Giêsu thăm Giêsu

Thứ hai - 05/01/2026 21:58 51 0
 
 
                                                           GIÊSU THĂM GIÊSU
 
Những bước chân vẫn âm thầm, lặng lẽ đi vào thế giới hôm nay. Khi nhiều người chọn lối sống thoát tục, tìm cách rút khỏi thế gian, thế nhưng người Kitô hữu được mời gọi sống tinh thần của Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Chúa Giêsu đến với con người bằng chính thân xác phàm nhân; và hôm nay, Ngài tiếp tục đến với con người qua chính con người.

Trước khi lên đường đến thăm và ủy lạo vùng đất thuộc Giáo xứ Cây Rỏi, Giáo phận Qui Nhơn, chị Phụ trách nhắc chị em chúng tôi: “Nhớ đem Chúa đến cho họ nhen.” Vâng lời chị, chúng tôi lên đường. Chuyến đi không hề dễ dàng: quãng đường khá xa, xe vào làng khó khăn vì lối đi hẹp, có đoạn chúng tôi như nín thở, bánh xe chỉ còn cách mép đường trong gang tấc.

Khi đặt chân đến vùng đất này, tôi không khỏi sững sờ những gì đang hiện ra trước mắt. Những người nghèo nơi đây như hiện thân của Chúa Giêsu Hài Nhi. Cơn bão số 13 đã đi qua, để lại phía sau những mái nhà không còn nguyên vẹn: có nhà bị tốc mái, có nhà lung lay không thể ở được, buộc họ phải dỡ bỏ và trú tạm trong chuồng bò, chuồng lợn. Vốn đã nghèo, nay họ lại càng nghèo hơn.

Tôi lặng người trước những căn nhà chỉ còn “bốn bức tường” theo đúng nghĩa đen: trống trơn, không có gì đáng giá; có những ngôi nhà đến cả cánh cửa cũng không còn. Nhìn họ, lòng tôi chợt bồi hồi: Giêsu vẫn đang sinh ra giữa chúng ta. Ngài đã sinh ra hơn hai ngàn năm trước trong hang bò lừa nơi Bêlem, và hôm nay Ngài vẫn tiếp tục sinh ra nơi những con người khốn khổ này.

Ngài chờ nơi chúng ta một chút yêu thương, một chút sẻ chia. Và đâu đó, chính trong những con người nghèo khổ ấy, họ cũng đang cảm nhận được Chúa Hài Nhi viếng thăm họ qua sự hiện diện của chúng ta.

Tạ ơn Chúa vì biết bao bước chân không mỏi mệt của quý chị đang âm thầm phục vụ nơi cộng đoàn Cây Rỏi. Các chị đã thay mặt Hội dòng len lỏi khắp nơi, đem Chúa đến cho họ qua những lời thăm hỏi, những cử chỉ sẻ chia, những lời động viên khích lệ. Thật đẹp biết bao: chính họ là Giêsu của chúng ta, và chúng ta là Giêsu của họ. Một cuộc viếng thăm thật đặc biệt và đầy ý nghĩa: “Giêsu thăm Giêsu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 


 

Tác giả bài viết: Macta Hy Vọng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây