Mùa hè Covid

Thứ hai - 04/10/2021 20:17 1.461 0
 
MÙA HÈ COVID
 
 

Năm nay, khi mùa hè về cũng là thời điểm Covid tái bùng phát, Cô đi tràn lan trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam thân yêu, nơi nào Cô dừng chân nơi ấy có vấn đề nan giải. Ai ai cũng tránh né Cô, sợ Cô đến thăm và phải giãn cách xã hội nên chúng con không được nghỉ hè ở quê nhà. Hội dòng đã có sáng kiến chia nhỏ chị em ra các cộng đoàn vùng ngoại ô lân cận để vừa nghỉ hè vừa chia sẻ công việc đồng án với chị em. Gia đình Thanh tuyển chúng con được Dì Phó gởi lên Cộng đoàn rẫy Long Mỹ.

Sau hơn hai tháng sống tại cộng đoàn Long Mỹ, phải nói nơi đây cho mỗi người cảm nghiệm những cái đầu tiên như :

- Lần đầu tiên được “đi xứ” để trải nghiệm một chút về nếp sống cộng đoàn,

- Lần đầu tiên sống ở một nơi xa phố xá, vắng lặng xung quanh toàn cây cối...suốt ngày chỉ nghe tiếng chim gáy, gà kêu, 

- Lần đầu tiên nghe tiếng ễnh ương “ ồm ồm” suốt đêm ngày trong những ngày mưa.

- Lần đầu tiên được làm quen với công việc ruộng vườn: nào là cuốc đất, làm cỏ rau, nhổ cỏ lúa, đắp bờ, mót lúa, cấy rau, đào hố trồng cây ăn trái…,

Cộng đoàn Long Mỹ còn là kho chất chứa những kỷ niệm khó quên, những lúc cùng nhau chuyền từng bó lúa cho máy tuốt, có lúc “cả bọn” cùng trèo lên chiếc xe cộc cạch chở rơm, cùng nhau đi cắt cỏ cho bò, có những lúc ba chân bổn cẳng chạy đua với cơn mưa dông để kịp hốt lúa, hốt rơm; mồ hôi chảy nhuễ nhãi mệt nhưng vui lắm ai cũng nở nụ cười tươi…Những buổi sáng chạy ra vườn sớm để tranh nhau hái từng trái sari, ổi dại mọc ven vườn…lại có những buổi chiều cùng nhau thể thao: chơi đá cầu, đánh cầu lông, bóng chuyền nhiều lắm kể sao cho siết ! Nhất là chúng con có đêm trung thu tràn đầy niềm vui và thú vị, các Dì các Chị trong cộng đoàn cùng vui chơi hết mình với chúng con.

Dù “Rẫy Vườn” heo hút, nhưng chúng con được nuôi dưỡng quá ư đầy đủ về đời sống thiêng liêng cũng như thể chất! Hằng ngày chúng con được tham dự thánh lễ, đó là niềm vui lớn nhất, bởi bao nhiêu người phải tham dự thánh lễ trực tuyến còn chúng con vẫn được cùng với Đức Giêsu hiến tế trên bàn thờ trong mỗi Thánh lễ,  được đón nhận Mình Thánh Chúa nguồn sức thiêng nuôi sống tâm hồn mỗi ngày. Sau những giờ làm việc, có thời gian rất riêng tư ngồi bên Thánh Thể, các giờ đọc sách thiêng liêng, soạn gẫm đầy đủ chúng con thấy mình thật hạnh phúc. Chúng con càng cảm nhận sự quan phòng của Thiên Chúa qua tình thương yêu của Dì Phụ trách và quí Chị trong cộng đoàn dành cho; phần nào chúng con hiểu được tình huynh đệ trong đời sống tu. Công việc trong cộng đoàn nhiều, vất vả nhưng chúng con thấy cuộc sống của quí Dì, quí Chị sao quá nhẹ nhàng, thanh thản lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui làm cho chị em chúng con phải thốt lên “đời tu sao quá Bình An ! ”.

Trải qua chút kinh nghiệm gian khó của mùa gặt, chúng con mới biết người làm nông khổ biết chừng nào “bán mặt cho Đất, bán lưng cho Trời ” mới có bát cơm cho chúng con ăn hằng ngày. Nghĩ tới ba mẹ ở nhà làm nông mà rơi nước mắt! Nhờ có những trải nghiệm thực tế này chúng con thêm trân quí từng hạt cơm, thực phẩm, vật phẩm mình được Chúa cho hưởng dùng và sẽ không dám hoang phí. Nhất là qua đó chúng con hiểu sâu hơn tình thương, công ơn sinh thành dưỡng dục sự hy sinh trời biển của Cha Mẹ dành cho mình. Bao khó nhọc vất vả cha mẹ đã gánh hết để chúng con an tâm học hành, không phải khổ cực gì … nên chúng con ít cảm được cái nóng - cái nắng - cái gió - cái lạnh mà người làm nông phải hứng chịu. Chúng con nhủ lòng phải sống thật tốt để đền đáp công ơn và lòng hiếu thảo với các Đấng sinh thành.

Hồi tưởng lại những ngày hè tại cộng đoàn Long Mỹ, chúng con thầm cảm tạ hồng ân Chúa dành cho chị em chúng con, đặc biệt cảm ơn Chúa đã cho chúng con tiếp tục được học tập, rèn tập, huấn luyện dưới sự dẫn dắt khôn ngoan của Hội dòng.

Chúng con cảm ơn Dì Phó đã cho chúng con có cơ hội sống trọn vẹn ngày hè tại cộng đoàn Long Mỹ, nơi đây chúng con học được nhiều bài học từ hiện thực cuộc sống.

Chúng con xin hết lòng cảm ơn Dì Phụ trách cùng quí Chị tại cộng đoàn Long Mỹ đã giang rộng vòng tay đón chúng con về sống trong ngôi nhà thân yêu của cộng đoàn. Quí Dì, quí Chị đã không ngại những khó khăn, hy sinh nhường chỗ, nhường  không gian … cho chúng con được có mùa hè trải nghiệm đầy thú vị và hạnh phúc.

Một lời cảm ơn đặc biệt đến quí Chị giáo đã hết mực yêu thương tận tình chỉ dạy và luôn đồng hành cùng chúng em trong mọi lãnh vực của cuộc sống, nhất là giúp chúng em cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, Ngài là Đấng đã yêu thương và đang mời gọi mỗi người bước theo.

Một mùa hè trôi qua thật nhanh, mùa hè với những âu lo, sợ hãi vì Covid-19 …nhưng là mùa hè đầy thú vị, mùa hè tràn ngập những trải nghiệm và kỷ niệm đẹp.

Chúng con tạ ơn Chúa,

Cám ơn mẹ Hội dòng,

Chúng con hứa với lòng mình sẽ sống thật tốt, yêu Chúa, yêu Hội dòng và yêu quý ơn gọi để sống đời thánh hiến vui tươi, nhẹ nhàng, thanh thoát như quý Dì, quý chị trong hành trình ơn gọi của mình.
 
                Chúng con
                                                                                       
 
 

 

 

Tác giả bài viết:   Thanh tuyển viện

 Tags: Phút suy tư

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây