TẠ ƠN VỚI MẸ

Sáng ngày 08/12/2025, cùng với Giáo Hội hoàn vũ, cộng đoàn Nhà Mẹ Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn hân hoan mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đây là ngày đặc biệt không chỉ vì ý nghĩa thần học cao sâu, mà còn bởi nơi Mẹ, chị em trong Hội dòng tìm được người đồng hành và chỗ nương tựa tinh thần trong hành trình ơn gọi. Giữa nhịp sống hôm nay, với những đổi thay và thách đố không ngừng, ngày lễ trở thành thời khắc dừng lại để suy ngẫm, để nhận ra những nâng đỡ âm thầm mà Chúa vẫn trao ban qua bàn tay Mẹ.
Đặc ân Vô Nhiễm nơi Đức Maria nhắc chúng ta về chiến thắng của ân sủng trước tội lỗi, của ánh sáng trước bóng tối. Trong một thời đại mà con người dễ bị cuốn vào lo âu, căng thẳng và sự xói mòn của các giá trị, hình ảnh Mẹ như một điểm tựa giúp ta tin rằng Thiên Chúa vẫn đang hoàn thành điều tốt đẹp nơi mỗi người. Chính ân sủng ấy trở thành động lực để chúng ta đối diện với cuộc sống bằng niềm hy vọng và thái độ tín thác sâu xa hơn.
Ngày lễ mừng Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội không chỉ giúp chị em cùng với Mẹ hướng lòng về Chúa nhưng còn tạo nên bầu khí thân tình đặc biệt trong cộng đoàn. Những lời chúc chân thành được gửi trao, những lời nguyện cầu được dâng tiến. Và ẩn sau mỗi lời chúc là một ước mong đạt đến đời sống trọng lành theo gương của Mẹ. Sau mỗi lời cầu nguyện là một câu chuyện đời thường mà chỉ Mẹ mới thấu hiểu trọn vẹn. Có người dâng lên Mẹ niềm vui khi thấy những hoa trái âm thầm trong sứ vụ; có người đặt vào tay Mẹ những khó khăn chưa thể nói thành lời. Nhưng dù là niềm vui hay thử thách, tất cả đều hòa vào lòng Mẹ, nơi mà mọi người tìm được sự bình an và nâng đỡ.
Chiêm ngắm Mẹ Vô Nhiễm, chúng ta được mời gọi sống tinh thần đơn sơ, trong sạch và quảng đại. Mẹ không chỉ là mẫu gương, mà còn là nguồn cảm hứng giúp ta can đảm nói “xin vâng” với những đòi hỏi của sứ mạng. Trong xã hội hôm nay, khi sự thiện lương nhiều lúc bị thách đố, Mẹ trở thành lời nhắc nhở rằng chỉ bằng tình yêu chân thành và sự trung tín, chúng ta mới có thể góp phần làm sáng lên khuôn mặt của lòng thương xót Chúa giữa đời.
Với tâm tình thảo kính, mến yêu và trông cậy, chúng ta cùng thầm dâng lên Mẹ những niềm vui nhỏ bé, những nỗi lo âm thầm, những dự định còn ngổn ngang và cả những chênh vênh của bước đường phía trước. Xin Mẹ cùng đồng hành, dẫn lối để cuộc đời và giúp chúng ta biến cuộc đời mình thành bài ca ngợi khen tình Chúa không ngừng.