Hãy đến mà xem !

Thứ sáu - 25/03/2022 06:32 1.520 0
 
 HÃY ĐẾN MÀ XEM !
 
 


 VÀI HÌNH ẢNH  SINH HOẠT DỰ TU
 


 
 
ĐẠI HỘI DỰ TU TOÀN DÒNG

 
 
 




 
 
Chủ đề “Hãy theo Thầy” ( Ga 21,19)

Hòa niềm vui hân hoan của mùa phục sinh, đáp lời mời gọi của đức thánh Cha Phan-xi-cô trong sứ điệp ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 56 với chủ đề “Can đảm dám liều lĩnh vì lời hứa của Thiên Chúa”
 Ban mục vụ ơn gọi Hội dòng đã tổ chức Tĩnh tâm cho các em Dự tu trong toàn dòng từ ngày 29/4 - ngày 30/4/2019 tại nhà thờ Giáo Xứ Tân Hương thuộc giáo Phận Kon Tum.Với chủ đề “Hãy theo Thầy” ( Ga 21,19)
Tham dự tĩnh tâm lần này có 150 bạn trẻ từ lớp 10 trở lên đến từ các nhóm dự tu trong các Vùng và hai trung tâm Dự tu là Thanh Hải và Gò vấp. Chị TCV Maria Nguyễn Thị Hồng Loan, Đặc trách Dự tu toàn dòng và là người Điều hành tổng quát chương trình Tĩnh tâm, bên cạnh có chị Anna Lê Bạch Tuyết cùng 20 chị  Đặc trách Dự tu các Vùng cùng cộng tác đồng hành với các em trong suốt kỳ tĩnh tâm.

Ngày 29.4.2018:
Chương trình được bắt đầu lúc 7g30 bằng cuộc tiếp đón, nhận áo đồng phục và bảng tên, ăn sáng .
8h các em tập trung tại phòng sinh hoạt của Giáo Xứ Tân Hương với những bài hát khởi động thật hào hứng do chị Cecilia Trần Thuý làm MC. Các em dự tu hai trung tâm múa đồng diễn bài hát chủ đề “ Hãy theo Thầy” thật dễ thương cùng với những tiếng vỗ tay reo hò Alleluia để chào đón Cha quản xứ Tân Hương Giuse Đỗ Hiệu. Cha chào mừng và cám ơn hội dòng mình đã chọn giáo xứ của cha làm nơi hội ngộ cho các em mầm non ơn gọi...Cha rất vui và còn giới thiệu cho các bạn trẻ về bề dày lịch sử sự hiện diện của các nữ tu dòng Mến Thánh Gía Qui Nhơn trên đất Kon Tum, Cha cám ơn các bậc tiền bối của Hội Dòng đã gieo niềm tin yêu trên mảnh đất Tân Hương này thật sớm. Và sau đó Ngài đọc tin mừng (Ga 21,15 - 19) để khai mạc đại hội.
8h30 chị Maria Hồng Loan TCV Đặc trách dự tu thông qua chương trình, nội quy. Những chiếc bong bóng nổ tung làm cho bầu khí khai mạc, chào đón nhau thêm phấn khởi, càng làm cho các nhóm vừa đến sáng nay quên đi nhọc nhằn của say sóng, say xe vì đường dài.
          9g30 Cha Gioan Baotixita Hồ Quang Huyên chia sẻ giúp các em hiểu và phân biệt ơn gọi hôn nhân và ơn gọi tu trì. Cha dùng ý tưởng của sứ điệp ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi để quảng diễn bài chia sẻ của mình . Thỉnh thoảng cha nêu lên cho các em vài câu hỏi suy tư để nhận biết mình có ơn gọi đi tu hay không, nếu có thì những động cơ thúc đẩy là gì ? Những ngăn cản trong đời tu? Những điều thích hợp để tìm hiểu về ơn gọi đời tu. Ngài còn gợi ý chọn đi tu hay lập gia đình đều phải “liều” cha nhấn mạnh đến Sứ điệp nhân ngày cầu nguyện cho ơn gọi thứ 56, Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi người trẻ cần chấp nhận, mạo hiểm, liều lĩnh để đáp lại ơn Chúa gọi. Kinh nghiệm từ bản thân cha đã liều và mạo hiểm để đáp lại tiếng Chúa gọi lúc 24 tuổi là anh cả trong gia đình 10 anh em. Cha còn phân biệt cho các em về cách khám phá ơn gọi của mình không so sánh sướng khổ mà chỉ là thành tâm đáp lại tiếng Chúa kêu gọi.
10h30-11h15 : Sau giờ chia sẻ Cha Gioan Baotixita Hồ Quang Huyên dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ơn gọi mới của hội dòng. Trong bài giảng cha đã dẫn dắt các em về gương thánh tiến sĩ hội thánh Cartarina... chúng ta cảm nhận được một điều là tình yêu Thiên Chúa luôn ấp ủ, bao bọc, chở che thánh nữ, từ một phụ nữ bé nhỏ trong miền quê Sienna đã trở thành người kêu gọi hòa bình cho toàn thể Châu Âu, từ một tu sĩ dòng ba Đa Minh đã trở nên người đưa giáo triều từ Avignon về lại Roma, từ một phụ nữ tầm thường, ít học đã trở nên tiến sĩ Hội thánh. Động lực nào đã thúc đẩy thánh Catarina? Có thể nói chính trong cô tịch của tâm hồn, thánh Catarina đã cảm nghiệm được chân lý: chị không thể yêu Thiên Chúa, Đấng vô hình, nếu không yêu mến anh chị em hữu hình. Từ chân lý này, thánh Catarina khám phá tình yêu Thiên Chúa trải dài từ tạo dựng đến cứu độ con người. Từ chân lý này, thánh Catarina dấn thân phục vụ người nghèo, chị nhìn thấy khuôn mặt Đức Kitô nơi người nghèo và người đau khổ để sống tròn đầy sứ điệp Lòng Chúa Xót Thương. Cha cầu mong cho các em hiện diện cảm nhận được tình yêu của Chúa, tìm thấy ơn gọi của mình và mau mắn đáp trả để tình yêu Thiên Chúa được truyền bá trong thế giới hôm nay.
14g :  Lần hạt cầu nguyện riêng – sau đó các em được giải lao, những cây kem mát lạnh từ tay các Xơ giáo chuyển cho xua tan cái nóng bức của mền cao.
15h15: Chị Maria Hồng Loan TCV cho các em xem đoạn Video giới  thiệu về hội dòng. Các em say sưa theo dõi tùng khúc phim qua đi - có em sụt sùi khi thấy các bà nhà hưu, thấy các Xơ chăm sóc các em mồ côi... Có em chia sẻ ước mong của mình trở thành nữ tu để chăm sóc các bé mồ côi, chăm sóc các Xơ già....Phần giới thiệu ơn gọi khép lại .Các em có một tiếng đồng hồ sinh hoạt ngoài trời vui nhộn sảng khoái. Tiếp sau đó các em được nghỉ ngơi dùng cơm tối trong sân nhà xứ.
19g30: Niềm vui bên nhau được nối dài linh thiêng trầm lắng qua Phút cầu nguyện tại nhà thờ giáo xứ Tân Hương.  
Ngày 30.4.2018:
5h : Lời kinh dâng ngày sống mới và  phút suy gẫm tập cho các em làm quen với Lời Chúa và đi sâu vào Thánh Lễ. Trong bài giảng lễ, Giuse Đỗ Hiệu đã dẫn dắt các em chiêm ngắm ơn gọi của các bậc tiền nhân noi gương các Ngài chúng ta mau mắn đáp trả tiếng Chúa gọi bằng một con tim khiêm tốn, tín thác và chân thành. Hôm nay cũng là ngày 30.4 Cha xin mọi người cầu nguyện cho tổ quốc thân yêu và tạ ơn với Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn dù trãi qua bao thử thách, thăng trầm vẫn tồn tại và phát triển. Cha nói “ Tôi mang ơn Hội Dòng, Giáo Phận Kon Tum cũng mang ơn Hội Dòng” Xin Chúa chúc lành cho Hội Dòng và cho có thêm nhiều bạn trẻ là chúng con đây đang được các Xơ yêu thương và huấn luyện, các con hãy mở lòng đón nhận ơn Chúa để dấn thân phục vụ Nước trời.
7h30 các em tập trung về lại hội trường để cập nhật thông tin cá nhân và lượng giá. Trước khi cho các em điền thông tin, Chị Maria Hồng Loan đã thông báo về sự ra đi của nữ tu Macta người chị em trong hội dòng. Các chị em ngậm ngùi dâng lời kinh cầu nguyện cho Chị Macta- không khí chùng xuống, các em không nói cười to tiếng như để phân ưu với mẹ hội dòng.
Ngày đại hội kết thúc các em nhanh chân thu gọn hành lý trở về với đời thường mang theo bao luyến nhớ và niềm hy vọng của tâm tình đáp trả lời mời gọi “ Hãy Theo Thầy”
  
Ngày đại hội dự tu 2019 khép lại nhưng lại mở ra những hướng đi mới rõ ràng hơn, dứt khoác hơn .Chúng ta cùng cầu nguyện cho các bạn trẻ. Xin cho họ có lòng can đảm, có sự liều lĩnh cần thiết để bước ra khỏi nỗi sợ cá nhân. Xin cho họ dám chấp nhận đương đầu với thách đố mới. Dám liều lĩnh bước vào một chân trời rộng lớn với lòng say mê dâng hiến bản thân cho Thiên Chúa trong đời sống tu trì theo linh đạo hội dòng Mến Thánh Gía Qui Nhơn của chúng ta.

Ban Mục Vụ Ơn Gọi
-HD Mến Thánh Gía Qui Nhơn

 

 

 
NGÀY CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU TẠI TỊNH SƠN   

Đang suy tư về ngày ơn Thiên triệu, tôi chợt nghe một câu hỏi từ đằng sau: Giáo phận Qui Nhơn mình có rộng lắm không em? Tôi giật mình và có chút lúng túng. Thật ra, bấy lâu nay tôi chỉ biết sơ lược Giáo phận Qui Nhơn của tôi về phương diện hành chính gồm 3 tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Về phương diện tôn giáo có 7 Giáo hạt, 56 Giáo xứ và 10 Giáo họ biệt lập. Tôi được có cơ hội đi đây đó nhiều nơi nhưng với con số 56 Giáo xứ và 10 Giáo họ biệt lập trong Giáo phận nhà thì cũng chưa được biết hết. Một cuộc đi ra với chút hành trang là tấm lòng chân thành nhỏ bé.

Từ 5 giờ 30 sáng Chúa Nhật ngày 12/5/2019, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, gia đình Thanh Tuyển thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, đã chọn đến với các bạn trẻ Giáo xứ Trà Kê thuộc Giáo hạt Mằng Lăng và Giáo xứ Tịnh Sơn thuộc Giáo hạt Tuy Hòa. Như một điểm hẹn với Thầy Giêsu, đi đến một nơi cao, để một lần nữa cùng lắng nghe lời mời gọi của Thầy, và cùng nhau chia sẻ ơn gọi thánh hiến với các bạn trẻ miền sơn cước. Đón tiếp đoàn là cha Quản xứ và các em thiếu nhi đi đi lại lại trong sân như đã chờ đợi chúng tôi từ lâu.

8 giờ 30 phút: Thánh lễ bắt đầu với ý nguyện đặc biệt cầu cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, trong hân hoan của lời tạ ơn, tạ ơn về hồng ân của đời sống linh mục, tu sĩ trong Giáo hội. Tạ ơn về sự hiện diện của các nữ tu và những mầm non đang tiếp bước trong ơn gọi dòng Mến Thánh Giá. Cha Quản xứ mời gọi mọi người cùng cầu nguyện để có nhiều bạn trẻ mở trái tim, sẵn sàng đáp lời mời gọi của Thiên Chúa.

Trong bài giảng, cha Phanxicô Assisi Phạm Đình Triều, Quản xứ Trà Kê đã nói lên sự huyền nhiệm của ơn gọi làm linh mục và tu sĩ. Cha quảng diễn về sự lạ lùng của tiếng gọi từ Thiên Chúa và sự đáp trả của con người qua câu chuyện cô tiếp viên hàng không xinh đẹp tên Louise Bannet ở đất nước Hoa Kỳ xa xôi. Một cuộc đổi đời ngoạn mục, mà chỉ có Thầy Giêsu mới có “kinh nghiệm dùng người” qua lời khen tặng của Đức cha Futon Sheen; Giám mục Hoa Kỳ trên chuyến bay năm ấy, để biến cô nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp trở thành nữ tiếp viên của những người bệnh tật đau khổ tại trại Phong cùi Di Linh trong màu áo nữ tu dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn Việt Nam.

Và tiếp tục trong bài giảng, cha còn chia sẻ về hành trình ơn gọi của chính bản thân mình, cũng thật huyền nhiệm. Lúc bấy giờ cha là một chàng trai ở tuổi đôi mươi, đã cương quyết không muốn sống đời tu trì, nhưng qua lần gặp gỡ và một tiếng mời gọi của vị Linh mục mà sau này trở thành “Nghĩa phụ”  của mình, ơn gọi trong cha dần dần được gợi mở. Cha cho biết trong lần gặp vị Linh mục, ngài đã gợi ý với cha như sau:

“Triều, đi tu nhé, Triều!”
“Dạ không!”, tiếng trả lời gọn gàng và cương quyết của “chàng trai trẻ”, không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Nhưng rồi theo thời gian, tiếng “không” cương quyết năm nào đã bị đánh động bởi những nghĩa cử thật giản dị, ôn hòa nhưng đượm thắm tình thương của vị mục tử sống gương sáng trong đời tu trì, đó là cha Giuse, Tổng Đại diện Giáo phận Qui Nhơn bây giờ. “Chú Triều” đã lặng lẽ đến thưa với cha Giuse: “con đi tu”. Hành trình tìm hiểu, tập sống đời tu đã bắt đầu từ đây. Hành trình này có lúc làm cho bản thân muốn “chùn bước” nhưng dấu ấn tình yêu và lời mời gọi đáp trả vẫn luôn thôi thúc cha dấn bước cho đến hôm nay.

Sau Thánh lễ, qua lời giới thiệu và mời gọi của Cha Quản xứ, các em thiếu nhi lưu lại trong nhà thờ để được nghe biết một cách đơn sơ về đời tu. Soeur Maria Huyền Như đã giúp cho các em thư giản bằng một băng reo vui nhộn, đan xen với lời giới thiệu đôi nét về nếp sống tu theo linh đạo Mến Thánh Giá. Lời giới thiệu ngắn gọn đơn sơ như hạt giống “gieo vãi”, gợi lên ý tưởng cho các em biết chút chút về ơn gọi thánh hiến, giúp các em khám phá kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời mình.

Chương trình được tiếp nối với vũ điệu “về bên Chúa” như một lời nhắn nhủ các bạn trẻ ý thức vai trò làm Kitô hữu của mình trước khi trở thành một linh mục, tu sĩ nam nữ, hãy là những bạn trẻ ngoan đạo, siêng năng cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa, chầu Thánh Thể và tham gia các đoàn thể trong Giáo xứ. Điểm nhấn của buổi giao lưu là kịch ngắn “Một ơn gọi” với nội dung xoay quanh cuộc sống gia đình với chủ đề : “Gia đình vượt khó, có Chúa cùng vui”, diễn tả vai trò của cha mẹ trong việc chọn lựa bậc sống cho con cái với ý thức rằng gia đình, Giáo xứ là vườn ươm cho ơn gọi thánh hiến, linh mục tu sĩ được trổ sinh: “Toàn thể cộng đồng Kitô hữu có trách nhiệm cổ vũ ơn thiên triệu ... và phần đóng góp nhiều nhất trong nghĩa vụ này trước tiên thuộc về các gia đình, nơi nhờ tinh thần đức tin, đức mến và lòng đạo đức tác động sẽ trở thành như một chủng viện sơ khởi”
[1].

Chương trình được tiếp nối với giọng ca ngọt ngào của em Như Như, một ca viên của giáo xứ, đã xóa đi những e ngại trong buổi đầu gặp gỡ. Những cử điệu và lời bài hát “Giêsu điểm tựa đời con” như một lời mời, một quyết tâm gởi đến các em thiện chí. Bậc sống nào cũng sẽ trải qua đau khổ và sóng gió, nhưng bậc sống nào cũng cần có Chúa, có Chúa đời sẽ vui. Đã có những giọt nước mắt rơi, có lẽ nội dung kịch bản đã đụng chạm đến trái tim và hoàn cảnh của ai đó.


Tưởng rằng đi tu chỉ có đọc kinh và nguyện gẫm, không ngờ rằng các chị Thanh Tuyển cũng biết múa biết diễn kịch như thật, sự thân thiện càng trở nên gần gũi hơn. Như một lời mời gọi “Hãy theo Thầy”, cầu mong cho các tâm hồn thiện chí, tiếp tục giữ lửa yêu mến và nhiệt thành để Chúa Giêsu luôn là điểm tựa cho các em, những việc tông đồ đơn sơ trong những sinh hoạt Giáo xứ luôn là động lực cho các em gắn bó với nhà Chúa, giúp các em khám phá ơn gọi của mình.

Bữa cơm trưa trong tình thương mến thương qua sự đón tiếp chu đáo của cha Quản xứ cũng như giáo dân xứ Trà Kê, đã để lại trong lòng chúng tôi ấn tượng khó phai. Khép lại cuộc hội ngộ, mọi người chia tay hẹn ngày gặp lại.

13 giờ 30 phút, đoàn tiếp tục đến thăm và sinh hoạt với các em thiếu nhi Giáo xứ Tịnh Sơn.

Tại Giáo xứ Tịnh Sơn, niềm phấn khởi cũng không kém bởi lòng nhiệt tình của các bạn trẻ, các em thiếu nhi chăm chỉ, hăng say học Giáo lý dù thời điểm nắng nóng cao nhất trong ngày. Cha Quản xứ Tôma Nguyễn Công Binh đã hiện diện cách lặng lẽ với nụ cười thân thiện và hài lòng về sự có mặt của mọi người trong ngày đặc biệt này. Cha chúc lành cho mọi người đang hiện diện.  

Kết thúc giờ học giáo lý, các em đã trật tự ổn định chỗ ngồi trong nhà thờ. Cha Gioakim Lê Hoàng Vương, Phó xứ Tịnh Sơn đã có lời chào đón gia đình Thanh Tuyển Viện thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn trong niềm vui của ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục, tu sĩ.

Trước Thánh lễ có phần giới thiệu ơn gọi với sự hiện diện đầy đủ mọi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ. Qua những vở kịch diễn tả đời thánh hiến, chị em muốn gởi đến cho các bạn trẻ về niềm vui và hạnh phúc của đời tu trì. Cử điệu bài múa “Chúa Giêsu là điểm tựa đời con”đã khép lại chương trình. Nhiều phụ huynh đã sẵn sàng ghi danh cho con cái tham dự lớp dự tu của Giáo xứ.

Một ngày trôi qua, một ngày được đi ra trong vui tươi, đong đầy cảm xúc, mở ra cho các em Thanh Tuyển một trải nghiệm mới, tin yêu hơn, hăng say hơn. Chính bản thân các em đang những bước chập chững trong ơn gọi, thêm xác tín về ơn gọi mình chọn và sống triệt để hơn cho lý tưởng Mến Thánh Giá trong quyết tâm “Bỏ Thầy con biết theo ai”. Ước mong rằng ơn Chúa khơi lên sẽ được nhiều bạn trẻ đón nhận và sẵn sàng đáp trả. Xin cho họ dám chấp nhận đương đầu với thách đố mới. Dám liều lĩnh bước vào một chân trời rộng lớn với lòng say mê dâng hiến bản thân cho Thiên Chúa trong đời sống ơn gọi linh mục và tu sĩ trên cánh đồng truyền giáo mênh mông, đặc biệt nơi những vùng đất xa xôi trong lòng “Giáo phận nhà” mà mình cần cầu nguyện và chia sẻ.
[1] Cđ. Vatican II, Sắc lệnh về Đào tạo Linh mục, Optatam Totius, số 2; x. GLHTCG 2233.


 
                “SƠN NGUYÊN”  CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY – 2019.
    
Được phép của cha Phêrô Nguyễn Xuân Bá, cha Sở Giáo xứ Sơn Nguyên, chị em trong Ban Mục vụ Ơn gọi Hội dòng đã lên đường đến với các em thiếu nhi Giáo xứ Sơn Nguyên.
Lắng nghe và đáp lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Sứ điệp ngày thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 56: “Không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận ra ơn gọi của chúng ta và điều khiển cuộc sống của chúng ta đi đúng hướng. Vì lý do này, cần phải có một cam kết đổi mới về phía toàn thể Giáo Hội – các linh mục, tu sĩ, nhân viên mục vụ và các nhà giáo dục – để cung cấp đặc biệt cho những người trẻ cơ hội lắng nghe và phân định. Cần có một chương trình mục vụ giới trẻ và một sự cổ vũ ơn gọi có thể mở ra con đường khám phá kế hoạch của Thiên Chúa, trên hết là qua cầu nguyện, chiêm niệm Lời Chúa, chầu Thánh Thể và sự đồng hành về tâm linh”.  
Chiều thứ Bảy 30.3.2019, chị Phó Tổng Phụ Trách Hội dòng MTG Qui Nhơn Têrêxa Ngọc Thủy, chị TCV Maria Hồng Loan, chị Rosa Đỗ Quyên, chị Madalena Ánh Hồng, chị Anna Hiền Linh đã rời Nhà mẹ Hội dòng lên đường đến Sơn Nguyên để hiện diện và cùng với các em thiếu nhi, thanh thiếu niên trong giáo xứ tham dự thánh lễ Chúa Nhật 4 mùa Chay.
Sau Thánh lễ là giờ giáo lý, với sự cộng tác của anh chị huynh trưởng Giáo lý viên Giáo xứ; chương trình giáo lý hôm nay, đan xen những trò chơi đố vui giáo lý là những lời mời gọi, giới thiệu đơn sơ về nếp sống tu trì theo linh đạo Mến Thánh Giá, như hạt giống gieo vãi, mớm cho các em biết thế nào là ơn gọi đời sống thánh hiến từ thuở còn thơ. Vì ý thức rằng gia đình, giáo xứ là vườn ươm ơn gọi thánh hiến, linh mục tu sĩ: “Toàn thể cộng đồng Kitô hữu có trách nhiệm cổ vũ ơn thiên triệu … và phần đóng góp nhiều nhất trong nghĩa vụ này trước tiên thuộc về các gia đình, nơi nhờ tinh thần đức tin, đức mến và lòng đạo đức tác động sẽ trở thành như một chủng viện sơ khởi”[1]. Và nếu không có ai nói thì làm sao biết được, không ai chỉ biết đâu mà tìm… Đó là lý do các chị em dòng MTG Qui Nhơn hiện diện trên Sơn Nguyên hôm ấy.
 Các học viên giáo lý ở các khối lớp năng động, sôi nổi trả lời những câu hỏi, nhanh nhẹn trong những trò chơi sinh hoạt đầy ý nghĩa, hăng say hết mình dù cho nắng nóng mệt nhoài. Vui trong học tập, chơi trong suy tư để rồi mỗi tổ, mỗi người được lãnh những phần quà nhỏ khích lệ, chia sẻ niềm vui…Và thời gian đã quá trưa dù niềm hăng say vẫn còn chưa phai nhưng giờ chia tay đã đến… vẫy tay vẫy tay chào nhau trong tiếng hát lời ca: “hẹn lần sau hẹn lần sau nhé! Vui hơn nhiều, hay hơn nhiều  và nhớ nhau thật nhiều!”
Một chút để nhớ, một chút để thương, một chút để mở đầu, cầu mong cho các em thiện chí siêng năng tham dự Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể, và tham gia các sinh hoạt đoàn thể như cách gần nhất Thiên Chúa gieo mầm ơn thiên triệu và với sự chăm lo của các bậc phụ huynh và các vị hữu trách. Cùng với gương sáng và lời cầu nguyện mỗi ngày hy vọng mỗi gia đình giáo xứ Sơn Nguyên sẽ là vườn ơn gọi cho Giáo Phận, Giáo Hội và thế giới hôm nay.  

Ban Mục Vụ ơn gọi dòng MTG. QN

[1] Cđ. Vatican II, OT, 2.


 
 
 
 

Tác giả bài viết: Ban mục vụ ơn gọi

 Tags: Sinh hoạt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây