Chùm thơ dự thi vào chung khảo ( tt )

Thứ sáu - 15/10/2021 00:26 806 0
 

Xin giới thiệu đến quý vị Các bài thơ dự thi  VỀ CUỘC THI VĂN THƠ MỪNG NĂM THÁNH 350 NĂM DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀNG TRONG - QUI NHƠN (1671 – 2021)” được vào chung khảo ( tt)


 
 

GHI ƠN ĐỨC CHA LAMBERT

Đức Cha Lambert  De La Motte
Vị Giám mục tiên khởi Đàng Trong
Người có công sáng lập Hội dòng
Mến Thánh giá, nữ tỳ của Chúa.

Cuộc đời ngài, mẫu gương từ bỏ
Bỏ quê hương, gia tộc cao sang
Cả tiền tài, danh vọng chẳng màng
Đi theo Chúa, sang miền Châu Á.

Nơi ngài đến, Xiêm La, Trung Quốc
Và Việt Nam, đất nước xa xôi
Ở nơi đó,

Ngài minh chứng tình thương của Chúa
Làm rạng danh Cha cả đất trời.
Ngài mời gọi, mọi người tin Chúa
Hãy tham gia hiệp hội tình thương
Dẫu vua quan ngăn cấm đủ đường
Đi theo Chúa, sẵn sàng tử đạo.

Và hôm nay,
Việc ngài làm, đơm hoa kết trái
Đã có hơn mấy chục Hội dòng
Mến Thánh Giá, Đàng Ngoài, Đàng Trong,
Và hội viên mến yêu thánh giá
Cùng về đây, tưởng nhớ Đức Cha
Khấn xin cả Ba Ngôi Thiên Chúa
Thưởng công Cha bằng cả Nước Trời.

Anna Nguyễn Thị Ngọc Liên
 


 
MÀU XANH TẠI THẾ

Màu xanh nhuộm đức yêu thương
Màu xanh dệt chỉ bằng đường hy sinh
Màu xanh luôn tự sửa mình
Màu xanh yêu Chúa, phồn vinh không màng
Màu xanh cắt bỏ than van
Màu xanh gặp phải gian nan chẳng buồn
Màu xanh theo bước Thầy luôn
Màu xanh trung tín tháng năm cùng Ngài
Màu xanh hướng đến tương lai
Màu xanh nhân đức cùng ai không ngừng
Một đời tràng chuỗi kính mừng
Một đời vui sống theo từng lời Cha
Một đời cầu nguyện thiết tha
Một đời đón nhận bao la ơn Ngài.


    Têrêxa Trần Thị Bích Mận


 
                          
  CẢM ƠN NGƯỜI


Cảm ơn Người ! cho con nhiều ưu ái
Được làm người, với tất cả tình  yêu
Được yêu thương, đồng cảm mỗi khi cần
Xin biết đủ! sống đời không ân hận

Cảm ơn Người ! khi con luôn lành lặn
Ở ngoài kia bao số phận không may
Co-vid đó, với khốn khó từng ngày
Muôn người khát và ước mong được sống

Cảm ơn Người! cho con niềm tín thác
Tu thân tích đức trời cao tỏ tường
Tiền tài, danh vọng, phú quý, giàu sang
Trở về cát bụi chẳng mang thứ gì

Cảm ơn Người ! Ba trăm năm mươi năm
Hội Dòng con, Qui Nhơn Mến Thánh Giá
Biết bao thăng  trầm bao là thay đổi
Người luôn gìn giữ ban tràn hồng ân.


  Anna Ngô Thị Tri

 

CHỨNG TÁ TÌNH YÊU

Cuộc sống thánh hiến trao dâng
Toả lan Tình Chúa, vang ngân tình người
Nơi đây rộn tiếng reo cười
Cộng Đoàn Thánh Hiến mỗi người đồng tay
Sao cho Tình Chúa hôm nay
Lan tràn, sống động ngập đầy yêu thương
Cảm thông, chia sẻ đời thường
Lời hay, ý đẹp hoàn lương muôn người
Để cho Lời Chúa gọi mời
Chiếu soi ngõ ngách cuộc đời của ta
Dẫu cho có những phong ba
Vẫn luôn xác tín có “Ta” đồng hành
Một lòng, một ý chân thành
Ngay trong tư tưởng thực hành dấn thân
Mỗi người là một chứng nhân
Sống đời hiệp nhất, tu thân mỗi ngày
Cộng Đoàn Thánh Hiến tràn đầy
Trung tâm là Chúa chung tay, đồng lòng
Chị em ta mãi thong dong
Cùng nhau tiến bước hướng trông quê trời
Đời sống chứng tá rạng ngời
Hiện thân Tình Chúa, tình người bao la.


Maria Phan Thị Ánh Tuyết

 

Tác giả bài viết: BVH

 Tags: Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp 

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây