Tuần kết thúc Mùa Phục Sinh

Thứ bảy - 31/05/2025 05:45

TUẦN KẾT THÚC MÙA PHỤC SINH
(01/6/2025 – 07/6/2025)

Cùng Chúa Giêsu buổi sáng

Hôm nay Chúa Giêsu mời gọi con loan báo Tin Mừng: “Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24, 48). Thiên Chúa đang mời gọi Hội Dòng con điều gì vào lúc này?
Tuần sống này, con dành riêng để cầu nguyện cho Tổng Tu nghị Hội dòng chúng con sắp diễn ra. Đây là những thời khắc ân sủng và nhìn về tương lai với con tim rộng mở và niềm tin tưởng. Lạy Chúa thánh Thần, Đấng Bảo Trợ thầm lặng, xin Người hãy đến!


Cùng Chúa Giêsu buổi chiều

Con dành vài phút giữa ngày để được nghỉ ngơi và đặt trái tim mình gần bên Thánh Tâm Chúa. ĐTC Phanxicô nhắn nhủ với con rằng: "Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường để bước theo Ngài, đó là con đường của tình yêu thương.”
Con tự hỏi mình: Con có thể làm gì để ngày càng lớn lên trong tình yêu? Con quyết tâm tìm kiếm ơn hòa giải đích thực với chị em mình. Con dâng ngày sống của con hôm nay để tiếp tục cầu nguyện cho Tổng Tu nghị.


Cùng Chúa Giêsu buổi tối

Khi mặt trời đã lặn và ánh đèn dần tắt, con nguyện xin Cha ban cho con khả năng tỏa sáng bằng tình yêu của Ngài, để cuộc sống của con có thể soi sáng con đường cho tha nhân. Con tự hỏi, hôm nay con đã soi sáng con đường của bất kỳ ai bằng lời nói hoặc hành động của mình chưa?

 

Tác giả bài viết: BPV


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

 

Những tin cũ hơn