Những đợt sóng yêu thương

Thứ sáu - 14/11/2025 08:27 10 0
 
NHỮNG ĐỢT SÓNG YÊU THƯƠNG
 
 
Biển Nhơn Lý nhấp nhô những đợt sóng hiền hòa giữa nắng sớm dịu dàng. Biển không còn gào thét, gió không còn hú rít dữ dội như cơn bão Kalmagei đã đi qua. Thay vào đó là những đợt sóng của tình người với người cuộn chảy: nhẹ nhàng và cảm thương. Thật vậy, với sự giúp đỡ của quý ân nhân xa gần, Ban Xã hội của Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn đã tiếp tục những chuyến ủy lạo cho người dân đang gặp khó khăn sau cơn bão kinh hoàng.

Sáng ngày 12/11/2025, cùng với các anh chị thiện nguyện, đại diện một số chị em trong Ban Điều hành Hội dòng và Cộng đoàn Nhà Mẹ đã đến Nhơn Lý. Một làng chài ven biển thuộc xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn (cũ), cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 20km. Nơi đây đang vươn mình lớn lên với nhiều đổi mới. Thế nhưng, sau cơn bão số 13, vùng đất này đang oằn mình trong tang thương. Bao mái nhà bị gió thổi bay, tường vách sụp đổ, thuyền bè gãy nát, chài lưới tiêu điều. Cuộc sống người dân rơi vào cảnh khốn khó hơn khi họ phải đối diện với sự thiếu thốn tứ bề: không điện, không nước sạch, không nơi trú ngụ an toàn và miếng ăn bữa có, bữa không.

Trong nỗi cảm thương với những người dân vùng lũ đang gồng mình sau bão, nhiều tấm lòng đã mở ra, nhiều quý ân nhân đã rộng lòng chia sẻ với họ. Không chỉ bằng những lời cầu nguyện, mà còn bằng những món quà cụ thể, tuy nhỏ bé nhưng chan chứa yêu thương. Đón nhận những tấm lòng quảng đại và thay mặt họ, Hội dòng – những cánh tay trung gian nối dài, đã hạnh phúc chuyển trao yêu thương đến tận tay những người đang thiếu thốn. Cho dẫu mỗi phần quà chỉ là bao gạo, thùng mì, chai nước mắm, chai dầu ăn và bì thư 200.000đ, nhưng tất cả như những đợt sóng nhân ái đang xoa dịu phần nào sự mất mát, hoang mang trong lòng họ. Vậy mới hiểu và nhắc ta nhớ rằng, những điều nhỏ bé ta làm cho nhau trong lúc ngặt nghèo, cùng cực có thể sưởi ấm lòng người qua giông bão. Đây cũng là dịp để con người thi thố tình bác ái với nhau: “Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát”. Và cũng là một trong hai giới răn Thiên Chúa đã dạy người Kitô hữu thực thi mỗi ngày trong cuộc sống đời thường.

Rời Nhơn Lý, đoàn ủy lạo tiếp tục hành trình đến Giáo họ Xuân Phong – một Giáo họ biệt lập tách ra từ Giáo xứ Gò Thị ngày 16/10/2025 – người dân đang phải sống cảnh thiếu thốn, cơ cực. Đã nhiều ngày cuộc sống của họ dường như bị đảo lộn bởi không có điện, không có nước, không có thức ăn. Cái đói, cái khát càng trở nên rõ nét trên những khuôn mặt hốc hác hơn dưới ánh nắng chiều. Nhưng rồi những cái nắm tay, những lời an ủi, những ánh nhìn trìu mến và những phần quà đơn sơ  đang làm vơi đi phần nào gánh nặng cuộc sống.

Hành trình chia sẻ yêu thương tiếp tục. Ngày 13/11/2025, đoàn thiện nguyện hướng về giáo xứ Chợ Mới, Giáo hạt Mằng Lăng. Với hơn 160 phần quà được trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ người nhận cảm thấy hơi ấm của tình người nhưng cả những người làm sứ mạng trung gian cũng được vui lây niềm vui của lòng nhân ái, được đến thăm và được sẻ chia.

Tạ ơn Chúa đã tạo điều kiện cho bao con tim trắc ẩn, biết quan tâm, san sớt đến những mảnh đời cùng khốn. Xin tri ân các ân nhân xa gần đã quảng đại chung sức, và ước mong sao mọi người tiếp tục cầu nguyện, đồng hành, để ánh sáng của tình thương nhân loại được lan tỏa, giúp anh chị em vùng bão sớm ổn định cuộc sống và vững bước trong niềm tin yêu, hy vọng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây