Giữ lửa Phục Sinh và Chọn lựa thập giá

Chủ nhật - 05/04/2026 10:17 51 0
 
 
Giữ lửa Phục Sinh và Chọn lựa thập giá
(Vọng Phục Sinh 2026 – Nhà mẹ Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn)
 
 

Kính thưa cộng đoàn Phụng Vụ,
Chúng ta đang cử hành ĐÊM CANH THỨC VƯỢT QUA, một cử hành phụng vụ xuất phát từ “Đêm canh thức lên đường Xuất Ai Cập” của dân Israel như sách Xuất hành ghi lại: “Đó là đêm Đức Chúa canh thức để đưa họ ra khỏi đất Ai Cập; đêm đó thuộc về Đức Chúa, đêm canh thức của toàn thể con cái Ít-ra-en, qua mọi thế hệ.” (Xh 12,42).

Riêng trong truyền thống phụng vụ của Kitô giáo, Đêm Canh thức này, như lời của thánh Giáo phụ Augustinô, là “mẹ của mọi cuộc canh thức phụng vụ”, và được thiết kế qua bốn diễn trình: Thắp nến Phục Sinh, Phụng Vụ Lời Chúa, Phụng Vụ Phép rửa và Phụng Vụ Thánh Thể.

Chỉ riêng phụng Phụng vụ Lời Chúa của đêm nay đã cho chúng ta sống lại cả con đường dài của lịch sử cứu rỗi mà Thiên Chúa đã cố công thực hiện. Đây lại là một chương trình vĩ đại, tuyêt hảo liên quan mật thiết đến mỗi người chúng ta.
 
  • Bài đọc 1 Sách Sáng Thế) nói với chúng ta rằng: chúng ta mang hình ảnh của Thiên Chúa và cho dù ta có quỵ ngã thảm thương thì Thiên Chúa cũng không quay lưng bỏ mặc (Bđ 1).
  • Bài đọc thứ 3 (Sách Xuất Hành) nói với chúng ta rằng: Chúng ta là một “Dân Thánh” được Thiên Chúa tuyển chọn qua chính bí tích Rửa Tội để được chính “Đức Kitô Chiên Vượt Qua mới” dẫn đưa vào “Đất hứa” là hồng ân cứu độ! (Bđ 3).
  • Bài đọc 7 (Sách Ngôn sứ Ê-dê-ki-en) đã cho thấy đích điểm của công trình cứu rỗi chính là cuộc tái tạo từ bên trong: “Một trái tim mới, một tấm lòng với thần khí mới”. Mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô đã hiện thức hóa lời tiên báo ấy, đặc biệt cho tất cả những ai được “tái sinh bởi Nước và Thánh Thần”. …
  • Bài Thánh Thư (Thư Rôma) nói với chúng ta rằng: Nhờ hiệp nhất với Con Một Thiên Chúa là Đức Kitô, Đấng đã chết và sống lại, qua nhiệm tích Thánh tẩy, cuộc đời chúng ta mang ý nghĩa “Vượt qua”: chết cho tội lỗi và sống lại trong cuộc đời mới thuộc về Thiên Chúa.
  • Và có lẽ tuyệt vời nhất, đó chính là sứ điệp của Tin mừng Phục Sinh: chính Đức Kitô Phục Sinh, một lần nữa đang hẹn chờ mỗi người chúng ta trên muôn “điểm hẹn của cuộc đời”: “Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phêrô rằng Người sẽ đến Galilê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông”.
 
Ngoài sứ điệp lời Chúa, Phụng vụ đêm nay đã chọn Cây Nến Phục Sinh như là biểu tượng đẹp nhất và cũng rõ nét nhất về Đức Kitô Phục sinh như cách giải trình của bài ca Exultet: “Vậy xin Cha cho cây nến nầy. … Được cháy mãi không ngừng. Hầu xua đuổi bóng tối đêm nay… Ước chi ngọn lửa còn cháy mãi. … Một vì sao không bao giờ lặn, là Đức Kitô, con yêu quý của Cha, Đấng từ cõi chết sống lại, đem ánh sáng thanh bình soi chiếu vạn dân …

Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng: Ánh nến phục sinh đó, Tin Mừng Phục Sinh đó, suốt 2000 năm nay, đã phải kinh qua bao nhiêu cuồng phong bão táp, bao nhiêu kết án loại trừ, bao nhiêu đặt điều bôi nhọ… giống như thủ đoạn ngày nào của các quan chức Do Thái giáo: dùng tiền bạc đút lót để hòng dập tắt mọi chuyện liên quan đến “vụ án Giêsu Nadarét”, dùng phiến đá to lấp cửa mộ, dùng lính canh đứng gác bên ngoài, dùng dấu triện niêm phong của quan tổng trấn Philatô…

Nhưng rồi chẳng bao lâu, “Tin mừng đó đã tràn ngập Thủ đô Giêrusalem”, đã chinh phục đế quốc Rôma và cho đến hôm nay “Tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển” (TV 18,5). Vâng, Thiên Chúa đã làm nên những điều kỳ diệu, vĩ đại bằng những sự kiện thật bé bỏng đơn sơ như “ngôi mộ trống”, như cô Maria Mađalêna, như anh dân chài “chối Chúa” Phêrô …; và sau đó như hang tram ngàn chứng nhân tử đạo, như Anrê Phú Yên, Anê Soạn, Annà Trị… hay biết bao nhiêu anh chị em chúng ta đang tiếp tục sống và làm chứng trên muôn nẻo đường thế giới…

Phụng vụ đêm nay gọi mời chúng ta lcùng “tháp tùng” vào dòng chảy chứng nhân phục sinh đó, tiếp tục chuyện kể của bà Maria bằng chính ngôn ngữ và lời chứng của chính mình, tiếp tục mang ánh lửa Phục sinh đến ngàn muôn địa chỉ tối tăm trên muôn nẻo đường cuộc sống, như lời nhắc bảo của bài ca Exultet đêm nay: Ước chi ngọn lửa còn cháy mãi. Và đừng quên, bí quyết để giữ cho “ngọn lửa còn cháy mãi” chính là “nhìn thẳng vào ngọn lửa”, như kinh nghiệm của chàng hiệp sĩ Đạo binh Thánh giá thời Trung cổ: nhờ nhìn thẳng vào ngọn lửa trên tay mà anh mang được ánh lửa thắp từ Mồ Thánh Chúa Giêsu tại Giêrusalem về thắp lên cây nến tại nhà thờ quê hương… Nhìn vào ngọn lửa đó phải chăng 
chính là câu tâm niệm mà chị em chúng ta thường nhắc nhau mỗi ngày: “Thập giá Đức Kitô là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta”.
 
Vâng “giữ lửa Phục Sinh” bằng “chọn lựa thập giá” chính là phong cách sống của người nữ tu Mến Thánh Giá hôm qua cũng như hôm nay!
 


IMG 0757

IMG 0760

IMG 0762

IMG 0773

IMG 0778

IMG 0781

IMG 0769


 

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Trương Đình Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây