Chúng ta giữ sự cân bằng: đặc ân là một phần của thế giới tự nhiên, một phần của tạo dựng, sự khôn ngoan này rất quan trọng vì chúng ta có trách nhiệm gìn giữ nó. Chúng ta vừa có đặc ân, vừa có trách nhiệm gánh vác và bảo vệ công trình tạo dựng.
Xin kính mời Quý Chị Em trong các cộng đoàn tham gia chương trình này. Hội Dòng rất mong các cộng đoàn cố gắng sắp xếp chương trình sống của cộng đoàn...
Kính quý chị Phụ trách Cộng đoàn và quý chị em,Văn phòng Hội dòng kính chuyển Thiệp chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới của chị Tổng Phụ trách đến cho tất...
Lạy Chúa Giêsu Vua vũ trụ,chúng con thường cố ý thu hẹp vũ trụ của Chúa,giữ chặt Chúa ở trong nhà thờ,nên nhiều nơi vẫn vắng bóng Chúa,dù Chúa đã đến...
“Hãy theo Thầy”, lời mời năm xưa cũng là lời mời được lặp lại bây giờ.“Hãy theo Thầy”, sau những vấp ngã, yếu đuối và chối Thầy.“Hãy theo Thầy”, sau...
Sáng thứ Ba ngày 10/6/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp các Đại diện ngoại giao của ngài tại các Quốc gia và các Tổ chức Quốc tế. Ngài mời gọi họ "Hãy cảm thấy mình là những nhà truyền giáo, được...
Lòng yêu mến dành cho Thiên Chúa Cha đã thôi thúc Đức cha trong việc sống và phổ biến linh đạo tình yêu dành cho Đức Kitô chịu đóng đinh qua việc thành lập dòng mến Thánh giá dưới tác động của Chúa...
Chúa nói: "Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các Kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời." Lạy Chúa, điều này làm con tự vấn: công chính thật sự là gì? Có phải chỉ là tuân giữ...
Chúng ta giữ sự cân bằng: đặc ân là một phần của thế giới tự nhiên, một phần của tạo dựng, sự khôn ngoan này rất quan trọng vì chúng ta có trách nhiệm gìn giữ nó. Chúng ta vừa có đặc ân, vừa có trách...
Là nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta không chỉ chiêm ngắm Thập Giá là đối tượng duy nhất của lòng trí mình hoặc chỉ là khẩu hiệu, là lời tâm niệm trên môi miệng hay trong trí nhớ nhưng là sống nó mỗi ngày...
Điều mà tu sĩ này hiểu ra chính là nguyên tắc nền tảng cho mọi linh đạo, mọi luân lý, và mỗi một điều răn, cụ thể là tất cả mọi sự đến với chúng ta như một tặng vật, chứ chẳng có gì là của chúng ta....