Ngày thứ Ba – Suy niệm Chủ đề Tuần Cửu Nhật Suy Tôn Thánh Giá, Năm 2024

Thứ ba - 03/09/2024 00:37 216 0


Ngày thứ Ba
– Suy niệm Chủ đề Tuần Cửu Nhật Suy Tôn Thánh Giá, Năm 2024

“Đức Giêsu nói với Thân Mẫu rằng: “thưa Bà, đây là con của Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là Mẹ của anh” (Ga 19, 26-27).

Lời nguyện mở đầu:

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng con xin tạ ơn, chúc tụng, tôn vinh, ngợi khen tình thương Cha đã dành cho chúng con. Đặc biệt ơn sự sống thể lý chúng con đang có, ơn siêu nhiên chúng con được nhận lãnh từng ngày qua Thánh Tử Giêsu. Khi Chiêm ngắm Đức Giêsu trên Thánh Giá, xin cho chúng con đạt đến sự kết hợp trọn vẹn như cảm nghiệm của Đức Cha Lambert, Đấng sáng lập dòng kính yêu của chúng con. Đức cha Labert muốn các nữ tu của ngài cho Chúa Kitô mượn lấy thân xác, để Người tiếp tục thực hiện việc hãm mình đền tội cho nhân loại,“Thiên Chúa, Cha của Người khi nhìn vào thân xác và cánh tay Người mượn, thì chỉ thấy trực diện các đau đớn của Con mình”. Bởi vì khi tuyên khấn, mỗi chúng con công khai tuyên xưng: Từ nay con “ tự nguyện cam kết bước theo sát dấu chân Chúa Giêsu trên đường Thánh Giá để hiến thân trọn vẹn cho Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại” và ý thức thuộc về Hội Dòng Mến Thánh Gía Qui Nhơn với lời nguyện ước“Con tận tình phó thác đời sống con cho Hội dòng này, để cùng với chị em bước đi trong linh đạo Mến Thánh Gía”( x . Hc Điều 31 A).
Với ý thức này, Xin Chúa cho từng thành viên trong Hội dòng chúng con luôn sống tình liên đới trách nhiệm với chị em cùng chung sống dưới một mái nhà. Nói cách khác là có trách nhiệm với Cộng Đoàn, Tỉnh Dòng và Hội Dòng trong mọi lãnh vực. Xin cho mỗi người được bén rễ sâu và xây dựng đời mình vững chắc trên nền tảng là lòng yêu mến dành cho Đức Kitô, cho Giáo Hội và Hội dòng. Để khi chìm sâu trong tình yêu Thiên Chúa, càng nếm cảm được nguồn ân sủng phong phú của Chúa, càng biết ơn Người, chúng con sẽ chỉ còn một khát vọng là được thuộc trọn về Người trong mọi sự. Được như thế, chị em chúng con sẽ sống đời thánh hiến cách vui tươi, hạnh phúc. Sống niềm vui vì sự hiện diện của Chúa, sống hạnh phúc vì biết rằng đời mình thuộc về Chúa. Vui vì biết mình không đơn độc dưới chân Thánh Giá, nhưng dưới chân Thánh Giá luôn có Đức Maria, Mẹ Chúa cũng là Mẹ chúng con. Mẹ là gương mẫu, là Đấng bảo trợ, là trạng sư cho những ai muốn theo sát Đức Kitô Con Mẹ- để thông phần vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Người. Xin Mẹ cùng với chúng con đứng dưới chân Thánh Giá trong thầm lặng của nguyện cầu, biết đón nhận mọi khổ đau của kiếp người bằng tất cả con tim dâng hiến.

Suy Niệm:

“Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Clopát, cùng với bà Maria Magđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: ‘Thưa Bà, đây là con của Bà’. Rồi Người nói với môn đệ: ‘Đây là mẹ của anh’. Kể tư giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.” (Ga 19,25-27)

Thánh sử Gioan đã tường thuật cho chúng ta chi tiết này, bởi người đã nghe và cùng với Đức Maria đứng dưới chân thập giá. “Đứng gần Thập giá Chúa Giêsu có thân mẫu Người” (Ga 19,25-27).

Đức Maria không phải là người duy nhất đứng dưới chân thập giá, Bên cạnh Người, có Gioan, và những phụ nữ khác: một trong những chị em của Người, cộng thêm với Maria, vợ ông Clêopat và Maria Magđala. (x. Ga 19,25-27). Người đứng đó với tư cách là mẹ của Giêsu. Lời tiên tri của cụ Simêon ngày nào nay ứng nghiệm: “Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà…” (Lc 2,35). Mẹ đã nhận lấy lưỡi gươm đâm thâu trái tim mình theo thánh ý Thiên Chúa. Mẹ đứng đó lặng thầm không nói một câu, cũng không một tiếng thở dài, Mẹ kiên cường đón nhận qua tiếng “xin vâng”, vừa hiệp thông trong sự đau khổ của con mình. Mẹ đứng đó dưới chân thập giá chứng kiến cái chết nhục hình của người con yêu quý. Mẹ chia sẻ mọi nổi oan khiên, nhục nhã của người con chí thánh. Dưới chân thập giá mẹ trải nhiệm tất cả vì Lời ưng thuận trong ngày truyền tin và Người đã giữ vững đến lúc này bên Thập giá. [1]
Dưới chân thánh giá, Đức Maria kết hợp với Con mình yêu tha thiết đối với thánh ý Chúa Cha. Dưới chân thánh giá, Đức Maria là người thực hiện hoàn hảo ơn gọi của Người là hình bóng của Giáo Hội. Công Đồng Vaticanô II trong hiến Chế Lumen Gentium sau khi tuyên bố Đức Maria là “thành viên trỗi vượt” là “kiểu mẫu” và “gương sáng” của Giáo Hội, Công Đồng dạy tiếp: “Giáo Hội Công Giáo, được Chúa Thánh Thần chỉ dạy, dâng lên Người tình con thảo, như đối với một người Mẹ rất dấu yêu (LG 53).
Chính lúc Đức Maria đứng thầm lặng dưới chân thập giá, Chúa Giêsu đã long trọng trối Mẹ cho thánh Gioan và đồng thời cũng trao thánh Gioan cho Mẹ. Chính trong niềm đau tột cùng của những giây phút đứng kề bên thập giá Chúa Giêsu mà Đức Maria sinh hạ chúng ta, đã trở thành Mẹ của chúng ta. Thánh Gioan cũng tiếp nhận Mẹ trong niềm hiệp thông sâu xa vào thập giá của Chúa Giêsu.“Đức Giêsu nói với Thân Mẫu rằng: “thưa Bà, đây là con của Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là Mẹ của anh” (Ga 19, 26-27).

Phải chăng, đây cũng là lời mà Chúa Giêsu nói với mỗi chúng ta trong lúc này. Những nữ tu Mến Thánh Giá, hãy cùng với Đức Maria đứng dưới chân Thập giá. Hỡi những người say mến Đấng Chịu Đóng đinh được khơi nguồn sự sống nhờ tình yêu của Mẹ Maria, hãy sống tình con thảo đối với Chúa Cha. Hãy sống Đặc Sủng Mến thánh Giá với trọn niềm tin yêu, vui tươi và tín thác. Vì, Người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi bước theo cuộc đời lữ thứ của Chúa Giêsu nghĩa là mang chính sứ điệp của Chúa Giêsu vào trong cuộc sống của họ. Người nữ tu Mến Thánh Giá “Trao gởi và cống hiến thân xác tôi cho Đức Giêsu Kitô để Người dùng mà thực hành những việc đền tội hãm mình và Người có thể tiếp nối sự hy sinh lao nhọc hằng ngày trong một thân xác có khả năng chịu đau khổ do Người mượn lấy và tuyển chọn cho mục đích đó” [2]

Sống linh đạo Mến Thánh Giá là bước theo sát Đức Giêsu Kitô với một niềm hy vọng lớn lao, sẵn sàng từ bỏ với một niềm xác tín và hy vọng “Có Chúa là có tất cả”, tự nguyện hy sinh để được nên giống Chúa, như kinh nghiệm của Thánh Phaolô, sau khi quay trở về với Chúa, Ngài đã hăng say với lý tưởng của mình bất chấp mọi gian nan, hiểm nguy, như Ngài đã tâm sự với các tín hữu thành Côrintô: “Tâm hồn tôi chan chứa niềm an ủi và tràn ngập nỗi vui mừng trong mọi cơn gian nan khốn khó” (2Cor 7, 4) đó cũng là điều mà Đấng Sáng lập dòng đã từng sống và nêu gương cho chúng ta. “Điều quan trọng cốt yếu nhất trong sự từ bỏ của mình phải là từ bỏ mọi hoạt động của tinh thần, để chỉ còn sống theo ý muốn của Thiên Chúa, được thông truyền cho người đó nhờ tác động nội tâm, điều này không bao giờ thiếu, nếu người đó luôn trung thành với ân sủng” [3] .
Mẹ đứng dưới chân Thập giá được gọi là Đức Mẹ Đồng Công cứu chuộc, vì những đau khổ của Mẹ kết hợp với những đau khổ của Chúa Giêsu đã trở thành nguồn ơn cứu chuộc loài người. Chúng ta, những nữ tu Mến Thánh Giá được phúc là con của Mẹ Maria, và được mời gọi theo con đường của Mẹ: Cùng chịu chết với Đức Kitô để sống lại với Người (Rm 6, 8).Vì thế,
Ngày nay, Mẹ Maria muốn nhìn thấy hình ảnh Đức Kitô, Con Mẹ nơi người nữ tu Mến Thánh Giá. Mẹ mong muốn chúng ta theo sát Đức Kitô bằng một đời sống tu trì thật sự, đời sống luôn có Chúa bên mình. Đời sống được thấm nhuần tinh thần Tin Mừng được diễn tả cụ thể nơi lời khấn dòng. Thế nên, chúng ta được khuyến khích sống đời tu vui tươi, thanh thản, hy sinh phục vụ như người mẹ, người chị chứ không phải là một cô gái già.“Chớ gì niềm vui của sự phong nhiêu thiêng liêng này đánh động cuộc sống của chị em, hãy trở thành những người mẹ, theo hình ảnh của Đức Maria là Mẹ và hình ảnh của Giáo hội là Mẹ.[4]

Lời nguyện kết:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con cảm nghiệm được rằng chúng con là những người có phúc vì có Mẹ Maria cùng đồng hành, giữa những long đong và bấp bênh của phận người, giữa những thăng trầm của hành trình người theo Chúa trong đời thánh hiến. Xin Chúa cho con cảm nhận được sự hiện diện của Mẹ Maria đang cùng bước đi, cũng như thông cảm và hiểu chúng con với tấm lòng Từ Mẫu của Mẹ. Xin cho con đón nhận cuộc đời với bao điều trái ý, cực lòng…để cùng Mẹ thưa tiếng “Xin Vâng” cho trọn hành trình Thập Giá. Xin Chúa cho mỗi chị em chúng con biết xây dựng đời mình trên nền tảng vững chắc là lòng yêu mến đối với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh nơi sống đời sống thiêng liêng sâu sắc, thể hiện niềm vui của lòng biết ơn Chúa, biết ơn mẹ Giáo Hội và Hội dòng qua nỗ lực sống thánh thiện hơn mỗi ngày.
Lạy Chúa, đâu đó trong thâm sâu cỏi lòng con đang hư hỏng, đang ngụy trang dưới dáng vẻ của điều tốt lành, thánh thiện. Điều này đã được Đức Thánh Cha phanxicô cảnh báo về tinh thần thế tục đang thống trị tâm hồn con người. Ngài cho rằng đây là một thái độ quy nhân căn bản. Nó thể hiện như thể tách ra khỏi tính thế tục kia, nhưng thực ra là tìm kiếm vinh quang của nhân loại chứ không thực sự quy hướng về Thiên Chúa
[5] và Ngài căn dặn cách riêng các tu sĩ phải cẩn thận để không rơi vào tính thế tục thiêng liêng.… Xin Chúa cứu chúng con khỏi một Hội Thánh thế tục với những cạm bẫy của hoạt động thiêng liêng và mục vụ bề ngoài! Tính thế tục ngột ngạt này chỉ có thể được chữa lành bằng việc hít thở không khí trong lành của Chúa Thánh Thần, Đấng giải thoát chúng con khỏi tính vị kỷ trong bộ áo đạo đức bề ngoài mà không có Thiên Chúa. Xin Chúa đừng để chúng con bị cướp mất Tin Mừng” (x. EG 97). Amen

Thực hành: Yêu mến việc lần hạt Mân Côi. Thực hành các việc thiêng liêng với lòng khao khát thật, ước muốn thuộc về Chúa và Hội dòng cách chân thật.

-----------------------------------------

[1]  x . Công đồng Vatican II đã nói trong Hiến chế Tín lý về Giáo Hội . số 62 )
[2]   x . Nhóm NCLĐMTG, “Bức Tâm Thư”, sđd., 10, tr.41.
[3] ( x. Ký sự, AMEP, T. 121, tr. 648). 

[4]
Huấn thị Những Chỉ Dẫn Về Việc Huấn Luyện số 21
[5] (x. Đức thánh Cha Phanxicô tiếp kiến khoảng 900 thành viên của Hiệp Hội Quốc Tế các Nữ Tu Bề Trên Tổng Quyền tại Roma ngày 8.5.2013)


 

Tác giả bài viết: TT/MTG QN

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây