Cầu nguyện có ý nghĩa gì nếu Thiên Chúa đã quyết định mọi sự?

Thứ sáu - 15/08/2025 05:28 127 0


Cầu nguyện có ý nghĩa gì nếu Thiên Chúa đã quyết định mọi sự?


Cầu nguyện: hơn cả việc thay đổi kế hoạch của Thiên Chúa, nó biến đổi tâm hồn chúng ta để sống theo thánh ý Người.


Câu hỏi này phổ biến hơn chúng ta tưởng: “Nếu Thiên Chúa biết mọi sự và đã quyết định điều gì sẽ xảy ra, tại sao phải cầu nguyện?” Thoạt nhìn, điều này có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, giáo huấn của Giáo Hội, dựa trên Kinh Thánh và Truyền Thống, cho thấy rằng cầu nguyện không phải là phương tiện để thuyết phục Thiên Chúa, mà là phương tiện để kết hợp chúng ta với Người và tham gia vào kế hoạch yêu thương của Người.


Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong Tông thư Novo Millennio Ineunte (Khởi đầu thiên niên kỷ mới), đã tuyên bố:

“Cầu nguyện giúp chúng ta đón nhận thánh ý Thiên Chúa, chứ không phải thay đổi thánh ý ấy.”

Khi chúng ta cầu xin Thiên Chúa chữa lành một người bệnh, xin Người giúp tránh khỏi một thảm họa, hoặc xin Người ban ơn, chúng ta không “ép buộc” Thiên Chúa thay đổi ý định, mà đúng hơn là bước vào một mối tương quan sống động với Người, tin tưởng rằng, dù kết quả thế nào, thánh ý của Thiên Chúa vẫn luôn là yêu thương.


Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã giải thích rõ ràng điều này trong một buổi tiếp kiến chung (ngày 26 tháng 5 năm 2010):

“Thiên Chúa không đối xử với chúng ta như những con rối; Người mời gọi chúng ta đối thoại với Người, phó thác cho Người những nhu cầu và hy vọng của chúng ta. Cầu nguyện là sự cộng tác với Thiên Chúa, và kế hoạch của Người bao gồm cả lời cầu nguyện của chúng ta.”


Nói cách khác: Thiên Chúa, trong sự quan phòng vĩnh cửu của Người, cũng đã hoạch định những lời cầu nguyện của chúng ta như một phần trong lịch sử của Người với chúng ta. Người muốn chúng ta cầu xin Người, không phải vì Người không biết chúng ta cần gì, nhưng vì hành động cầu xin mở lòng chúng ta ra để đón nhận với sự khiêm nhường.


Về phần mình, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc lại trong Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm vui của Tin Mừng) rằng:

“Lời cầu xin là một cử chỉ của lòng tin tưởng với tình con thảo: chúng ta hướng về một Người Cha yêu thương chúng ta, ngay cả khi Người không đáp lại theo ý muốn của chúng ta.”


Vì vậy, khi câu trả lời dường như là “không” hoặc “hãy chờ đợi,” điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa không lắng nghe chúng ta, mà là Người đang đáp lại từ một góc nhìn rộng hơn góc nhìn của chính chúng ta. Thông thường, lời cầu nguyện không thay đổi hoàn cảnh, nhưng nó thay đổi cách chúng ta trải nghiệm chúng. Nó mang lại cho chúng ta sự bình an, sức mạnh và niềm tin chắc chắn rằng chúng ta không đơn độc.


Cầu nguyện không phải là thay đổi một số phận bất biến, mà là mở lòng đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, để ân sủng của Người biến đổi tâm hồn chúng ta, và để khi kết hợp với Người, chúng ta có thể trở thành khí cụ bình an của Người giữa mọi hoàn cảnh.

Tác giả: Patricia Jiménez Ramírez – Nguồn: Exaudi (12/8/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên


 

Tác giả bài viết: Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

 Tags: Phút suy tư

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây