Mạng lưới cầu nguyện - Tuần IV Phục Sinh
(26/4/2026 – 02/5/2026)
- Cùng Chúa Giêsu buổi sáng
Lạy Chúa, một ngày mới lại đến. Con xin tạ ơn Chúa và ước mong được ở bên Ngài trong những phút đầu tiên của ngày sống. Con xin dâng lên Chúa trọn vẹn ngày hôm nay, những người con sẽ gặp, công việc đang chờ, cả những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn. Giờ đây, con xin thưa với Chúa: Lạy Cha nhân lành, con đây! Con xin bắt đầu ngày mới trong vòng tay Cha.
- Cùng Chúa Giêsu buổi chiều
Con dành vài phút giữa ngày để nghỉ ngơi và hồi tâm nhìn lại ngày sống, từ khi thức giấc cho đến giờ phút này. Xin Chúa đồng hành và nhắc con nhớ đến ý cầu nguyện trong tuần này: cầu cho ơn thiên triệu. Xin cho các bạn trẻ lắng nghe được tiếng Chúa trong tâm hồn, biết đáp trả lại cách quảng đại và trung thành, trở nên những chứng nhân của hy vọng khi cảm nhận được việc theo Chúa Kitô là nguồn mạch của niềm vui.
Lạy Chúa, trước khi đi ngủ, con muốn dành thời gian này để thân thưa cùng Chúa vài điều. Con xin tạ ơn Chúa vì mọi điều tốt đẹp và thiện hảo, và xin Chúa thứ tha nếu con đã khép mình lại hoặc chỉ mãi bận tâm đến những lo toan riêng. Xin Chúa chạm vào tim con, để ngày mai con biết cư xử nhẹ nhàng hơn, mang theo bình an và tình yêu thương.