Suy niệm - Trang 71

Suy niệm

Chúa đang khát !

Chúa đang khát !

 09:29 29/03/2024

Hôm nay hãy suy ngẫm về Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Hãy nhìn vào Ngài như Ngài đang nhìn vào bạn. Hãy nhìn thấy sự khao khát trong Trái Tim Ngài dành cho bạn. Hãy biết rằng Ngài đã phó sự sống Ngài cho bạn, để bạn có thể nhận được món quà sự sống mới. Cũng hãy biết rằng việc mở lòng của bạn đối với món quà sự sống mà Chúa ban cho bạn sẽ an ủi Trái Tim Chúa và làm cho sứ mạng cứu rỗi thiêng liêng của Ngài thành hiện thực. 
Cẩn trọng ! Coi chừng chúng ta là Giuđa thời hiện đại !

Cẩn trọng ! Coi chừng chúng ta là Giuđa thời hiện đại !

 23:27 27/03/2024

Lòng tham khiến cho người ta không dừng được ham muốn. Người trắng tay muốn tiền vào tay mình nhanh nhất. Người có tiền muốn có thêm thật nhiều tiền nữa. Sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu họ thực hiện ham muốn đó bằng việc nỗ lực kiếm tiền một cách chân chính. Nhưng thật đáng lên án khi vì lòng tham mà họ bất chấp mọi thủ đoạn để có được đồng tiền.
Thế là đã hoàn tất

Thế là đã hoàn tất

 19:53 27/03/2024

Qua cái chết trên thập giá, Đức Giêsu cho thấy tình yêu lớn nhất của Ngài (15, 13),
tình yêu trao hiến cả Máu và Nước từ trái tim bị đâm thâu (19, 34).
Nhưng thập giá cũng cho thấy tình yêu của Cha khi ban Con Một cho ta (3, 16).
Đức Giêsu Kitô đã trở về với Cha bằng con đường khó đi.
Người Kitô hữu cũng về với Thiên Chúa bằng con đường hẹp.
Ước gì chúng ta sống cuộc Khổ nạn của mình với sự bình an, can đảm của Giêsu.
Phải rửa chân cho nhau

Phải rửa chân cho nhau

 20:19 26/03/2024

Lạy Thầy Giêsu,
Thầy để lại cho chúng con một di chúc bằng hành động.
Thầy đã nêu gương cho chúng con noi theo,
để rửa chân chẳng còn là chuyện nhục nhã, nhưng là mối phúc.
Xin cho chúng con thấy Thầy vẫn cúi xuống trên đời từng người chúng con,
để nhờ đó chúng con có thể cúi xuống trên đời những ai khổ đau bất hạnh. Amen.
Chẳng lẽ con sao?

Chẳng lẽ con sao?

 20:22 25/03/2024

Lạy Chúa Giêsu trên thập giá,
xin cho con dám liều theo Chúa
mà không tính toán thiệt hơn,
anh hùng vượt trên mọi nỗi sợ,
can đảm lướt thắng sự yếu đuối của quả tim,
và ném mình trọn vẹn cho sự quan phòng của Chúa.
Trời đã tối

Trời đã tối

 19:29 24/03/2024

“Thầy đi đâu?”, tiếng Latinh là “Quo vadis?” (c. 36).Ta lại thấy câu hỏi này của Phêrô trong một sách ngụy thư ở cuối thế kỷ thứ hai.Lúc Phêrô chạy trốn khỏi sự bách hại ở Rôma,anh lại gặp Thầy Giêsu và hỏi Thầy: “Thầy đi đâu vậy?”Thầy trả lời Thầy đang vào thành Rôma để chịu đóng đinh một lần nữa.Phêrô hiểu ra nên trở lại Rôma để chết tử đạo ở đó.
Ngày mai táng Thầy

Ngày mai táng Thầy

 20:12 23/03/2024

“Tại sao lại không bán dầu thơm ấy mà cho người nghèo ?”
Thầy Giêsu bênh vực cho cô Maria khi nói lên ý nghĩa việc làm của cô.
Hành vi chuẩn bị mai táng phải được đặt trên hành vi bố thí giúp người nghèo.
Hơn nữa, “người nghèo thì lúc nào cũng có, còn Thầy, anh em không có mãi đâu.”
Đức Giêsu ám chỉ cái chết sắp đến của mình.
Giuđa có vẻ không hiểu được thế nào là tình yêu.
Anh là người giữ tiền của cả nhóm, nhưng lại thường ăn cắp để dùng riêng. (c. 6).
Có thể đồng tiền đối với anh là quá lớn, lớn hơn cả tình yêu.
Anh phản bội Thầy mình cũng vì đồng tiền (Mt 26, 15).
Mong chúng ta biết dùng tiền bạc để diễn tả tình yêu như cô Maria.
Chúa Nhật Lễ Lá

Chúa Nhật Lễ Lá

 19:51 22/03/2024

Trên cây gỗ, Đức Giê-su cho ta thấy thế nào là yêu thương bằng mọi giá và đến tột độ. Người đã không sinh ra để đau khổ, nhưng là để yêu thương và dạy chúng ta yêu thương. Sứ mạng này dẫn đã Người đến đau khổ, nhưng thập giá chẳng phải là trường dạy đau khổ mà là trường dạy yêu thương.
Chết thay cho dân

Chết thay cho dân

 20:05 21/03/2024

Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa,Chúa đã làm người như chúng con,nên Chúa hiểu gánh nặng của phận người.Cuộc đời đầy cạm bẫy mời mọcmà con người lại yếu đuối mong manh.Hạnh phúc thường được trộn bằng nước mắt,và giữa ánh sáng,cũng có những bóng mờ đe dọa.
Thứ sáu Tuần 5 Mùa Chay

Thứ sáu Tuần 5 Mùa Chay

 20:46 20/03/2024

Là người nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta được mời gọi hằng ngày chiêm ngắm thập giá Chúa Ktiô để góp phần tôn vinh tình thương của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, “Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” (Gl 2,20). Với tất cả tâm tình yêu mến dành cho Đấng chịu đóng đinh, chúng ta sẽ đủ sức mạnh để đón nhận đau khổ, thập giá của phận người. Đồng thời trở nên tông đồ của Đấng Chịu đóng đinh để xoa dịu những nỗi khốn khổ của anh chị em đồng đạo, đồng bào của mình.  
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây