Chương trình giỗ tổ

Thứ ba - 15/06/2021 00:49 368 0
 
 
download (1)
Ngày 15.06.2021

Lời khai mạc:
 
 Kính thưa cộng đoàn,

Hôm nay, chúng ta mừng sinh nhật trên trời của Đấng Sáng Lập, Đức Cha Lam bertde la motte trong bầu khí tràn niềm vui ân sủng của Năm Thánh mừng 350 năm thành lập Hội dòng Mến Thánh Gía tại An Chỉ tiền thân của Hội dòng Mến Thánh Gía Qui Nhơn.

Trong niềm tin vào mầu nhiệm các thánh cùng thông công, Đấng Sáng Lập dòng đang hiện diện thật gần gũi thân thương giữa chúng ta, đức cha đang vui vì con cái mình ngày càng thêm đông. Sự phát triển của hội dòng là hoa trái của lời cầu nguyện cùng với muôn phúc lành của người.

Giờ đây, chúng ta hãy dâng lên Đấng Tổ Phụ nén hương thành kính, và những đóa hoa tri ân thay cho toàn thể chị em trong Hội Dòng tại Việt Nam và hải ngoại đang hướng về đức cha kính yêu của chúng ta. Đồng thời chúng ta hãy cùng với Đấng Tổ Phụ dâng lên Thiên Chúa lời tri ân cảm tạ và nguyện xin Thánh Thần Chúa đến thánh hóa và khơi lên lửa yêu mến dành cho Đức Kitô Chịu Đóng Đinh nơi tâm hồn mỗi chị em Mến Thánh Giá tại viện và anh chị em MTG TT. Xin đức cha cầu cũng Chúa cho mỗi người luôn sống hạnh phúc với ơn gọi và sứ mạng mà Chúa trao trong hành trình cuộc sống.

  Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần 

I.    Lời dẫn : Dâng Hương – Hoa

Uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo là đạo lý của mọi người trên trái đất.

Trong tâm tình của người con thiêng liêng, chúng ta hướng về tổ phụ dòng mến thánh giá là Đức cha Lambert de la Motte. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn, đức cha đã hết lòng sống theo ý Chúa, yêu mến Chúa và nhiệt tình sống cho con người qua công cuộc truyền giáo Ngài đã thực hiện. Công trình lớn lao Ngài để lại trong sứ mạng của nhà thừa sai là xây dựng giáo Hội địa Phương. Gia sản Đấng tổ phụ để lại nơi miền truyền giáo Viễn Đông là Giáo Hội Việt Nam và linh đạo sống cho chị em dòng Mến Thánh Giá. Hiện tại có hơn 9.000 nữ tu tại viện và hàng ngàn anh chị em Mến Thánh Giá tại thế đang hoạt động khắp nơi. Qua bao thăng trầm thử thách của những cuộc bách hại đẫm máu, Giáo Hội Việt Nam và dòng Mến Thánh Giá vẫn kiên vững và phát triển cho đến hôm nay.

Kính thưa đức cha khả kính,
Nén hương trầm và cành hoa tươi này chúng con dâng lên cha để bày tỏ :    
  -  Lòng hiếu kính tri ân,
  -  Tâm tình kính phục chan chứa yêu thương, quyết tâm sống triệt để linh đạo Lâm Bích trong niềm vui, hạnh phúc để tiếp tục giới thiệu và mang ơn cứu độ cho con người trong thế bằng đời sống chuyển cầu trong nguyện đường và trong cuộc sống,
- Lòng thống hối, lời tạ tội vì chưa sống hết tình, hết mình cho sứ mạng, có khi đã đi lệch đường mà đức cha mong muốn chúng con thực hiện ngang qua đặc sủng và sứ mạng của Hội dòng.

    (  Kính mời Chị Phó TPT đại diện dâng hương cho Đấng sáng lập / mỗi chị em dâng một cành hoa hồng đặt dưới chân bức chân dung đức cha )

 
  • Trong khi dâng hương hoa:  nhạc :  Ghi ơn Đc Lambert / Magnificat - MTGQN

 Dâng hương hoa xong - Kính mời CĐ Ngồi 

II.      Lời Chúa: (2Cr 5,14-21)
    
Anh em thân mến, lòng mến Đức Kitô thôi thúc chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết cho mọi người, tức là mọi người đã chết; và Đức Kitô đã chết cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho mình. Bởi thế, từ nay chúng tôi không còn biết ai theo huyết nhục nữa, cho dầu có một thời chúng tôi đã biết Đức Kitô theo phương diện huyết nhục, thì bây giờ chúng tôi không biết Người như vậy nữa. Ai ở trong Đức Kitô là một thọ sinh mới: những gì cũ đã biến đi: này mọi sự đã được đổi mới.Và mọi sự đều do Thiên Chúa là Đấng giải hòa chúng ta với Người nhờ Đức Kitô, và đã trao chức vụ giải hòa cho chúng tôi.Chính Thiên Chúa ở trong Đức Kitô đã giải hòa thế gian với Người, không còn qui trách tội lỗi cho họ nữa và đã đặt lời giải hòa trên môi miệng chúng tôi. Vậy chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như là Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên bảo vậy. Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi van nài anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Đấng không hề biết tội lỗi, Thiên Chúa đã làm thành tội vì chúng ta, để trong Đức Kitô, chúng ta được trở thành sự công chính của Thiên Chúa. .

III.   Lời tâm tình với Đấng Sáng Lập:

 Kính thưa đức cha Tổ phụ,
     
Lòng yêu mến dành cho Đức Kitô đã thôi thúc đức cha trong việc sống và phổ biến linh đạo tình yêu dành cho Đức Kitô chịu đóng đinh qua việc thành lập dòng mến Thánh giá dưới tác động, dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. Ước nguyện thành lập Hội dòng mang tên những người yêu Mến Thánh Giá Mến Thánh Giá đã được thực hiện tại Đàng Ngoài năm 1670;  Đàng Trong 1671 là tiền thân của Hội Dòng Mến Thánh Gía Qui Nhơn mà chúng con đang thừa hưởng, được Đức cha Augustin Tardieu Phú ban chỉ thị lập dòng MTG tại Qui Nhơn ngày 14.09.1932

Gia sản thiêng liêng đức cha để lại cho chúng con thật vô giá. Chúng con hãnh diện vì được mời gọi và chọn tước hiệu Mến Thánh Giá là hướng đi cho cuộc đời mình. Với linh đạo độc đáo và phong phú, chúng con ý thức sâu về ơn gọi và lý tưởng mà mình đang theo đuổi. Lịch sử và sự phát triển của gia đình Mến Thánh Giá 350 năm đầy thử thách cho phép chị em chúng con tự hào về đức cha.

Mỗi chúng con xác tín rằng chị em trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn đang cùng nhau sống linh đạo Mến Thánh Giá đến giờ phút này là ân huệ đã an bài trong kế hoạch Thiên Chúa dành cho từng người nơi gia đình thiêng liêng này.

Học tiểu sử của đức cha, chúng con cảm nhận rằng: Đức cha có một đời sống đạo đức trổi vượt ngay từ thời niên thiếu, yêu mến Thánh Giá Chúa đến nỗi sẵn sàng muốn cho Người mượn thân xác để tiếp tục hy sinh; tâm hồn luôn cởi mở, sẵn sàng tiếp thu, chọn lọc những con đường tu đức, những tư tưởng và các thực hành thiêng liêng của những người đi trước để áp dụng vào đời mình một cách sáng tạo, linh động. Đức cha đã đi tiên phong trong việc hoà giải, đối thoại, cởi mở, sáng tạo và thích nghi..Là chủ chăn: Đức cha không ngừng vun trồng đời sống tu đức bằng cầu nguyện và dành nhiều thời gian đọc sách thiêng liêng. Đức cha còn nhận ra và nắm bắt các dấu chỉ của thời đại thật tinh tế, nhạy bén để thích ứng và phát triển. Công cuộc truyền giáo của đức cha là một minh chứng rất có giá trị. Đức cha luôn quan tâm đến việc thăng tiến đời sống của con người trong tất cả các lãnh vực. Đức cha làm việc rất hăng say, sáng tạo, chủ động và rất can trường.
   
Chính trong những kinh nghiệm đức cha đã sống, đã trải qua, giúp đức cha xây dựng cho chính bản và cho chúng con một con đường nên thánh qua sự : Hiểu biết, yêu mến và bắt chước Chúa Ki-tô Chịu Đóng Đinh nhờ thường xuyên tưởng nhớ, suy niệm và yêu mến cuộc khổ nạn đau thương của Người, với linh đạo gồm 3 chiều kích: Chiêm Niệm, Khổ Chế và Tông Đồ.

Kế thừa những tinh hoa của đức cha, gia đình Mến Thánh Giá chúng con mạnh dạn bước theo những canh tân của Giáo Hội, những nhu cầu của Xã hội. Chính vì thế, con cái dòng Mến Thánh Giá của đức cha luôn phát triển với sức sống trẻ trung và đầy năng động. Sự có mặt của các Hội Dòng Mến Thánh Giá dọc theo chiều dài hình chữ S của đất nước Việt Nam và còn hiện diện ở Âu Châu, Mỹ Châu hay Úc Châu xa xôi. Ba mươi hội dòng mến Thánh Gía trên khắp thế giới với con số nhân sự phong phú và những thành quả đạt được trong sứ mạng Dòng, là kết quả của đời sống thiêng liêng và tông đồ mà cha đã để lại.

Chúng con xúc động, tưởng nghĩ về công lao to lớn và tinh thần độc đáo đầy tình Chúa, tình người của đức cha. Một người Châu Âu lại rất thành công trong mọi lãnh vực trên đất nước Á Châu, sống với những con người “da vàng mũi tẹt”, đời sống lạc hậu của tổ tiên chúng con trong thời kỳ của 350 về trước. Đức cha đã hiểu rõ tâm lý và tương quan của người Châu Á cách phong phú lạ thường qua khẳng định: linh đạo Dòng Mến Thánh Giá rất phù hợp với người nữ Á Châu.

Thưa đức Cha, có dịp chúng con tìm hiểu, so sánh giữa các linh đạo của các dòng tu, chúng con thấy mình khiêm tốn bé nhỏ trong sắc áo Mến Thánh Giá khi đứng bên cạnh các tu sĩ thuộc Hội Dòng khác, họ cũng có bề dày lịch sử và được bắt nguồn từ các vị Thánh tên tuổi trong Giáo Hội. Tìm hiểu không phải để mặc cảm về sự nhỏ bé , âm thầm của mình hay để tự mãn kiêu căng, nhưng để học gương sống khiêm tốn, âm thầm nhưng đầy quả cảm của đức cha.

Còn gì tốt đẹp hơn nếu mỗi chúng con luôn phát huy tinh thần của tiền nhân để bảo tồn, gìn giữ và làm triển nở gia sản thiêng liêng mà đức cha để lại.

Giây phút thiêng liêng này, chúng con muốn tự vấn lương tâm vì lắm lúc chúng con đi lệch đường, không theo sát với đặc sủng của mình, chưa mạnh dạn để xây dựng, làm phát triển sứ mạng của người nữ tu mến thánh giá cho phù hợp với thời đại. Chưa phục vụ ưu tiên trong các lãnh xã hội, y tế, giới trẻ, giới nữ theo tình thần và lòng ước nguyện của đức Cha.

Chúng con thành kính tạ lỗi cùng đức cha

Thưa đức cha kính mến, tận sâu thẳm cõi lòng, chị em chúng con muốn thân thưa : Xin ngợi ca và cám ơn Thiên Chúa đã mời gọi, tuyển chọn chúng con trong gia đình Mến Thánh Giá, cách riêng được sinh trưởng, lớn lên và cùng nhau thi hành sứ mạng Chúa trao trong gia đình  Hội Dòng MTG Qui Nhơn.

Tri ân cha đã để Chúa Thánh Thần dẫn lối để chúng con được thông phần nhỏ bé của mình phổ biến khắp nơi tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Cho chúng con trở nên cánh tay nối dài của Đức KiTô bằng cách này cách khác ngang qua sứ vụ của mỗi người.
Xin tri ân đức cha đã xây dựng nhà dòng Mến Thánh Giá, cho chúng con được sống tình chị tình em trong gia đình thiêng liêng độc đáo này. Gia đình thiêng liêng rộng lớn mà 350 năm qua bao thế hệ các nữ tu tiếp nối đã xây dựng, bảo tồn và làm phát triển, bao hoa trái ngọt ngào cho con người trong thế giới mọi thời.

Xin cám ơn dòng máu tử đạo của các chị em Mến Thánh Giá đã đổ xuống, để ngày nay sức sống hậu sinh càng mãnh liệt hơn. Xin thay lời cho hàng ngàn nữ tu Mến Thánh Giá chuyển gởi cho con người mọi thời lời nhắn nhủ: “dù ở phương trời nào, dù làm bất cứ việc gì, hay đang phải nằm trên giường bệnh chúng tôi vẫn sống, vẫn hăng say phục vụ và sẵn sàng hy sinh dưới bóng cờ Thánh Giá cho tình yêu lớn nhât dành cho  Đức Ki-tô Chịu Đóng Đinh và cho anh chị em đồng loại  trong Linh Đạo Mến Thánh Gía, ơn gọi độc đáo mà Thiên Chúa Cha đã dành cho riêng mình”.

Nhạc : DÒNG THỜI GIAN TRÔI  - Mangficat MTG QN

IV.    Lời cầu nguyện: 

     Với hết lòng thảo kính đối với Thiên Chúa là cha và ghi ơn Đấng sáng lập dòng, chúng con xin dâng Chúa những nguyện ước chân thành của chúng con.

Cầu cho Đấng Sáng Lập.

Nhờ cuộc tử nạn và Phục Sinh của Con Chúa là Đức Giêsu Kitô. Xin cho Đấng Sáng Lập Hội Dòng là Đức Cha PhêrôLam ber de la motte của chúng con được Giáo Hội tôn vinh cùng với hàng chư thánh trên quê trời.

Cầu cho chị em sống đặc sủng Hội dòng
 
Chúng con xin tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Đấng Tổ Phụ đầy lòng yêu mến Chúa. Nhờ công đức của Đấng Sáng Lập, xin Chúa ban tràn đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, giúp chị em chúng con kiên cường sống đặc sủng Mến Thánh Gía và hết lòng sống tinh thần thừa sai trong mọi hoạt động sống của mỗi người để tình yêu Chúa được phổ biến khắp nơi.   

Cầu cho Hội Dòng

Lạy Thiên Chúa Cha hằng hữu, cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho Hội Dòng Mến Thánh Gía Qui Nhơn thân yêu của chúng con. Xin cho mỗi chị em chúng con luôn nhiệt tình sống cho Chúa và vì Chúa trong mọi hoàn cảnh/cùng xin gởi đến cho chúng con nhiều ơn gọi mới để tiếp tục phục vụ Chúa và tha nhân. Đặc biệt trong thời gian chuẩn bị tổng tu nghị xin cho chúng con ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để luôn thực hiện ý Chúa và trung thành với tinh thần của Đấng sáng lập, nhiệt thành làm triển nở đặc sủng Mến Thánh Gía nơi tâm hồn và trong cuộc sống nơi chúng con được sai đến.

Cầu cho mọi người trong cơn đại dịch Covid-19.

Chúng con thành kính dâng Chúa Đức Thánh Cha Phanxicô, các vị Mục Tử trong Giáo Hội hoàn cầu, giáo Hội Việt Nam, các ân nhân thân nhân và những người hảo tâm đã cộng tác với chúng con giúp đỡ những người nghèo trong sứ vụ. Chúng con xin Chúa nâng đỡ anh chị em đang sống trong vùng bị nhiễm dịch covid.  Xin Chúa ban cho tất cả các y bác sĩ, các nhân viên y tế được sức khỏe và sự bình an để dấn thân chăm sóc các bệnh nhân. Xin cho các nhà khoa học sớm tìm ra thuốc chữa trị, cho đại dịch sớm chấm dứt và xin Chúa thương tha thứ cho các linh hồn đã ra đi trong mùa đại dịch này. 

V.  Lời nguyện kết :
      
Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, chúng con tạ ơn Chúa vì tình thương ngàn đời Chúa dành cho Hội Dòng chúng con. Chúa đã ban cho chúng con Đức Cha Lambert de la motte, là mẫu gương sáng ngời về tình yêu Chúa được thể hiện qua sự dấn thân phục vụ Giáo Hội và các linh hồn. Chúng con ngợi khen Chúa vì những điều kỳ diệu Chúa đã thực hiện trên cuộc đời của Đức Cha, và vẫn đang tiếp tục thực hiện trên Hội Dòng và trên mỗi người chúng con.

Trong ngày giỗ của đức Cha Lambert , xin Chúa cho từng thành viên đại gia đình Dòng Mến Thánh Gía được hâm nóng lại tình yêu và tinh thần của Đấng sáng lập. Cho mỗi thành phần trong Hội dòng ngày càng tiến bước vững vàng hơn trong ơn gọi Mến thánh giá nhờ sự hướng dẫn của Thần Khí. Xin giúp chúng con sống Đặc sủng cách năng động và triển nở, để Thiên Chúa được vinh danh và các linh hồn được cứu rỗi.  Xin Chúa chúc lành cho Giáo  Phận Qui Nhơn, Hội Dòng Mến Thánh Gía Qui Nhơn, cho ông bà cha mẹ, thân ân, ân nhân của chúng con. Xin Chúa ban muôn phúc lành trên tất cả mọi người. Chúng con xin những ơn ấy nhờ  Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Nhạc  :  Bài hát chủ đề năm thánh.

 Kinh trông cậy

 
unnamed (1)

Tác giả bài viết: TT/MTGQN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây