Thương quá Phú Yên

Chủ nhật - 23/11/2025 19:48 6 0
 
THƯƠNG QUÁ PHÚ YÊN!
 
Sau đó, đoàn tiếp tục lên đường đến Giáo xứ Mằng Lăng. Chặng đường này lại càng gian nan khi tuyến đường chính phải đi qua cầu Lò Gốm – cây cầu đã bị đánh sập sau trận lụt. Trên con đường dẫn vào Giáo xứ, hình ảnh miền quê tiêu điều, tan hoang sau lũ lụt với rác rưởi, cành khô, quần áo, vật dụng cá nhân, đồ đạc bám đầy hàng rào, cho thấy mực nước lũ đã dâng rất cao, nhấn chìm mọi thứ trong biển nước và làm vỡ vụn sự yên bình vốn có, khiến lòng người không khỏi xót xa. Tuy nước lũ đã rút, nhưng bùn đất vẫn còn ngập lầy lội, cùng những vật dụng, tường rào, cây cối bị cuốn đổ nằm ngổn ngang, càng tăng thêm vẻ u tối của buổi chiều xám trời. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Trên gương mặt người dân – già trẻ, lớn bé – đều hằn rõ sự mệt mỏi và xơ xác.

Dầu vậy, bà con trong vùng vẫn kéo đến tập trung đông đủ tại khuôn viên Giáo xứ khi đoàn cứu trợ của chúng tôi vừa đến, lúc ấy khoảng 15h00. Chúng tôi trao đến bà con những phần quà đơn sơ, tuy nhỏ bé nhưng cũng giúp họ vơi bớt phần nào đói khát, lạnh giá, như một sự nâng đỡ tinh thần sau những ngày kinh hoàng. Một cụ bà 73 tuổi kể rằng: đây là trận lụt lớn nhất trong đời bà. Gia đình bà có 7 người phải trú tạm trên gác nhỏ trong ngày đầu khi nước tràn vào nhà. Thế rồi, nước tiếp tục dâng cao buộc họ phải dỡ ngói để trèo lên mái nhà. Giọng bà nghẹn lại, nỗi sợ những giờ phút ấy dường như vẫn còn in hằn trong tâm trí của bà. Không chỉ riêng bà, rất nhiều người dân ở Tuy An – Phú Yên đều ở trong tình cảnh tương tự. Có những em bé mới chỉ 2 tháng tuổi cũng phải cùng gia đình chống chọi với gió mưa, đói lạnh trên mái nhà suốt hai ngày, hai đêm.
Sang ngày 23/11/2025, chị em Hội dòng chúng tôi tiếp tục chở các nhu yếu phẩm trực chỉ về hướng Phú Yên, chúng tôi đến các Giáo xứ Hội Tín, Đồng Cháy, Giáo họ Xóm Làng, Giáo khu 6 thuộc Giáo xứ Tuy Hòa. Toàn cảnh xót thương, bà con nhốn nháo chạy theo các xe cứu trợ để nhận từng phần quà. Trông thấy họ, lòng chúng tôi không tránh khỏi ngậm ngùi vì có người đã 3 ngày rồi bộ quần áo còn dính bùn chưa thay được. Tính từ khi nước rút đến nay là 3 ngày: điện, nước vẫn chưa có để dọn quét và tắm rửa. Nước sạch, nước uống trong thời điểm này trở nên vật quý giá.

Chính nước lũ đã cuốn đi của người dân những nơi đây gần như tất cả: gà, vịt, bò chết la liệt; các vật dụng trong nhà hư hỏng nặng và phủ đầy bùn đất. Họ đã mất trắng! Không còn gì để ăn, thiếu nước uống, quần áo không đủ mặc. Nhà cửa một màu đen tối vì cúp điện. Cuộc sống của họ hoàn toàn trông chờ vào sự cứu trợ từ các cá nhân và các tổ chức từ thiện. Việc khắc phục hậu quả sau trận lũ vô cùng cấp bách và cần đến sự chung tay của nhiều tấm lòng.

Trong tình nghĩa đồng bào, tình đồng loại, ước mong nhiều tấm lòng hảo tâm sẽ tiếp tục mở rộng vòng tay quảng đại để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Những phần quà có được là nhờ sự tiếp tay của quý ân thân nhân xa gần đã quảng đại đóng góp, chúng tôi đã dành thời gian mua các loại hàng, cùng nhau đóng các chai nước, làm từng gói hàng để kịp đem “quà yêu thương” đến với người dân các nơi bị lũ lụt cách nhanh nhất có thể. Thay mặt cho tất cả bà con vùng lũ, xin chân thành tri ân các cá nhân, các tổ chức đã, đang và sẽ hỗ trợ người dân. Nguyện xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả quý vị.



 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây