Mạng lưới cầu nguyện - Tuần IX Thường Niên
(31/5/2026 – 06/6/2026)
- Cùng Chúa Giêsu buổi sáng
Con khởi động ngày mới với thông điệp tình yêu và đầy tràn hy vọng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3, 16-18) Chúa đang đợi chờ con dấn thân vào sứ mạng cứu độ của Ngài. Con có thể dấn thân thế nào đây? Phải chăng, chính lúc con đón nhận chị em con như chính họ là, thay vì như hình mẫu con mong đợi?
- Cùng Chúa Giêsu buổi chiều
Lạy Chúa Giêsu, trong tháng kính Thánh Tâm Chúa đây, xin dùng lời uy quyền của Ngài mà thanh tẩy trái tim con khỏi những định kiến đối với tha nhân khi họ khác biệt với con, và xin ban cho con ân sủng, để con có thể nhìn tha nhân với ánh mắt thương xót và đầy cảm thông. Xin cho con biết chuẩn bị lòng mình, sẵn sàng trở nên con người của sự tiếp đón và tình bác ái huynh đệ.
Con tìm sự thinh lặng nội tâm, gác lại những ồn ào của ngày sống. Xin cho con hiện diện trước mặt Chúa, dừng lại một chút và ở lại đó. Hôm nay, con đang sống bằng sự sống mà Chúa đã ban cho con. Sự sống này được nuôi dưỡng bằng những hành vi yêu thương nhỏ bé, những hành vi đã đem lại sức sống cho ngày của con. Xin Chúa thứ tha vì những lần con đã không trân trọng chúng, và xin cho con biết nuôi dưỡng tình yêu trong những điều nhỏ bé của mỗi ngày. Con phó thác giấc ngủ của mình trong tay Chúa và xin Chúa làm cho giấc ngủ ấy sinh nhiều hoa trái.