
Đức Giáo hoàng gửi truyền thông Công giáo: tìm kiếm sự thật để trao ban cả cho những người không tin
Trong sứ điệp được đọc tại Lourdes nhân Ngày Thánh Phanxicô Salê, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi những người làm truyền thông Công giáo “trở về với những lý do của con tim, với tính trung tâm của các mối tương quan tốt đẹp và với khả năng đến gần tha nhân, không loại trừ một ai”.
“Với tư cách là những người làm truyền thông xã hội theo cảm hứng Công giáo, tôi khích lệ anh chị em hãy trở nên những người gieo vãi những lời tốt lành, những người kiến tạo một lời nói biết ôm lấy, một nền truyền thông có khả năng hàn gắn những gì bị đổ vỡ, như liều thuốc xoa dịu các vết thương của nhân loại.” Đó là lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Lêô XIV gửi đến Liên đoàn Truyền thông Công giáo (Fédération des Médias Catholiques), đang nhóm họp tại Lourdes từ ngày 21 đến 23 tháng 1 để suy tư về chủ đề: “Truyền thông Công giáo, truyền thông cho ai?”.
Nhân ngày lễ mừng kính Thánh Phanxicô Salê, bổn mạng của báo chí Công giáo, nay bước sang lần thứ 29, Đức Giáo hoàng đã gửi một sứ điệp bằng tiếng Pháp – do Đức Hồng y Pietro Parolin ký – và được ông Emmanuel Bonnet, Chủ tịch Liên đoàn Truyền thông Công giáo Pháp, đọc trong buổi chiều cùng ngày.
Gương sáng của cha Jacques Hamel, con người của đối thoại và lắng nghe
Đức Giáo hoàng mời gọi nhìn lên gương sáng của cha Jacques Hamel, tôi tớ Chúa đã bị sát hại vì lòng thù ghét đức tin ngày 26 tháng 7 năm 2016, khi đang cử hành Thánh lễ tại nhà thờ Thánh Stêphanô ở Saint-Étienne-du-Rouvray, gần Rouen.
Nhân vật này cũng là nguồn cảm hứng cho một giải thưởng được trao cho các nhà báo dấn thân cổ võ hòa bình và đối thoại liên tôn.
Cha Hamel đã làm chứng cho đức tin đến mức hiến dâng chính mạng sống mình. Ngài luôn tin tưởng vào giá trị của đối thoại và sự lắng nghe kiên nhẫn, hỗ tương. Cha Hamel xác tín rằng điều khẩn thiết là phải biết đến gần tha nhân, không loại trừ bất cứ ai.
Đừng để mình bị sợ hãi trước sự khác biệt
“Để hiểu biết nhau – sứ điệp viết – cần phải gặp gỡ nhau mà không sợ hãi trước những khác biệt, sẵn sàng đấu tranh cho con người của mình và cho những điều mình tin.”
Xin cho gương sáng của cha Hamel khích lệ anh chị em trở thành những người tìm kiếm sự thật trong tình yêu – tình yêu giải thích mọi sự, trở nên những người kiến tạo một lời nói biết ôm lấy, một nền truyền thông có khả năng hàn gắn những gì bị đổ vỡ, như liều thuốc xoa dịu các vết thương của nhân loại.
Không loại trừ một ai
Đức Lêô XIV cũng nhắc lại rằng, trong bối cảnh truyền thông ngày nay – được đánh dấu bởi “sự xâm nhập mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo” – điều khẩn thiết là phải tái khám phá “những lý do của con tim”, dành chỗ cho “các mối tương quan tốt đẹp”, và luôn đi ra gặp gỡ người khác mà không loại trừ bất cứ ai.
Và chính sự khẩn thiết ấy tìm được câu trả lời nơi việc phục vụ sự thật, điều mà các phương tiện truyền thông Công giáo có thể trao ban cho tất cả mọi người, kể cả những ai không tin.
Ngày Thánh Phanxicô Salê
Những ngày họp mặt tại Lourdes, do Liên đoàn Truyền thông Công giáo tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Truyền thông Tòa Thánh, được chia thành nhiều phân ban với các cuộc thảo luận xoay quanh những thách đố của công nghệ kỹ thuật số, sự xuất hiện của các tác nhân mới trong truyền thông Công giáo – đặc biệt là những người hoạt động trên mạng xã hội – cũng như thực trạng Công giáo như một thiểu số tại Pháp.
Benedetta Capelli – Thành Vatican
nguồn: https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2026-01/papa-leone-xiv-media-cattolici-messaggio-padre-hamel.html