Đường còn dài, vì yêu ... Ta vẫn cứ đi 

Thứ hai - 17/08/2026 22:05 63 0
Đường còn dài, vì yêu ... Ta vẫn cứ đi 
(1 V 19,4-8; Rm 12,1-2; Lc 9,23-26)
 
C974F4B4 B4E7 46CB 97E5 A422CA41FC9C 1 201 a
 

            Có lẽ đối với một người mới bắt đầu đời thánh hiến, ngày tuyên khấn là một ngày rất đặc biệt: một ngày của niềm vui, của những xúc động, của những ước mơ và của một quyết định quảng đại: “Con muốn thuộc trọn về Chúa.” Nhưng hôm nay, khi các chị đã đi qua một, hai, ba, bốn năm… của đời tận hiến, Hội Thánh qua Hội Dòng lại mời các chị đứng trước bàn thờ một lần nữa lặp lại lời “xin vâng”.


            Tại sao phải khấn lại? Chắc chắn không phải vì lời khấn hôm qua chưa đủ mà vì tình yêu cần được làm mới mỗi ngày; bởi vì có thể, như sách Khải Huyền nói: “Ngươi có lòng kiên nhẫn và đã chịu khổ vì Danh Ta mà không mệt mỏi. Nhưng Ta trách ngươi điều này: ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu” (Kh 2,3-4). Vâng, người tận hiến không chỉ một lần, nhưng phải liên lỉ hiến dâng đời mình cho Chúa. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay có thể gợi lên cho chúng ta những chỉ dẫn cần thiết cho cuộc “hành hương trở về làm mới lại lời cam kết Khấn Dòng”.

            Trước hết, Bài đọc I kể một câu chuyện rất cảm động về ngôn sứ Êlia. Ông vừa trải qua một cuộc chiến đấu kịch liệt cho Thiên Chúa trong sự mạnh mẽ, can đảm và nhiệt thành. Thế rồi, khi bị hoàng hậu Giêdaben đe dọa và truy sát, Êlia sợ hãi, chạy trốn vào sa mạc. Ông ngồi dưới cây kim tước và thậm chí muốn chết: “Lạy Chúa, đủ rồi! Bây giờ, xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con.” Là một “đại tiên tri”, một con người của Thiên Chúa… nhưng Êlia đã có lúc mệt mỏi, chán nản, muốn buông xuôi. Điều đáng chú ý là Thiên Chúa không trách móc Êlia. Người không nói: “Ngươi là ngôn sứ mà lại yếu đuối như thế sao?” Trái lại, Thiên Chúa sai thiên thần đến, cho ông bánh và nước, cùng với lời động viên: “Hãy trỗi dậy mà ăn, vì đường ngươi đi còn dài.”


            Đặt sứ điệp Lời Chúa trên vào cuộc hành trình đời thánh hiến, chúng ta thấy gần gũi biết bao. “Đường ngươi đi còn dài.” Hôm nay các chị khấn lại (lần II, III, IV hay V) cũng là một lần Thiên Chúa nói với mỗi người: “Hãy trỗi dậy! Hãy ăn! Hãy đi tiếp! Con đường ơn gọi Mến Thánh Giá của con còn dài.” Có thể, sau những năm đầu đời tu hay những lần “Khấn tạm”, các chị đã khám phá ra rằng “Thì ra nhà tu không hoàn toàn giống như những gì mình từng tưởng tượng”! Có những ngày vui, nhưng cũng có những đêm dài đầy nước mắt. Có những lúc cộng đoàn, chị em thật dễ thương, nhưng cũng đầy những phút giây căng thẳng, ghét ghen, thờ ơ lãnh đạm. Có những lúc cầu nguyện thật sốt sắng, nhưng cũng không thiếu những giờ ngồi trước Nhà Tạm mà tâm hồn trống rỗng nguội lạnh khô khan. Có những lúc cảm thấy mình “có giá”, đang phục vụ Chúa rất hữu hiệu, sống đời tu thật ý nghĩa… nhưng cũng dư những lần mệt mỏi hoài nghi: “Tôi đang làm gì ở đây?”; “tại sao tôi lại chọn sống như thế này?”…

            Thử đọc lại kinh nghiệm của ngôn sứ Êlia: Chúa không muốn chúng ta bỏ cuộc khi mệt mỏi; nghi ngờ khi gặp thử thách; lấy một giai đoạn khó khăn để phán đoán toàn bộ cuộc đời tận hiến… Ngài muốn chúng ta trung thành nuôi dưỡng mình bằng Thánh Thể, bằng Lời Chúa; Ngài thích chúng ta được lớn lên bằng đời sống cộng đoàn, bằng sự nâng đỡ của Hội dòng và bằng chính những con người Chúa gửi đến để phục vụ hay để đồng hành.

            Vâng, đúng như lời của Thánh Phaolô vang lên trong Bài đọc 2 hôm nay, Ngài muốn chúng ta “hiến dâng thân mình làm của lễ sống động”. Và phải chăng, đây chính là trung tâm của đời sống thánh hiến mà việc Khấn lại hôm nay là một hành vi cụ thể để thuyết minh. Thật vậy, suy cho cùng, điều Thiên Chúa muốn nơi các chị không phải là một lời khấn được đọc thật rõ, thật hay; một nghi thức được cử hành thật long trọng, hay một ngày lễ thật hoành tráng đông vui... Thiên Chúa muốn chính con người của các chị; muốn các chị không dâng cho Chúa một phần đời mình, nhưng dâng trọn thân xác, linh hồn và trọn cuộc đời. Nào chẳng phải: Khấn khiết tịnh là nói: “Thân xác và trái tim con thuộc về Chúa.”; Khấn khó nghèo là nói: “Những gì con có, con đón nhận như quà tặng và sẵn sàng chia sẻ.”; khấn vâng phục là nói: “Ý muốn của con không phải là tiêu chuẩn cuối cùng; con muốn tìm kiếm ý Chúa.”

            Vì thế, khấn lại không chỉ là lặp lại một công thức, nhưng là làm mới một thái độ: “Lạy Chúa, hôm nay con vẫn chọn Ngài.”. Từ lựa chọn này, tôi muốn nhắc đến hai mẫu gương rất đặc biệt trong lịch sử Mến Thánh Giá chúng ta: nữ tu Anê Soạn và nữ tu Anna Trị. Hai chị đã sống trong một thời kỳ bách hại khắc nghiệt. Cả hai bị bắt, bị giam cầm và cuối cùng bị xử giảo tại Phan Rí năm 1862 vì trung thành với Đức Kitô. Năm 1918, hai chị được ghi vào sổ bộ các Tôi Tớ Chúa. Điều làm cho chứng tá của hai chị trở nên đặc biệt không phải chỉ vì các chị đã chết cho Chúa, mà vì trước đó các chị đã sống cho Chúa. Thánh giá của hai chị không bắt đầu ở pháp trường Phan Rí. Nó đã bắt đầu từ những chọn lựa âm thầm của đời tận hiến. Đó cũng là điều mà các chị hôm nay được mời gọi. Có thể các chị sẽ không phải đổ máu vì đức tin như Anê Soạn và Anna Trị. Nhưng các chị được mời gọi thực hiện một thứ tử đạo âm thầm mỗi ngày: chết cho cái tôi, chết cho sự tự ái, chết cho ý riêng, chết cho nhu cầu được người khác công nhận, chết cho sự dễ dãi với chính mình, chết cho những cuộc tình ích kỷ… để Đức Kitô được lớn lên và thập giá của Ngài chiến thắng!

            Đó chính là “của lễ sống động” mà thánh Phaolô nói tới; và cũng chính là “đề nghị căn bản mà Đức Kitô hôm nay nhắc lại với mỗi người chúng ta qua trích đoạn Tin mừng Luca vừa được công bố: “Ai muốn đi theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.”. Vâng, quan trọng đó là hai chữ “hằng ngày”. Đức Giêsu không nói “mỗi năm một lần”, “theo thói quen hay luật định”, hay “khi nào có dịp”…, nhưng là mỗi ngày. Ai cũng hiểu: Mến Thánh Giá trước hết là để Thánh Giá của Đức Kitô đi vào trong cách mình sống, trong những hoàn cảnh rất cụ thể: Khi bị hiểu lầm mà vẫn chọn tha thứ; khi bị góp ý sửa dạy mà không sĩ diện tự ái; Khi công việc âm thầm không ai biết đến mà vẫn vui lòng làm; khi phải từ bỏ một ý riêng để xây dựng sự hiệp nhất cộng đoàn; khi được sai đi nơi mình không muốn đến mà vẫn vui tươi “Xin vâng”; khi sống bên cạnh hay phục vụ một người khó thương mà vẫn nhìn thấy nơi họ khuôn mặt Đức Kitô… Đó là Thánh Giá hằng ngày; và chính ở đó, lời khấn trở nên chân thật; lời khấn chính là cuộc hành trình thuộc về Đức Kitô cho dầu phải trải qua những vấp váp, yếu hèn, thương đau, mỏi mệt.

            Ước gì trong Lời khấn lại hôm nay của các chị đều đang âm vang lời cam kết với Chúa: “Con đã biết mình yếu đuối hơn con tưởng, nhưng con vẫn muốn theo Chúa”; “Con đã biết đời sống cộng đoàn không dễ, nhưng con vẫn muốn yêu thương”; “Con không còn theo Chúa chỉ vì những điều tốt đẹp mà Ngài ban, nhưng con theo Chúa cả khi con không cảm thấy gì, không được ai hiểu, không được ai khen, và khi con phải đi qua Thánh Giá”… Phải chăng, đó chính là sự trưởng thành của ơn gọi mà lời Thánh Phaolô thêm một lần nhắc nhở: “Đừng rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần.” Vâng, mỗi năm, mỗi lần khấn lại, người nữ tu phải để cho Chúa biến đổi mình thêm một chút: bớt cái tôi một chút để nhiều lòng thương xót hơn; bớt đòi hỏi một chút để nhiều quảng đại hơn; bớt tìm mình một chút để tìm Chúa nhiều hơn; bớt sợ Thánh Giá một chút để yêu mến Đức Kitô chịu đóng đinh nhiều hơn.

            Các chị thân mến, hôm nay, khi các chị cầm nến, đọc lại lời khấn và một lần nữa đặt cuộc đời mình trong tay Thiên Chúa, hãy ghi nhớ ba câu lời của Lời Chúa ngắn hôm nay:
- “Hãy trỗi dậy mà ăn, vì đường ngươi đi còn dài.”
- “Hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động.”
- “Hãy từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Thầy.”
            Ước gì khi nhìn lên Thánh Giá, các chị không chỉ nhìn thấy một cây thập giá khô cằn trơ trọi, nhưng nhìn thấy Đấng đang nhìn và đang yêu mình đến cùng, để mạnh mẽ thân thưa: “Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi sự; Chúa biết con yêu mến Chúa”. Amen.
 Lm. Giuse Trương Đình Hiền (18.8.2026)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm56
  • Hôm nay14,434
  • Tháng hiện tại278,495
  • Tổng lượt truy cập12,703,078
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây