Đừng để tình yêu nguội lạnh – Hoán cải tâm hồn trong Mùa Chay thánh
Lm. Anmai, CSsR
2025-03-04T00:29:53-05:00
2025-03-04T00:29:53-05:00
https://hoidongmtgquinhon.org/duc-tin/dung-de-tinh-yeu-nguoi-lanh-hoan-cai-tam-hon-trong-mua-chay-thanh-3854.html
https://gpbuichu.org/uploads/news/2024_03/unnamed.jpg
MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN
https://hoidongmtgquinhon.org/uploads/logonew.png
ĐỪNG ĐỂ TÌNH YÊU NGUỘI LẠNH – HOÁN CẢI TÂM HỒN TRONG MÙA CHAY THÁNH
Hôm nay, với Thứ Tư Lễ Tro, chúng ta bước vào Mùa Chay Thánh – mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng, mùa sám hối và hoán cải tâm hồn. Qua nghi thức nhận tro trên đầu, Giáo hội mời gọi mỗi người ý thức về thân phận mỏng dòn, giới hạn của mình, đồng thời kêu gọi chúng ta trở về với Thiên Chúa trong cầu nguyện, ăn chay và bác ái. Đây là cơ hội để chúng ta xét lại đời sống, không chỉ trong mối tương quan với Thiên Chúa, mà còn trong tương quan với tha nhân và chính mình.
Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 6,1-6.16-18) nhấn mạnh rằng những hành động đạo đức như cầu nguyện, bố thí và ăn chay chỉ có giá trị thực sự khi chúng xuất phát từ trái tim chân thành, không phải để phô trương hay tìm kiếm sự tán thưởng của người đời. Chúa Giêsu dạy rằng mọi việc tốt lành cần được thực hiện với tâm tình nội tâm, trong sự kín đáo, bởi "Cha của anh em, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ thưởng công cho anh em."
Nghi thức xức tro nhắc chúng ta rằng: “Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, và sẽ trở về bụi tro.” Lời nhắc này không chỉ khiến chúng ta ý thức về sự ngắn ngủi của cuộc sống trần gian, mà còn mời gọi chúng ta sống với thái độ khiêm nhường, sẵn sàng để lòng thương xót của Thiên Chúa biến đổi. Tro trên đầu là dấu hiệu của sự sám hối, của lòng mong mỏi được làm hòa với Thiên Chúa. Đồng thời, nó cũng là lời mời gọi mỗi người nhìn lại chính mình, đặt câu hỏi: Ta đã sống đúng ý nghĩa của một người con Thiên Chúa hay chưa?
Đức Thánh Cha Phanxicô, trong sứ điệp Mùa Chay năm nay, mời gọi chúng ta suy ngẫm về lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Matthêu: “Vì sự ác lan tràn, tình yêu của nhiều người trở nên nguội lạnh” (Mt 24,12). Ngài nhấn mạnh rằng những tiên tri giả của thời đại, như lòng tham tiền bạc, những dục vọng thấp hèn hay những giải pháp tạm bợ, đã khiến lòng người trở nên chai đá và xa rời tình yêu đích thực. Sự ác không chỉ hiện diện trong thế giới, mà còn xâm nhập vào tâm hồn, làm nguội lạnh ngọn lửa yêu thương mà Chúa đã thắp lên trong mỗi người.
Đứng trước tình trạng này, Mùa Chay là thời gian thuận tiện để mỗi người chúng ta tái khơi dậy tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha nhấn mạnh ba phương thế truyền thống của Mùa Chay – cầu nguyện, bố thí và ăn chay – là những "phương dược ngọt ngào" để chữa lành tâm hồn, thanh luyện ý chí và làm mới lại lòng mến.
Cầu nguyện là hơi thở của đời sống thiêng liêng, là cách để chúng ta gặp gỡ và đối thoại với Thiên Chúa. Qua cầu nguyện, chúng ta khám phá những ảo tưởng mà chính mình thường dùng để che đậy tội lỗi, để rồi tìm kiếm sự an ủi nơi tình yêu vô điều kiện của Chúa.
Chúa Giêsu nhắc nhở rằng cầu nguyện phải kín đáo, xuất phát từ trái tim khiêm nhường, không phải để khoe khoang hay tìm kiếm sự công nhận của người khác. Hãy dành thời gian trong Mùa Chay này để cầu nguyện cách chân thành, lắng nghe tiếng Chúa trong sự thinh lặng của tâm hồn.
Làm phúc bố thí không chỉ là việc trao đi vật chất, mà còn là cách để chúng ta nhìn nhận tha nhân là anh chị em, là hình ảnh của Thiên Chúa. Bố thí giải thoát chúng ta khỏi lòng ích kỷ, giúp chúng ta chia sẻ những gì mình có với những người kém may mắn hơn.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng: "Điều chúng ta sở hữu không phải là của riêng chúng ta." Mùa Chay là thời gian để thực hành bác ái, biến việc làm phúc thành lối sống, để mỗi hành động yêu thương đều trở thành dấu chỉ của lòng thương xót Thiên Chúa.
Ăn chay không chỉ là kiêng ăn hay giảm bớt thức ăn, mà là cách để chúng ta kìm hãm bản năng, làm chủ các đam mê và hướng lòng mình về những giá trị cao cả hơn. Ăn chay giúp chúng ta cảm nghiệm sự thiếu thốn mà nhiều người khác đang phải chịu đựng, để từ đó trỗi dậy lòng trắc ẩn và khao khát được sẻ chia.
Chay tịnh cũng là cách để chúng ta thanh tẩy tâm hồn, gạt bỏ những vướng bận trần tục, để dọn đường cho ân sủng của Chúa thấm nhập vào đời sống.
Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng mọi hành động đạo đức trong Mùa Chay – cầu nguyện, bố thí và ăn chay – phải xuất phát từ nội tâm, từ trái tim chân thành, chứ không phải là những nghi thức hình thức để được người đời khen ngợi. Mùa Chay không phải là thời gian để phô trương sự đạo đức, mà là thời gian để trở về với chính mình, sống kín đáo với Chúa và hướng lòng về tha nhân.
Mùa Chay là thời gian đặc biệt để chúng ta nhận ra mình là những con người yếu đuối, tội lỗi, nhưng luôn được Thiên Chúa yêu thương và tha thứ. Hãy tận dụng những ngày thánh này để cầu nguyện, làm phúc và chay tịnh với tâm hồn chân thành, để nhờ đó, ngọn lửa yêu thương trong mỗi người được thắp sáng trở lại.

Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR