Giữa lúc được sống cuộc sống từ khước, giữa lúc đó bọt mộng, có ai để tin cậy, xin trở về với cõi riêng bên Chúa Giêsu, để một mình ở đó, trầm lắng và bình an. Amen.
Hiệp cùng toàn thể Giáo hội, chúng con cầu nguyện cho việc sử dụng những công nghệ mới, không thay thế những quan hệ giữa con người, - nhưng tôn trọng...
Xin kính mời Quý Chị Em trong các cộng đoàn tham gia chương trình này. Hội Dòng rất mong các cộng đoàn cố gắng sắp xếp chương trình sống của cộng đoàn...
Kính quý chị Phụ trách Cộng đoàn và quý chị em,Văn phòng Hội dòng kính chuyển Thiệp chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới của chị Tổng Phụ trách đến cho tất...
Giữa lúc được sống cuộc sống từ khước,giữa lúc đó bọt mộng,có ai để tin cậy,xin trở về với cõi riêng bên Chúa Giêsu,để một mình ở đó,trầm lắng và bình...
“Anh em hay yêu thương nhau… vì Thầy đã yêu thương anh em, để anh em yêu thương nhau như Thầy” hoặc “Anh em hãy yêu thương nhau bằng tình yêu mà Thầy...
Con hư hỏng thực sựkhi chạy theo các thụ tạo xinh đẹp.By thế, lân giờ Chúa ở với conmà con lại không ở với Chúa.Các thụ tạo xinh đẹp kia cứ giữ ở xa...
“Lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người; giữa hai người này, xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai để nhận chỗ trong sứ vụ Tông Đồ, chỗ Giuđa đã bỏ để...
Sáng thứ Bảy ngày 17/5, Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp các tham dự viên Hội nghị “Vượt qua phân cực và tái xây dựng cai quản toàn cầu: nền tảng đạo đức” của Tổ chức “Centesimus Annus pro Pontifice”. Ngài...
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con cảm nghiệm ý nghĩa sâu sắc của Mùa Chay – Phục sinh trong năm thánh Hy vọng. Cám ơn quý ân nhân đã quảng đại giúp đỡ để chúng con có một cuộc hành trình dài ngày trong niềm...
Chúng con cũng cảm tạ Chúa vì món quà của cộng đoàn. Trong tình yêu mà Chúa đã đặt giữa chúng con, chúng con được kêu gọi trở nên dấu chỉ sống động của Chúa giữa thế gian. Xin dạy chúng con biết sống...
Hãy để mạng xã hội không chỉ là nơi kết nối, mà còn là nơi yêu thương – một cách chân thành, kiên nhẫn và thánh thiêng. Như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta, chúng ta cũng được mời gọi để yêu thương...
Giữa lúc được sống cuộc sống từ khước,giữa lúc đó bọt mộng,có ai để tin cậy,xin trở về với cõi riêng bên Chúa Giêsu,để một mình ở đó,trầm lắng và bình an. Amen.