Về Nhà Tổ lòng nhớ tình mong

Thứ bảy - 04/05/2024 09:23 165 0

Về Nhà Tổ lòng nhớ tình mong
(Ghi dấu hồng ân 100 hoàn thành Nhà Tổ Gò Thị 01-5-2024)

Chiều hạ nhìn gọi ta về Nhà Tổ
Niềm nhớ thương, tay nhanh hái mong chờ
Người xinh xinh ánh mắt nối đôi bờ
Bờ hẹn hò, bờ gặp nhau tình cũ.

Ôi! Nhà tổ, nôi yên bình quyến rũ
Ánh trăng chờ ta ôn lại chuyện xưa
Cành liễu mong manh thỏ thẻ dạ thưa
Các chị ơi sao chưa vào, đứng ngó.

Nhà Tổ nay tròn trăm năm rồi đó
Tuy thân già hồn tươi, trẻ không thôi
Trăm năm rồi tình vẫn mãi tinh khôi
Mến Thánh Giá cho thanh xuân vừa ý.

Ôi Nhà Tổ! giữa khu vườn thi vị
Giữ trong lành, vượt cay đắng gian nan
Giữ thanh khiết, thắng gian dối, cách ngăn
Nuôi chị em trong tình yêu Thánh Giá.

Tay đan tay dệt đời tu êm ả
Nhìn căn nhà thương mến lại trong ta
Lòng bỗng nghe lưu luyến thắm tình Cha
Đã cho ta một tình yêu đích thực.

Dẫu ngày ấy, bước em còn vô thức
Tiếng nói, cười còn vang vọng đâu đây
Năm tháng ngược xuôi thương mến đong đầy
Không để em gánh âu lo, sầu khổ.

Đêm nay về yên bình nơi Nhà Tổ
Dâng tâm tình: Biết – Cảm – Tạ tri ân
Cúi lạy tình Cha, tháng năm ân cần
Cho tình con luôn ôm tròn mộng đẹp.


Cõi lòng con đã qua rồi chật hẹp
Dáng phong trần dày dạn chí dấn thân
Hôn đất, trời bằng tình yêu hiến dâng
Cho nhân gian sáng tươi màu hồng phúc.
                                                                    Cát Đen

 
 

Tác giả bài viết: Cát Đen

 Tags: Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp 

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây