TUẦN II PHỤC SINH
(27/4/2025 – 03/5/2025)
Cùng Chúa Giêsu buổi sáng
“Bình an cho anh em” (Ga 20, 19-31). Thật là một tin báo tuyệt vời để bắt đầu ngày mới! Con đã nhận được bình an do chính Chúa Giêsu ban tặng. Tin Mừng này vang vọng trong lòng con như thế nào?
Con cầu nguyện để hôm nay có thể chào đón Thiên Chúa và trở thành người mang lấy bình an mà Ngài ban tặng, Đấng đưa chúng con vào thế giới và kéo chúng con ra khỏi việc tập trung vào nỗi sợ hãi và lo lắng của mình.
Cùng Chúa Giêsu buổi chiều
Dừng lại một chút trong buổi chiều nay, con biết ơn Cha vì đã sai Con Một của Cha đến cứu độ con. Con cầu nguyện cách riêng cho những người trẻ không có niềm hy vọng, không thấy được vẻ đẹp và ý nghĩa của cuộc sống, được đón nhận Bình an của Chúa Phục sinh. Xin Ngài hãy đến bên người trẻ, lấp đầy những khoảng trống, chữa lành những vết thương, khâu vá những con tim tan vỡ, xua đi những trò chơi vô bổ và để dìu họ bước đi tiến về một chân trời mới.
Cùng Chúa Giêsu buổi tối
Ngày dần tàn, con chìm vào tĩnh lặng và suy niệm trước sự hiện diện của Chúa. Con lắng lòng và nhìn lại ngày sống hôm nay...
Bao nhiêu lần Chúa đã nói với con, qua những người con gặp gỡ, nơi bao gương mặt đang cần con trợ giúp? Con tạ ơn Chúa vì những lần Chúa nói với con. Con cũng đếm lại những khoảnh khắc con hờ hững không nhận ra Chúa và từ chối trở nên khí cụ tình thương của Chúa. Con xin dâng lời cầu nguyện cho tất cả những ai đang xả thân chăm lo sức khoẻ cho các bệnh nhân và những người cao tuổi, đặc biệt là chị em con đang phục vụ nhà Hưu dưỡng.