Đại Hội Dự tu Năm 2025

Thứ sáu - 02/05/2025 22:37 97 0

Đại Hội Dự tu Năm 2025

Chủ đề: Bước Chân Hy Vọng”

“Bước Chân Hy Vọng” chủ đề ngày Đại Hôi Dự tu Mến Thánh Giá Qui Nhơn năm nay được gợi hứng từ chủ đề của Năm Thánh “ Những người hành hương của hy vọng. 

Ngày Đại Hội Dự tu là ngày truyền thống được tổ chức hằng năm để các em dự tu tại các Cộng đoàn các chị em hiện diện. Đây là dịp các em dự tu toàn dòng Tĩnh tâm, giao lưu với nhau và với các em Dự Tu tại 2 trung tâm của Hội dòng. Các em được các Sơ đưa đi tham quan những vùng miền còn xa lạ đối với các em.

Năm nay, ban Mục vụ ơn gọi Hội dòng do chị Phó tổng Phụ trách Maria Madalena Dương Thị Kim Oanh – Trưởng ban Huấn luyện, Đặc trách Dự tu toàn dòng cùng  một số chị em tại Cộng đoàn Nhà Mẹ và 25 chị đặc trách các nhóm Dự tu đã tổ chức gặp gỡ 200 bạn trẻ từ lớp 10 đến các em Sinh viên thuộc nhà Sinh Viên Giáo Phận. Các mầm non ơn gọi của Hội dòng đến từ hai trung tâm dự tu: Thanh Hải, Gò Vấp và các nhóm dự tu từ các vùng: Đà Nẵng, Bình Định, Qui Nhơn, Phan Rang, Xuân Lộc, Cam Ranh, Banmêthuộc và Kontum.
Ngày Hội ngộ được tổ chức tại Nhà Mẹ Hội dòng vào ngày 30/04/2025 – 01/05/2025
  • Ngày 30/04/2025
Chương trình bắt đầu lúc 8g00-8g50, Tiếp đón: Nhận áo đồng phục, bảng tên, nhận phòng,
-  9g00: Chị Maria Trần Thủy, MC - mời gọi các em Tập trung- sinh hoạt khởi động.
Sau đó chị Maria Madalena Dương Thị Kim Oanh- Phó TPT,  Khai mạc Đại Hội.  
Tiếp theo sau đó, Các em được nghe giới thiệu về Hội dòng và về các nhóm đang hiện diện trong lần Đại Hội này do Chị Anna Thùy Trang hướng dẫn.
Và ...Các em được giải lao và lúc 10g00, chị Maria Trần Thủy về Chia sẻ chủ đề “Bước Chân Hy Vọng”
  • 11g00 – 13g45: Các em dùng cơm trưa và nghỉ trưa.
  • 14g00 -  14g30:     Cầu  nguyện riêng
  • 14g30 -  15g15:    Giao lưu với các đại diện của các giai đoạn Huấn luyện.
Thời gian gặp gỡ, giao lưu với đại diện của các giai đoạn huấn luyện trong Hội dòng tại Phòng Truyền thống.
Hai em Thanh Tuyển là Hồng Thủy và Duy Uyên giới thiệu cho các em về Mục đích của Giai đoạn Thanh Tuyển cùng với chương trình sống mà các chị em đang bước đi. Hồng Thủy và Duy Uyên còn cho biết lý do chọn dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn để tìm hiểu ơn gọi của mình. Chiếc áo dòng đen đã gây ấn tượng ngay từ ban đầu nhưng rồi cũng sẽ phai nhạt…Nhưng với thời gian khi ở cùng với các Sơ trong lưu xá, nơi trung tâm dự tu…dường như lữa gần rơm lâu này cũng bén…đó là lý do Hai chị đang hiện diện nơi đây!

Hai em Tiền Tập: Như Thảo và Lệ Quyên, giới thiệu cho các em biết sơ lược về Tiền Tập Viện và chương trình sống của một Tiền Tập Sinh cũng như Tiền Tập sinh được tham gia vào sinh hoạt chung của cộng đoàn. Và thật sinh động khi Như Thảo nói về ý nghĩa của chiếc lúp trắng của Tiền Tập Sinh.

Giai đoạn Tập Viện được hai em Tập Sinh Minh Hà và Thanh Hiền hiện là Tập Sinh năm thứ II đang thực tập tại Cộng đoàn Nhà Mẹ. Hai chị em thay nhau giới thiệu về đời sống của Tập Sinh tại Tập Viện theo Giáo Luật ( Nhà Tập năm thứ I ) và chia sẻ trải nghiệm về việc thực tập Mục vụ mà hai chị em đang bước đi.

Và Chị Ngọc Bích và Kim Chi, chia sẻ về chương trình hấn luyện của chị em thuộc giai đoạn Học Viện.

Sau khi lắng nghe về hành trình được huấn luyện qua các giai đoạn, nhiều em đã đưa tay xin giải đáp thắc mắc nhờ các chị em ở mỗi giai đoạn giải thích. Những câu hỏi thật dễ thương và sâu sắc của các em đã được các chị giải đáp thỏa đáng.
Câu hỏi và câu trả lời mang tính thời sự nhất vẫn là vấn đề khó khăn khi bỏ chiếc điện thoại “vật bất li thân” của thế hệ Gen Y, Z dành cho các chị Tiền Tập Sinh. Các chị đã trả lời thật xác tín, đối với các chị, chiếc điện thoại không quan trọng, niềm vui được thánh hiến và tình chị em trong cộng đoàn cũng như đang cảm nhận mình được Chúa yêu thương và chọn gọi là niềm vui lớn nhất rồi!

Những khoảnh khắc giao lưu với các giai đoạn huấn luyện trôi qua thật nhanh, thời gian có hạn, Các chị chia tay các em, hẹn lần sau, vui hơn nhiều hay hơn nhiều...và sau đó các em về lại Sảnh để giải lao.

Vào lúc 15g30-16g15, Hai MC:  Y- Dúy và Lưu Vy đã giúp cho các em có những trò chơi vận động, thi đua thật vui nhộn.
Sau đó các em nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân chuẩn bị Lần chuỗi Mân Côi Kính Đức Mẹ và dâng những đóa hoa hồng tươi thắm cho Mẹ Maria lúc 17g15.
Kết thúc giờ dâng hoa, các em dùng cơm tối tại Sân vườn, tiếp tục giao lưu với quý Sơ và quý chị em.

20g15-21g00, Phút hồi tâm – Taize có sự hiện diện của cha F.X Lê Quang Thạch, Trưởng ban Văn hóa Giáo phận và cũng là Tuyên úy cộng đoàn hưu dưỡng Ghềnh Ráng và Học viện, tham dự.

Mở đầu Phút hồi tâm các em được mời gọi: Hãy đặt mình trong sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa. Hãy nhẹ nhàng buông bỏ những lo âu, những xáo trộn cảm xúc buồn vui của ngày sống đang qua. Hãy để tâm hồn mình được lắng đọng, như một mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu ánh sáng yêu thương của Thiên Chúa. Nơi những niềm vui, những ước mơ, nhưng cũng có những băn khoăn, khắc khoải của cõi lòng chúng ta. Chúa Giêsu đang ở đây, Ngài mời gọi ta tín thác như con thơ trong vòng tay của mẹ mình. Hãy hít một hơi thật sâu…giữ tâm hồn thật tĩnh lặng và hãy để chính mình bước đi trên hành trình hy vọng của Chúa – Footprint of Hope."

Mỗi em nhận một ngọn nến và một mảnh giấy có in hình bàn chân, với ý hướng cầu nguyện và mời gọi các em đặt bàn chân của mình vào hành trình mà Thiên Chúa dẫn dắt mỗi người trong tin yêu, hy vọng. “Chúa yêu quý bạn, tôn trọng bạn nên bạn hoàn toàn được tự do chọn lối đi cho đời mình. Chúa không vẽ sẵn con đường cho bạn, cho từng người nhưng Ngài âm thầm đồng hành với bạn trên từng bước đi, nơi từng chọn lựa, trong từng nỗ lực...

Hành trình đời sống của mỗi người không cô đơn, buồn chán nếu biết bám sát vào  Thánh Thể, Lời Chúa, nguồn ơn thánh Chúa luôn tuôn tràn trên đời mình. Hãy can trường tiếp bước trên hành trình đức tin. Vững tin - Tín thác - Hân hoan - Hy vọng trong ơn thánh Chúa”.
“Con đường phía trước có rất nhiều ẩn số mà bạn không đoán trước được. Nhưng bạn có tin rằng từng dấu chân bạn đặt xuống nơi hành trình làm người, hành trình đức tin đều có ý nghĩa đối với ước mơ mà bạn đang vươn tới không? Bạn đang cưu mang lý tưởng nào trong tâm hồn?

Phần cuối của giờ cầu nguyện, các em được gợi ý viết lời nguyện, ước mơ, nỗi lòng của mình lên giấy hình dấu chân:
  • “Lạy Chúa, con xin dâng lên Ngài tương lai của con”
  • “Xin giúp con tin tưởng vào con đường Ngài dẫn dắt.”
  • “Con muốn trở nên dấu chân hy vọng cho người khác…;
  • ----
 
  • Ngày 30.4.2025
5g30: Cầu nguyện ban mai, tại Phòng Truyền thống.
5g45: Thánh Lễ kính Thánh Giuse thợ, khai mạc Thánh Hoa, do cha F.X Lê Quang Thạch chủ tế. Trong bài giảng, cha giúp cho các em hiểu thêm về Thánh Giuse và lý do các Hội dòng MTG chọn Thánh Giuse làm quan thầy và Thánh Giuse còn là Đấng bảo vệ những người sống đời thánh hiến…..

Sau Thánh lễ, mỗi nhóm chụp hình lưu niệm và điểm tâm.

7g45: các em tập trung về trước đài Thánh Giuse để bắt đầu nghi thức khai mạc cuộc hành hương.

Khai mạc cuộc hành hương do cha F.X Lê Quang Thạch cử hành. Và các em từng nhóm về nhà thờ Chánh Tòa Qui Nhơn, tại đây cha Fx tiếp tục giúp các em hiểu về ý nghĩa của việc hành hương trong Năm Thánh Hy Vọng cũng như cử hành việc hành hương. Sau phép lành của cha các em hướng về đài Đức cha Lambert nơi có hài cốt của ngài, cầu nguyện với lời kinh xin ơn.

Trước khi rời nhà thờ chính tòa, các em cùng nhau chụp hình lưu niệm trước tiền đường và về lại nhà mẹ -  kết thúc cuộc hành hương.

Sau vài phút giải lao các em tiếp tục hoàn hành tờ báo tường mà chiều hôm qua chưa thực hiện xong trong thời gian 10 phút .

9g45: Các em được ban giám khảo nhận xét về những trò chơi: Tìm báu vật, chuyền banh, ghép ảnh và báo tường. Mỗi đội đều thể hiện thật xuất sắc phần chơi, phần thi của mình. Mỗi đội đều nhận được phần thưởng từ ban tổ chức.

Tiếp sau đó, một em đại diện nói lên tâm tình tri ân Thiên Chúa, cám ơn Hội dòng, Sơ Tổng Phụ Trách, Sơ Phó Tổng phụ trách, Sơ phụ trách Cộng đoàn Nhà mẹ, các Sơ đồng hành và quý Sơ Cộng đoàn Nhà mẹ đã tiếp đón và tận tụy lo lắng cho các em có những ngày đại hội thật ý nghĩa.

10g30. Mỗi em được nhận quà từ Ban tổ chức và Sơ Phụ trách Cộng đoàn Nhà mẹ, chia tay Đại Hội và Lên đường,

Ngày Đại Hội Dự tu 2025 khép lại, có chút lưu luyến khi chia tay nhưng mỗi người như được tiếp thêm nhiệt tình mới, hướng đi mới với bước chân đầy tự tin, hy vọng. Ước mong nhiệt huyết mới với lòng can đảm, với chút liều lĩnh cần thiết để ra khỏi nỗi sợ cá nhân; can đảm đáp lại ơn gọi hiến dâng cho Thiên Chúa trong đời sống tu trì theo linh đạo Mến Thánh Giá trong Hội dòng Qui Nhơn.

Ước mong các em luôn vững bước với những bước đi đầy tự tin, vui tươi, hy vọng. Luôn xác tín rằng không có dấu chân nào trên hành trình đức tin mà lại bước đi trong cô đơn, buồn chán. Vì có Chúa Giêsu luôn đồng hành, dìu dắt, có khi Ngài bế mỗi chúng con trên tay của Ngài.

Ước mong Ánh Sáng Phục Sinh và Niềm Vui có Đức Kitô ở cùng luôn đi bên các em trên mọi nẻo đường.



 








 






 



 
 








 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tác giả bài viết: TT/MTG QN

 Tags: Sinh hoạt

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây