Từ mái ấm Mai Tâm dần lan tỏa

Thứ năm - 27/11/2025 04:07 9 0
TỪ MÁI ẤM MAI TÂM DẦN LAN TỎA

Cơn lũ đi qua nhưng dấu tích hoang tàn, xơ xác vẫn còn in đậm nơi từng góc xóm, từng ánh mắt của người dân vùng lũ Sơn Giang. Thế nhưng, giữa những khắc nghiệt của thiên nhiên, một hơi ấm nhẹ nhàng của tình người dần lan tỏa làm dịu đi phần nào những khắc khoải, đau thương của bà con nơi đây đang gồng mình gánh chịu.

Từ Sài Gòn, nơi Mái ấm Mai Tâm ngày ngày chăm sóc những em nhỏ, người già và các bệnh nhân chịu nhiều thiệt thòi, một dòng suối yêu thương đã lặng lẽ chảy về dải đất miền Trung. Chiều ngày 24/11/2025, cha G.B. Phương Đình Toại, cha Giuse Nguyễn Quốc Hùng thuộc Dòng Camillô và đoàn thiện nguyện gồm anh Duy, anh Phú, em Tâm, chị Hoàng Phương đã có mặt tại Nhà Mẹ Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn. Ngay khi vừa tới nơi, đoàn đã cùng chị em trong cộng đoàn Nhà Mẹ chuẩn bị các phần quà cứu trợ cho người dân giáo xứ Sơn Giang, có cha Hilariô Bùi Văn Tuấn, Dòng Mẹ Cứu Chuộc làm chánh xứ. Giáo xứ này thuộc Giáo phận Qui Nhơn, năm nào mùa lũ nhỏ, lũ lớn tràn về, bà con ở đây đều hứng chịu suốt nhiều năm qua.

Sau Thánh lễ sáng ngày 25/11/2025, đoàn xe khởi hành đến Sơn Giang. Đồng hành với đoàn có chị TCV. Maria Nguyễn Thị Hòa, chị Maria Lương Thị Thùy Trang và chị Anê Trần Thị Mến. Chuyến đi này, đoàn thiện nguyện không chỉ đem theo nhu yếu phẩm cần thiết, họ còn mang theo hơi ấm của sự sẻ chia, lòng trắc ẩn, nghĩa tương thân. Nếu Mái ấm Mai Tâm là nơi giữ lửa yêu thương, thì những chuyến xe lên đường cứu trợ là những ánh lửa được mang đi để thắp sáng những miền đất vừa trải qua bóng tối thiên tai. Rời Sơn Giang lúc chiều xế bóng, đoàn trở về Qui Nhơn để tiếp tục cho chuyến đi đến ốc đảo Cồn Chim vào ngày kế tiếp 26/11/2025.

Buổi sáng trên ốc đảo Cồn Chim, nắng lên rất đẹp. Từ bến nhỏ, đoàn thiện nguyện lên chiếc ca nô đã chờ sẵn, nó lướt trên mặt nước phẳng lặng, không còn chút dữ dội nào của những ngày bão lũ cuồng nộ. Nhưng còn đó một mảnh đất ngổn ngang dấu vết thiên tai. Trên chiếc ca nô ấy, chúng tôi chở theo những bao hàng nhu yếu phẩm cho người lớn và những phần quà ưu tiên dành cho các em học sinh: bánh, kẹo, sữa, bảng đen, tập vở, tập vẽ tô màu... Những vật dụng tưởng chừng nhỏ bé nhưng là cả một thế giới đối với các em. Một chiếc cặp mỗi sáng đến trường, quyển vở với những nét chữ nguệch ngoạc nhưng chứa nhiều mơ ước... Bão lũ đã cuốn đi không chỉ đồ đạc, nó còn cuốn theo những niềm vui của tuổi học trò đơn sơ và dễ thương. Các em chưa thể hiểu nỗi xót xa của ba mẹ khi nhìn căn nhà bị gió quật tan, tài sản chắt chiu bao năm phút chốc thành đống đổ nát. Điều các em cảm thấy lúc này chỉ là nỗi tủi thân khi những vật gắn bó ngày đêm không còn nữa.

Đoàn nhanh chóng kết hợp với các anh trưởng tại đó, tập hợp bà con qua tiếng kẻng. Bà con kéo đến xếp thành hàng ngang, từng hàng lên nhận quà. Trật tự và vui vẻ vì nhận được nhiều quà, được tình thương, sự quan tâm, thông cảm của quý cha, quý soeurs dành cho họ.

Khi đến lượt phát quà cho các bé, những khuôn mặt trẻ thơ dần sáng lên. Tiếng “con cảm ơn” còn rụt rè, nhưng ánh mắt như đem lại một sự bắt đầu khác tràn đầy hy vọng. Người lớn đứng cạnh đó khẽ thở phào, dường như gánh nặng trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút.

Vâng, chính chạnh lòng thương trao cho nhau đã vượt khỏi biên giới của Mái ấm Mai Tâm, vốn dành cho những em bé, những bà mẹ và những bệnh nhân yếu đuối... Sự chạnh lòng ấy đã vươn ra khỏi ngôi Nhà Mẹ Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn mở rộng, lan xa, và chạm đến những gia đình đang oằn mình sau thiên tai. Nó không dừng lại ở những mảnh đời quen thuộc dưới mái ấm Mai Tâm, mái nhà Hội dòng mà được mang đi để sưởi ấm những nơi từng mét bùn chưa kịp khô: Sơn Giang, Cồn Chim và nhiều nơi khác nữa...

Trong khung cảnh hoang tàn còn vương dấu bão, hơi ấm từ Mai Tâm đã đi xa hơn, chạm đến miền đất vốn đang cần một vòng tay. Bởi lẽ, khi yêu thương được trao đi, nó luôn tìm được đường để tiếp tục lan tỏa.
Chiếc ca nô chuẩn bị rời bến, một số anh em vẫy theo, có anh em đưa chúng tôi ra đến tận bên kia, ánh mắt biết ơn của họ như muốn giữ lại chút gì đó của buổi sáng ấm áp. Và chúng tôi biết rằng dù bão lũ có cuốn trôi bao nhiêu thứ, nhưng nơi trái tim của những con người Cồn Chim vẫn ánh lên tia hy vọng.

Xin gửi lời tri ân đến cha Phương Đình Toại, đến các thành viên trong đoàn những người đã âm thầm làm nhịp cầu nối kết yêu thương đến những người khốn khó. Xin cảm ơn quý ân nhân, những con người không quen biết bà con vùng lũ nhưng lại dành cho họ sự đồng cảm chân thành và quảng đại.

Hành trình này chắc chắn chưa dừng. Vẫn còn nhiều mái nhà cần dựng lại, nhiều gia đình cần nâng đỡ, nhiều nỗi đau cần được xoa dịu. Ước mong rằng quý ân nhân sẽ tiếp tục đồng hành, để dòng chảy yêu thương từ Mái ấm Mai Tâm cùng Hội dòng vùng đất Qui Nhơn tiếp tục lan rộng, chạm đến những vùng miền, những phận người đang lặng lẽ kêu cứu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây