghi tâm sự hy sinh cao cả của tiền nhân, là lòng yêu kính quý bề trên, quí bà, quí chị em trong Hội dòng, cách riêng là quý bà hưu dưỡng và các chị em đau bệnh. Họ là gương sáng về đức tin, về sự hy sinh âm thầm, lối sống giản dị và tinh thần Mến Thánh Giá. Lời cảm ơn ấy là sự canh tân không ngừng trong đời sống thiêng liêng, là nỗ lực xây đắp đời sống cộng đoàn, là hân hoan và triệt để sống Ba Lời khuyên Phúc âm, là hăng say trong sứ vụ mà mình lãnh nhận...
 
Tôi còn phải cảm ơn rất nhiều người.

Cảm ơn những em nhỏ mà tôi đã chăm sóc, dạy dỗ vì đã giúp tôi học được thế nào là tin tưởng, phó thác, và hạnh phúc với hiện tại. Cảm ơn các phụ huynh đã tin tưởng gửi gắm con mình cho tôi, cho Hội dòng.

Cảm ơn những em bé mồ côi nơi các cô nhi viện của Hội dòng đã cho tôi hiểu được giá trị của mái ấm gia đình.

Cảm ơn các bạn trẻ mà tôi đã gặp gỡ, đã cho tôi cảm nhận được lòng nhiệt huyết, lý tưởng, và hy vọng vào tương lai.

Cảm ơn những người nghèo khổ đã cho tôi cơ hội để chia sẻ và yêu thương.

Cảm ơn những người mà tôi đã gặp trong lúc thi hành sứ vụ, làm cho tôi ý thức vai trò của một nữ tu Mến Thánh Giá giữa lòng xã hội.

Cảm ơn những họa sỹ, nhạc sỹ, ca sỹ, thi sỹ, văn sỹ, những nhiếp ảnh gia, điêu khắc gia, và tất cả những nghệ sỹ đã cho tôi niềm vui và sự thưởng thức về cái hay, cái đẹp.

Tôi cũng không quên cảm ơn những người luôn chống đối, luôn bất đồng ý kiến với tôi, vì bạn đã giúp tôi học được đức tính nhường nhịn và cảm thông. Và, xin chân thành cảm ơn những người đã từng làm tổn thương tôi, vì nhờ bạn tôi mới có cơ hội để tha thứ và được thứ tha.

Có lẽ hôm nay, tôi cũng như tất cả chị em Mến Thánh Giá cảm thấy an tâm và đầy tin tưởng hơn, để cùng nhau hướng về một tương lai tươi sáng và tràn đầy hy vọng, cùng nhau viết tiếp những trang sử mới của Hội dòng, những trang sử thật sáng, thật đẹp nhờ lòng biết ơn và yêu mến.

Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con, xin phó dâng cuộc đời con, cả hiện tại và tương lai với tất cả niềm tin và cảm mến.

Xin tạ ơn Chúa, cảm ơn tất cả, xin ngàn lần cảm ơn.

 

Tác giả bài viết:               Anna Nguyễn Thị Lam

 Tags: Văn hóa

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây