Mạng lưới Cầu nguyện Tuần VI Mùa Phục Sinh

Thứ sáu - 23/05/2025 20:07 7 0


TUẦN VI MÙA PHỤC SINH
(25/5/2025 – 31/5/2025)

Cùng Chúa Giêsu buổi sáng
          Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì ngày sống mới Chúa đã ân ban. Hôm nay cũng là những ngày cuối cùng của tháng Năm, con dành chút thời gian suy gẫm về những việc con đã làm được trong tháng qua.
          Xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên tông đồ của Chúa, sẵn sàng thực hiện sứ mạng thương xót của Chúa... Con xin dâng lên Chúa những hy sinh trong ngày sống này để cầu nguyện cho sứ mệnh của Giáo Hội và hiệp cùng ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha.

Cùng Chúa Giêsu buổi chiều
          Đức Thánh Cha nói rằng: "Chúa Thánh Thần, Đấng khiến chúng ta hành động, mời gọi chúng ta đừng bao giờ đánh mất sự tự tin, niềm tin và luôn bắt đầu lại. Sau mỗi lần vấp ngã hãy đứng dậy. Chúa Thánh Thần sẽ nắm lấy tay bạn và cho bạn lòng can đảm." Đó là tiếng Chúa vang vọng nơi cõi lòng con và dẫn con đi trên những nẻo đường của cuộc sống. Con lắng nghe Chúa Thánh Thần và để Ngài dẫn dắt ngày sống của con.

Cùng Chúa Giêsu buổi tối
          Đã đến lúc nghỉ ngơi, lúc này đây con đã sẵn sàng gác lại các hoạt động trong ngày và chuẩn bị nghỉ ngơi, con nhìn về một ngày sống và nhận ra những món quà mà Chúa đã gửi cho con qua anh chị em xung quanh, trong những cuộc gặp gỡ, những nụ cười và những hoạt động.
          Con tạ ơn vì tất cả mọi điều tốt đẹp con nhận được ngày hôm nay. Đồng thời, xin Chúa tha thứ cho những giây phút chán nản, buồn bã và giận dữ mà con đã chối từ tình yêu Chúa.
          Xin Chúa ban cho con ân sủng để ngày mai con được sống xứng đáng hơn.


 

Tác giả bài viết: BPV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây