Cùng Mẹ hiến dâng

Thứ sáu - 21/11/2025 11:02 2 0
 
CÙNG MẸ HIẾN DÂNG
 
Giữa nhịp sóng xô bồ của dòng đời cuộn chảy, vẫn có đó những nhịp sống âm thầm, sâu sắc và bền bỉ: cuộc đời dâng hiến cho Thiên Chúa. Dẫu có lúc truân chuyên, dẫu có lúc giông bão,  người tu sĩ vẫn cùng với Mẹ Maria bước đi trong ánh sáng nhiệm mầu của tình yêu tận hiến.

Hôm nay, 21/11/2025, chung tâm tình với toàn thể Giáo Hội mừng lễ Mẹ Dâng mình trong Đền thờ, chị em Khấn sinh Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn cùng nhau nhắc lại ba lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Đặc biệt, hôm nay cũng là ngày lễ Bổn mạng của các em Thanh Tuyển viện – mầm xanh ơn gọi của Hội dòng.

Hội dòng đã chọn ngày lễ Mẹ Dâng mình trong Đền thờ là thời điểm để chị em nhắc lại lời giao ước, như một dấu mốc quan trọng trong hành trình dâng hiến cho Thiên Chúa theo bước chân của Mẹ. Người tu sĩ noi gương Mẹ, chọn Mẹ là sao mai dẫn lối trên đường hoàn thiện quả là phải lẽ. Vì Mẹ được thánh hiến cho Chúa trong Đền thờ là khởi đầu của một chặng đường tận hiến liên lỉ. Mẹ dâng mình cho Chúa trong từng nhịp sống, từng biến cố cuộc đời. Từ Nazareth đến Bêlem, từ Ai Cập đến Nadarét, và cuối cùng dưới chân Thập giá dù trong hoàn cảnh nào Mẹ vẫn một lòng trung tín với Chúa.

Về phần chúng ta, là những nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta đã làm gì để giữ lời khấn hứa với Chúa? Chúng ta có dám để cho Chúa viết tiếp câu chuyện đời mình trong mọi hoàn cảnh như Mẹ không? Hay chúng ta buông mặc cho lời giao ước phai màu theo năm tháng?

Không ai có thể trả lời những câu hỏi đó ngoại trừ chính bản thân chúng ta. Bởi lẽ, dâng hiến là chọn lựa của mỗi cá nhân. Người tu sĩ có tự do để thưa lên lời tuyên khấn và có trách nhiệm để giữ trọn lời đã hứa với Đấng Tình Quân.

Ngẫm suy về đời sống dâng hiến trọn vẹn của Mẹ, chúng ta được mời gọi bắt chước Mẹ dâng mình cho Chúa trong nhịp sống mỗi ngày. Ý thức rằng những lời chúng ta khấn hứa với Chúa không phải chỉ để đọc lên trong dịp lễ khấn hay chỉ để nhắc lại vào những thời điểm như ngày hôm nay, nhưng là để thực thi Thánh ý Chúa trong từng giây phút hiện tại. Giữa những chọn lựa được mất, thắng thua, giữa những nhỏ nhen, tính toán, giữa những ích kỷ và đố kỵ, chúng ta noi gương Mẹ để lắng nghe và thực thi điều đẹp ý Chúa. Nơi Mẹ sự dịu dàng, lòng quảng đại luôn được tỏa sáng. Là người nữ tu Mến Thánh Giá chúng ta nên học hỏi Mẹ để hoa nhân đức được tỏa hương trong từng lời kinh nguyện, từng cử chỉ, lời nói giữa đời thường.

Ngày nhắc lại lời khấn hứa là dịp để hâm nóng cuộc tình dâng hiến và cũng là dịp để chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho các em Thanh tuyển. Các em đã can đảm tiến bước trong ơn gọi Mến Thánh Giá, đã chọn Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn làm nơi gửi gắm cuộc đời. Trong giây phút đẹp nhất của tuổi thanh xuân, các em hãy cùng với Mẹ Maria, cùng với chị em Khấn sinh – chúng ta dâng cho Chúa trọn tâm hồn và thân xác, trọn ước muốn và cả những ưu tư với niềm hy vọng được trở nên ngọn đèn lan tỏa tình yêu Chúa đến cho mọi người.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây