
Khi còn hiện diện giữa chúng ta, những việc một người làm đôi khi tưởng chừng rất bình thường. Chỉ khi người ấy ra đi, ta mới nhận ra những hạt giống họ gieo vẫn âm thầm lớn lên trong cuộc đời của nhiều người.
Tôi muốn nói về chị Maria Nguyễn Thị Lan, một nữ tu đã dành trọn cuộc đời mình cho Thiên Chúa và Giáo Hội, đặc biệt qua sứ mạng truyền giáo, với công việc dạy giáo lý cho anh chị em dự tòng và các học viên giáo lý hôn nhân.
Điều khiến tôi cảm phục nơi chị không chỉ là lòng nhiệt thành, nhưng còn là cách chị giúp người khác đón nhận và sống đức tin. Với chị, dạy giáo lý không dừng lại ở việc giúp học viên hiểu biết giáo lý hay lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Chị mong họ thật sự gặp gỡ Chúa, biết sống theo Tin mừng và xây dựng gia đình trên nền tảng tình yêu thương. Những anh chị em tân tòng vẫn tiếp tục sống đạo tốt chính là hoa trái đáng quý của hành trình ấy.
1. Một trái tim thao thức vì các linh hồn
Đời tu là hành trình bước theo Đức Kitô. Với chị Maria Lan, hành trình dâng hiến ấy được thể hiện qua nỗi thao thức giúp nhiều người nhận biết Chúa, đón nhận Tin mừng và sống đức tin cách chân thành.
Tôi vẫn nhớ hình ảnh chị: vừa nghe tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa, tôi đã thấy chị có mặt trong nhà nguyện. Có lần, tôi hỏi: “Chị lớn tuổi rồi, sao chị không nghỉ thêm một chút cho khỏe?”
Chị mỉm cười trả lời rằng các em giáo lý cần lời cầu nguyện của chị. Chị chia sẻ, dạy giáo lý thôi chưa đủ; chị cần lắng nghe những tâm tư, nỗi lòng của các em, rồi đem kể với Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Người soi sáng để chị biết hướng dẫn các em sống đức tin theo thánh ý Chúa.
Câu trả lời giản dị ấy giúp tôi hiểu hơn tấm lòng của chị. Chị không xem việc dạy giáo lý chỉ là đứng lớp, trình bày những điều Giáo Hội dạy. Chị mang từng học viên vào lời cầu nguyện, quan tâm đến những khó khăn của họ và thao thức về con đường đức tin họ sẽ bước đi sau này.
Qua những giờ dạy giáo lý, những lời khuyên bảo và lời cầu nguyện, chị kiên nhẫn đồng hành với từng học viên, mong sao họ không chỉ biết Chúa mà còn biết sống theo điều Người dạy.
2. Dạy giáo lý để người ta biết sống đạo
Điều làm tôi đặc biệt cảm phục nơi chị Maria là cách dạy giáo lý gần gũi với cuộc sống. Chị hiểu rằng mỗi người tìm hiểu đạo trong một hoàn cảnh khác nhau: có người mong kịp tổ chức lễ cưới, có người bận rộn với gia đình và công việc làm ăn. Vì thế, điều cần thiết không chỉ là giúp họ hoàn thành khóa giáo lý, mà giúp họ hiểu và thực hành những điều đã học trong cuộc sống hằng ngày.
Chị quan tâm hướng dẫn các học viên biết cầu nguyện, tha thứ, yêu thương và sống có trách nhiệm. Chị còn đưa họ đến thăm những người mắc bệnh phong, các cụ già neo đơn và những mảnh đời bất hạnh. Qua những chuyến đi ấy, các học viên được tận mắt chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, tập mở lòng trước nỗi đau của người khác và học cách thực hành lòng bác ái bằng những việc làm cụ thể.
Tôi nghĩ đây chính là nét riêng trong cách dạy giáo lý của chị: những điều được học trong lớp có cơ hội trở thành việc làm thiết thực ngoài cuộc sống. Đức tin không chỉ nằm trong những bài học hay lời kinh thuộc lòng, nhưng được thể hiện qua cách con người yêu thương, sẻ chia và đối xử với nhau.
Chị không chỉ hướng các học viên đến ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội, nhưng mong họ biết sống xứng đáng với hồng ân đã lãnh nhận. Qua đó, tôi hiểu rằng sứ mạng truyền giáo của chị không kết thúc khi khóa học khép lại, nhưng tiếp tục qua cách họ sống đạo trong gia đình và giữa đời thường.
3. Hoa trái vẫn âm thầm lớn lên
Điều khiến tôi vui và cảm động nhất là những anh chị em tân tòng sau khi được chị hướng dẫn vẫn tiếp tục sống đạo tốt.
Có lần, khi trực nhà khách, tôi gặp một đôi vợ chồng dẫn con nhỏ đến thăm chị Maria. Họ nhắc lại những ngày được chị dạy giáo lý, kể về sự nâng đỡ, những lời khuyên bảo và lời cầu nguyện chị đã dành cho họ. Nhìn niềm vui của gia đình ấy, tôi cảm nhận được sự gắn bó và lòng biết ơn họ vẫn dành cho người đã đồng hành với mình trên bước đường đức tin.
Cuộc gặp gỡ ấy khiến tôi càng trân trọng công việc âm thầm của chị. Tôi còn được biết từ năm 2013 – 2020, chị đã tham gia hướng dẫn các học viên trong các khóa Giáo lý hôn nhân do Giáo xứ Chánh Tòa Qui Nhơn tổ chức. Thiết nghĩ, những giờ học giáo lý đã qua, nhưng tôi tin rằng những điều chị hướng dẫn vẫn được các học viên mang theo trong cuộc sống. Khi chứng kiến gia đình ấy vẫn nhớ đến chị và trở về thăm chị, tôi cảm nhận sự quan tâm cùng những lời khuyên bảo của chị đã để lại nơi họ không chỉ những kỷ niệm đẹp, mà cả ánh sáng đức tin và nghị lực để xây dựng cuộc sống gia đình.
Hôm nay, chị Maria không còn hiện diện giữa chúng ta, nhưng những gì chị đã gieo trồng vẫn đang tiếp tục lớn lên. Cuộc đời chị gợi lên một câu hỏi đáng suy nghĩ, nhất là đối với những người đang làm công tác giáo lý và truyền giáo: Tôi đang giúp người khác biết về Chúa, hay đang giúp họ yêu mến Chúa và sống đức tin mỗi ngày?
Nhìn những anh chị em tân tòng vẫn tiếp tục sống đạo, tôi càng cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của công việc chị đã âm thầm thực hiện bằng tình yêu chân thành. Những hạt giống đức tin được gieo bằng lời cầu nguyện, sự tận tâm và những việc làm cụ thể vẫn có thể tiếp tục sinh hoa kết trái trong cuộc đời của nhiều người.
Hoa trái đẹp nhất của đời người chính là những điều tốt đẹp vẫn tiếp tục nảy nở trong cuộc đời người khác sau khi mình đã ra đi. Đó cũng là điều chị Maria Lan đã cả cuộc đời tận hiến để vun trồng. những hạt giống yêu thương và đức tin chị gieo vẫn âm thầm lớn lên, tiếp tục sinh hoa trái cho Giáo Hội và Hội dòng.
Viên đá nhỏ