Sáng ngày 30/11/2025, Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng, khởi đầu của năm Phụng vụ mới, Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn có phiên chầu Thánh Thể thay cho toàn thể Giáo phận Qui Nhơn. Trong tình hiệp thông, Mẹ Hội dòng đã mời gọi tất cả các Cộng đoàn dành trọn một giờ bên Chúa Giêsu Thánh Thể để cầu nguyện đặc biệt cho Giáo phận Qui Nhơn thân yêu.
Riêng tại Nhà Mẹ Hội dòng, chị em vùng Qui Nhơn, gia đình Học viện, Tập viện, Tiền tập, Thanh tuyển và quý chị em Cộng đoàn Nhà Mẹ đã luân phiên từ sau Thánh lễ sáng lúc 6g00 đến 10g30 cử hành giờ chầu Thánh Thể. Giữa bầu khí linh thiêng, từng thành viên lặng quỳ trước Thánh Thể Chúa dâng lên bao tâm tình, chúng tôi nghĩ đến nhiều anh chị em trong Giáo phận, những người đang vất vả khắc phục hậu quả của bão lũ. Những nỗi mất mát, những gánh lo âu, những tiếng thở dài hòa lẫn giọt nước mắt của người dân vùng lũ như len vào giờ chầu này. Với trọn tấm chân tình, chúng tôi cầu xin cho anh chị em mình được sớm bình an trở lại. Xin Chúa nâng đỡ họ, xoa dịu nỗi đau mất mát, và ban cho thời tiết thuận hòa để cuộc sống được ổn định.
Quỳ trước Thánh Thể, chúng tôi nhận ra rằng dù bao nhiêu biến động xảy ra vẫn có rất nhiều lý do để tạ ơn Chúa. Bởi chính trong gian nan, Chúa cho chúng ta cơ hội để sống chậm lại, để nhìn sâu vào cuộc đời, để nhận ra sự mong manh của phận người và sự lớn lao của lòng nhân ái. Thật vậy, những ngày bão lũ đi qua, ánh sáng của tình người bừng lên thật mạnh mẽ qua bao tấm lòng quảng đại đến từ khắp nơi. Đức ái đã trở nên nhịp cầu hy vọng, nối kết mọi người trong yêu thương. Trước Chúa Giêsu Thánh Thể, chị em chúng tôi thầm tạ ơn Chúa vì ánh sáng ấy đang thắp lên, như dấu chỉ sống động của tình yêu và sự quan phòng Chúa đã dành cho mỗi người chúng ta. Nguyện xin Chúa chúc lành và ban bình an cho những tấm lòng thiện nguyện, những người đã đóng góp hy sinh trong lúc anh chị em mình gặp cảnh gian truân.
Trong tình thảo hiếu và yêu mến, Hội dòng dâng lên Chúa: Đức Giáo Hoàng Lêô và mọi thành phần Dân Chúa, xin Chúa gìn giữ và gia tăng sự hiệp nhất trong Giáo Hội. Chị em cũng đặc biệt cầu nguyện cho Đức cha Matthêô và hàng linh mục trong Giáo phận, xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành và nâng đỡ các ngài trong sứ vụ mục tử, ước mong các ngài nhiệt tâm chăm sóc đoàn chiên trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương. Hội dòng cũng dâng lên Chúa các gia đình, các dòng tu, các hiệp hội và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận. Xin Chúa đồng hành và hướng dẫn, nhất là trong việc gìn giữ và vun trồng đức tin cho thế hệ trẻ hôm nay.
Giờ chầu Thánh Thể hôm nay thực sự là khoảng lặng quý giá để từng chị em trong Hội dòng nhìn lại sứ mạng của mình trong lòng Giáo phận. Là Hội dòng trực thuộc Giáo hội địa phương, chị em cầu xin ơn trung thành và nhiệt thành dấn thân trong từng trách vụ được trao, để luôn đồng hành và cộng tác cách hữu hiệu với hàng giáo sĩ trong công cuộc loan báo Tin Mừng.
Thật vậy, những phút giây bên Thánh Thể giúp chị em chúng tôi cảm nhận mầu nhiệm hiệp thông cách rõ rệt hơn: hiệp thông với Chúa, với nhau và với chính bản thân mình. Trước Thánh Thể Chúa, mọi khoảng cách được xóa nhòa, những khác biệt trở nên nhẹ nhàng hơn. Dù đôi lúc không hiểu nhau, dù trong gia đình hay cộng đoàn vẫn còn đó những vấp váp, cuộc sống còn đó những khó khăn nhưng chúng tôi tin tưởng vào ơn chữa lành và sự gắn kết Chúa đang âm thầm thực hiện. Tất cả những giới hạn và yếu đuối, tất cả những khổ đau và mất mát sẽ được Chúa lấp đầy nơi trái tim từ ái của Ngài.
Kết thúc giờ chầu, chị em chúng tôi đã cùng chia sẻ với nhau bữa cơm trưa ấm cúng. Đặc biệt có sự hiện diện thân tình của cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thành Tâm, phó xứ Chánh Tòa Qui Nhơn. Nhân dịp ngày 03/12 sắp tới lễ kính thánh Phanxicô Xaviê, chị Maria Mađalêna Dương Thị Kim Oanh, Tổng Phụ trách Hội dòng, đại diện chị em chúc mừng Quan thầy cha F.X và cha đã đáp từ với câu chuyện chọn lựa tên thánh vừa dí dỏm, vừa chân thành và thánh thiện. Bữa ăn tuy đơn sơ nhưng chan chứa niềm vui và tình thân, như nhắc nhớ mỗi người về sự nâng đỡ của Chúa và sự sưởi ấm của tình người giữa cuộc sống đầy thử thách.
Tạ ơn Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn bình an và sức mạnh đã quy tụ chị em chúng con vào buổi sáng đầy ý nghĩa này. Xin cho ánh sáng yêu thương của Người tiếp tục lan tỏa trong Hội dòng và đến với toàn thể Giáo phận, để tất cả cùng nhau bước vào năm Phụng vụ mới với tâm hồn bình an, hy vọng và tràn đầy lòng mến.