Một lần đã hiến dâng là hiến dâng trọn đời

Thứ ba - 03/02/2026 19:28 11 0


 
MỘT LẦN ĐÃ HIẾN DÂNG LÀ HIẾN DÂNG TRỌN ĐỜI
 
Ngày 02/02 – ngày lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ – luôn mang một ý nghĩa rất riêng đối với đời sống thánh hiến. Đó là ngày của ánh nến, của sự trao hiến, của những con người đặt trọn đời mình trong tay Thiên Chúa. Trong bầu khí linh thiêng của buổi sớm mai, lúc 5g00 ngày 02/02/2026, Thánh lễ khấn lại của soeur Maria Trịnh Thị Lâm đã diễn ra âm thầm, không ồn ào, không rực rỡ bên ngoài nhưng là một khoảnh khắc sâu lắng, như chính mầu nhiệm của đời dâng hiến.

Trước mặt Thiên Chúa toàn năng, có cha Phêrô Kiều Hùng Thịnh chủ tế, trước sự chứng nhận của chị Maria Madalêna Dương Thị Kim Oanh, Tổng Phụ trách Hội dòng, trong tình hiệp thông của quý chị em Cộng đoàn Nhà Mẹ, soeur Trịnh Lâm đã một lần nữa can đảm thưa lên lời tuyên khấn: sống khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục. Đây không phải là lời thưa mới, mà là lời cam kết đòi hỏi phải được làm mới mỗi ngày. Một lời thưa tưởng chừng đơn giản, nhưng chất chứa cả một hành trình đức tin, yêu thương và phó thác.

Lời khấn lại sáu tháng 16 ngày, không phải là hiến dâng từng phần, từng chặng, hay từng giai đoạn nhưng trong đời sống thánh hiến, một lần đã hiến dâng là hiến dâng trọn đời. Không có “nửa vời” và không có “giữ lại cho riêng mình” trong tình yêu đã được dâng hiến cho Thiên Chúa.

Con đường ơn gọi Mến Thánh Giá chưa bao giờ là con đường dễ đi. Thấp thoáng đó đây là bóng thập giá, có những hy sinh âm thầm, có cả những thử thách mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Chính nơi đó, tình yêu được tinh luyện, lòng trung tín được vun trồng, và niềm tin được lớn lên. Mỗi lần tuyên khấn lại là một lần đứng lên trước những giới hạn của bản thân để xác tín rằng: Chúa vẫn đang ở đó, vẫn gọi, vẫn yêu và vẫn chờ đợi.

Lời khấn của soeur Trịnh Lâm còn là lời nhắc nhở cho mỗi người sống đời thánh hiến: ơn gọi không phải là điều đã hoàn tất trong quá khứ, nhưng là một lời mời gọi được sống trọn vẹn trong hiện tại và hướng về tương lai.

Dâng hiến không có nghĩa là không mệt mỏi, không chao đảo, không nước mắt. Dâng hiến là dám ở lại, dám trung thành, dám yêu cho đến cùng – ngay cả khi con đường phía trước còn phủ mờ sương. Và chính trong sự trung tín ấy, đời dâng hiến trở nên một đóa hoa âm thầm nhưng bền bỉ, tỏa hương đức ái trong vườn hoa Hội Thánh.

Ước mong rằng, Đấng đã khơi lên lời mời gọi ban đầu, cũng sẽ là Đấng đồng hành và nâng đỡ từng bước chân của soeur Maria Trịnh Thị Lâm tiếp tục đáp trả sống động với xác tín giản dị và sâu xa: “Một lần đã hiến dâng, thì trọn đời Chúa ơi, con sẽ không bao giờ, không bao giờ đổi thay”

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập71
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm69
  • Hôm nay8,194
  • Tháng hiện tại58,386
  • Tổng lượt truy cập9,670,617
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây