Đầu mối sự khôn ngoan

Thứ sáu - 16/10/2026 11:06 37 0
 
Đầu mối sự khôn ngoan

IMG 9855

Sáng ngày 15/10/2026, vào lúc 5 giờ 30, tại Học viện Têrêxa Avila thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, Thánh lễ mừng kính Thánh Têrêxa Avila, trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh – Bổn mạng Học viện – đã được cử hành trọng thể. Đức cha Gioan Baotixita, Giám mục Phó Giáo phận Qui Nhơn, chủ tế Thánh lễ. Đồng tế với ngài có quý cha giáo và quý cha thân quen của Học viện. Hiệp thông trong Thánh lễ có quý nữ tu thuộc hai Hội dòng Mến Thánh Giá và Nữ tỳ Chúa Giêsu Tình Thương.

Trong bài giảng, dựa trên các bài đọc Lời Chúa, Đức cha Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn nhìn lại ý nghĩa và mục đích của hành trình học tập, đào luyện. Theo ngài, học không chỉ là tích lũy kiến thức, nhưng còn là hành trình tìm kiếm sự khôn ngoan đích thực. Sự khôn ngoan ấy không dừng lại ở khả năng hiểu biết hay phân định đúng sai, nhưng giúp con người biết nhìn anh chị em bằng ánh mắt của Thiên Chúa, sống theo thánh ý Người và trưởng thành trong tương quan thân tình với Đức Giêsu.

Đức cha nhấn mạnh lời Kinh Thánh: “Kính sợ Thiên Chúa là đầu mối mọi sự khôn ngoan” (Cn 9,10). Đối với người sống đời thánh hiến, sự khôn ngoan bắt nguồn từ lòng tôn kính Thiên Chúa và được nuôi dưỡng qua mối tương quan sống động với Người. Vì thế, việc nghiên cứu Kinh Thánh, Thần học, Triết học hay linh đạo chỉ thực sự sinh hoa trái khi dẫn người học đến cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Giêsu, giúp họ ngày càng hiểu biết, yêu mến và kết hợp mật thiết với Người trong đời sống hằng ngày.

Qua dụ ngôn mười cô trinh nữ (Mt 25,1-13), Đức cha gợi lên một lời nhắc nhở sâu sắc: con người có thể chu toàn những công việc và bổn phận bên ngoài, nhưng điều cốt yếu vẫn là xây dựng một tương quan đích thực với Chúa. Năm cô khờ dại mang đèn nhưng không chuẩn bị đủ dầu, nên khi chàng rể đến, các cô không được vào dự tiệc cưới. Hình ảnh ấy mời gọi mỗi người tự vấn: liệu việc học tập và những kiến thức tích lũy có thực sự giúp mình đến gần Chúa hơn, hay đôi khi lại khiến mình xa rời Người?

Đối với các học viên, đây cũng là lời mời gọi biết chuẩn bị “dầu” cho hành trình ơn gọi: dầu của đức tin sống động, của lòng mến và của một trái tim luôn sẵn sàng đón nhận ý Chúa. Bởi lẽ, mục tiêu của việc học không chỉ là đạt đến tri thức, nhưng là để đời sống được biến đổi, ngày càng nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô và trở thành chứng tá sống động cho Tin Mừng.

Việc chọn thánh Têrêxa Avila làm Bổn mạng cũng là dịp để học viện noi gương vị thánh Tiến sĩ Hội Thánh. Nơi ngài, chị em tìm thấy mẫu gương kết hợp sâu xa giữa việc học hỏi, đời sống cầu nguyện và lòng kiên trì vượt qua thử thách. Trong giai đoạn đào luyện này, bên cạnh việc chuyên cần trau dồi kiến thức, chị em được mời gọi dành thời gian vun đắp đời sống nội tâm, để tri thức trở thành phương thế giúp mình lớn lên trong tình yêu Chúa, trưởng thành trong ơn gọi và sẵn sàng dấn thân phục vụ Hội Thánh.

Cuối bài giảng, Đức cha hướng cộng đoàn đến việc cầu nguyện cho những người đang đảm nhận sứ mạng giáo dục và giảng dạy. Noi gương Đức Giêsu – vị Thầy đích thực, người dạy không chỉ có trách nhiệm truyền đạt kiến thức, nhưng biết hướng dẫn người học đến chân lý, giúp họ sống tương quan với Thiên Chúa và xây dựng một đời sống thánh thiện nhờ ân sủng Người.

Thánh lễ mừng Bổn mạng khép lại, nhưng lời mời gọi tìm kiếm sự khôn ngoan trong tương quan thân tình với Chúa vẫn tiếp tục vang vọng và đồng hành với mỗi người trên hành trình đức tin và đào luyện. Ước mong rằng, qua việc học hỏi, cầu nguyện và sống gắn bó với Đức Giêsu, mỗi học viên ngày càng trưởng thành trong ơn gọi, trở nên chứng nhân của Tin Mừng và hăng say dấn thân phục vụ Hội Thánh giữa lòng thế giới.

 
Xem thêm ảnh tại đây.

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập610
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm608
  • Hôm nay166,180
  • Tháng hiện tại1,584,892
  • Tổng lượt truy cập15,494,979
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây