Chia sẻ yêu thương mùa dịch bệnh

Thứ hai - 18/10/2021 07:53
 
Chia sẻ yêu thương mùa dịch bệnh
 
 


Những ngày Phường Hải Cảng thành phố Qui Nhơn trở nên tâm của dịch bệnh Covid-19, chị em tại cộng đoàn nhà mẹ càng tha thiết dâng lời cầu nguyện xin Chúa cho dịch bệnh mau chấm dứt để người dân sớm được sống bình an. Bên cạnh lời cầu nguyện chị em còn thêm chút hy sinh để cùng với đóng góp của quý ân nhân san sẻ chút thực phẩm cho bà con đang bị giãn cách xã hội.

Ngày 10. 10. 2021 dù chỉ thị 16 đã hết, nhưng còn một xóm nhỏ ở đường Lê Văn Hưu vẫn còn bị phong tỏa, chị Phụ Trách Cộng đoàn đã biến phần nhỏ của đại sảnh thành “ lò mổ  2 con heo” 160 kg và phân phối 50 thùng  mì thành 150 phần qùa yêu thương chuyển đến các gia đình còn đang bị cách ly và các gia đình khó khăn trong khu xóm.
 
Vì không thể tiếp xúc trực tiếp với các gia đình trong tâm dịch và các gia đình khó khăn xung quanh, cộng đoàn phối hợp với Ủy Ban phường Hải Cảng để chuyển các phần quà đến tận nơi cho anh chị em.


 
 

 










Và hôm nay, 18.10.2021 cộng đoàn chia sẻ hơn 1.000 kg bí đỏ mua từ Gia Lai biếu cho anh chị em vùng sát núi cạnh đường Bùi Điền thuộc Phường Ghềnh Ráng và Họ đạo Đông Định thuộc giáo xứ Tân Dinh.
 

 


 








Phần quà đơn sơ bé nhỏ của quý ân nhân và của chị em trong cộng đoàn trao gởi đến các gia đình quý ông bà neo đơn, các gia đình đang gặp khó khăn sau ngày giãn cách như chút gì để chia sẻ trong yêu thương, cầu mong mọi người luôn được bình an, mạnh khỏe, cảm nhận được tình Chúa tình người trong cuộc sống để tin yêu, hy vọng cùng nhau vui sống và vượt qua cơn đại nạn.

 

Tác giả bài viết: Cđ Nhà Mẹ


 

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn