“Con Người cũng sẽ phải được giương cao” Đức Giêsu nói về cái chết của Người, cái chết mang ơn cứu độ, cái chết của tình yêu thương và sự tha thứ, cái chết giải thoát loài người khỏi tội lỗi và ban lại sự sống mới. Ai tin vào Người, ai nhìn lên Người với niềm hy vọng được cứu sống nhờ vào cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá thì sẽ được toại nguyện .
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con thấy Chúa thật lớn lao, để đối với con, mọi sự khác trở thành bé nhỏ. Xin cho con thấy Chúa thật bao la, để cả mặt đất cũng chưa vừa cho con sống. Xin cho con thấy Chúa thật thẳm sâu, để con dễ đón nhận nỗi khổ đau sâu thẳm nhất.
Lạy Chúa Giêsu trên thập giá,xin cho con dám liều theo Chúamà không tính toán thiệt hơn,anh hùng vượt trên mọi nỗi sợ,can đảm lướt thắng sự yếu đuối của quả tim,và ném mình trọn vẹn cho sự quan phòng của Chúa.
Sống là Kitô hữu như Đức Kitô muốn đòi ta phải lội ngược dòng. Lội ngược dòng bao giờ cũng khó và làm người khác bực bội, sợ hãi. Làm sao để các bạn trẻ Công giáo dám sống theo những giá trị của Giêsu ? Làm sao để các gia đình Công giáo không bị thói đời lôi cuốn ?
Chiêm ngắm hành động chữa lành này của Đức Giêsu mang lại cho loài người, cho chúng ta niềm hy vọng thật lớn lao, những bệnh hoạn, tật nguyền của chúng ta sẽ được chữa lành…. Lời “tôi muốn, anh hãy được sạch”, đã đụng chạm vào người cùi, đụng chạm đến nỗi đau của anh và anh đã được lành sạch.
Xin Cha thôi thúc nơi chúng conkhát vọng truyền giáo,khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và hạnh phúc,niềm vui và bình an của mình cho tha nhân,và khát vọng muốn giới thiệu Ðức Giêsu cho thế giới.