Can đảm từ bỏ mình

Thứ sáu - 19/09/2025 09:56 74 0
 

CAN ĐẢM TỪ BỎ MÌNH

Hôm nay, trong bầu không khí trang nghiêm và sốt sắng của phụng vụ, chúng ta cùng nhau cử hành đại lễ kính nhớ Thánh An-rê Kim Tê-gon, Thánh Phao-lô Chung Ha-san và các vị tử đạo đồng bạn. Đây không chỉ là một ngày để chúng ta tưởng nhớ những anh hùng đức tin đã hiến dâng mạng sống mình, mà còn là một cơ hội quý giá để chúng ta suy gẫm sâu sắc về ý nghĩa của lời mời gọi mà Chúa Giêsu đã trao ban cho mỗi người chúng ta, một lời mời gọi mà chúng ta vừa nghe vang vọng trong bài Tin Mừng của thánh Luca. Lời mời gọi ấy, "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo," chính là kim chỉ nam soi sáng cho cuộc đời đầy hy sinh và anh dũng của các thánh tử đạo Hàn Quốc, và cũng là thách thức mà mỗi chúng ta phải đón nhận trên hành trình đức tin của mình.

Lời Chúa hôm nay không phải là một lời mời gọi suông mà là một điều kiện tiên quyết. Chúa Giêsu không hứa hẹn một cuộc sống dễ dàng, một con đường trải đầy hoa hồng. Ngược lại, Người đặt ra một yêu cầu dứt khoát: "phải từ bỏ chính mình". Khái niệm "từ bỏ chính mình" ở đây vượt xa ý nghĩa thông thường. Nó không đơn thuần là từ bỏ những thói hư tật xấu, những đam mê bất chính. Nó còn bao gồm việc từ bỏ cái "tôi" ích kỷ, cái tôi luôn muốn làm chủ cuộc đời mình, cái tôi luôn đặt lợi ích cá nhân lên trên hết. Để thực sự theo Chúa, chúng ta phải chấp nhận một cuộc cách mạng nội tâm, một cuộc lột xác triệt để, để cái tôi ấy không còn là trung tâm, mà chính Chúa Giêsu mới là điểm tựa, là lẽ sống duy nhất.

Cùng với việc từ bỏ, Chúa Giêsu còn mời gọi chúng ta "vác thập giá mình hằng ngày mà theo." "Thập giá" là một biểu tượng đầy ý nghĩa. Nó đại diện cho những đau khổ, thử thách, và hy sinh mà mỗi người phải gánh vác trong đời. Tuy nhiên, thập giá của người Kitô hữu không phải là gánh nặng vô nghĩa. Nó được thánh hóa bởi thập giá của chính Chúa Giêsu. Vác thập giá của mình là chấp nhận những khó khăn, những thất bại, những sự bất công, những bệnh tật, những cô đơn và những thiệt thòi trong cuộc sống một cách can đảm, với lòng phó thác tuyệt đối vào Chúa. Đó là sự kiên nhẫn khi gặp phải những lời gièm pha, là sự tha thứ khi bị phản bội, là sự hy sinh thầm lặng để phục vụ người khác. Mỗi ngày, chúng ta đều có một thập giá riêng để vác, và bằng cách vác thập giá ấy với tình yêu, chúng ta đang bước đi trên chính con đường của Chúa Giêsu.

Cuộc đời của Thánh An-rê Kim Tê-gon và Thánh Phao-lô Chung Ha-san là minh chứng hùng hồn nhất cho lời mời gọi của Chúa Giêsu. Các ngài đã thực sự "liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy."

Thánh An-rê Kim Tê-gon không chỉ là một người con của gia đình có truyền thống đạo đức mà còn là một người con ưu tú của giáo hội Hàn Quốc. Ngài đã từ bỏ một cuộc sống an nhàn, chấp nhận mọi gian truân để được thụ phong linh mục. Vác thập giá của ngài là những chặng đường dài lén lút truyền giáo, là những tháng ngày lẩn trốn sự truy lùng của chính quyền, là những trận đòn roi dã man trong ngục tù. Dù bị tra tấn đến cùng cực, ngài vẫn kiên cường giữ vững đức tin, không một lời than vãn hay chối bỏ. Cuối cùng, cái chết tử đạo trên bờ sông Hán là đỉnh cao của sự vâng phục và tình yêu mà ngài dành cho Chúa Kitô.

Tương tự, Thánh Phao-lô Chung Ha-san cũng là một tấm gương sáng ngời. Là một giáo dân, ngài đã từ bỏ sự nghiệp và danh vọng để dấn thân phục vụ cộng đoàn. Ngài đã dùng cả tài năng và trí tuệ của mình để viết những bức thư mạnh mẽ gửi lên chính quyền, bảo vệ đức tin và đòi hỏi quyền tự do tôn giáo. Thập giá của ngài là những áp lực xã hội, những sự đe dọa, và cuối cùng là cái chết bi thảm. Nhưng nhờ cái chết ấy, ngài đã làm chứng cho một đức tin không lay chuyển, một tình yêu không giới hạn.

Cuộc đời của các ngài và hàng trăm vị tử đạo đồng bạn đã chứng minh rằng: mất mạng sống vì Chúa không phải là một sự mất mát, mà là một sự "đánh đổi" khôn ngoan nhất. Đánh đổi mạng sống tạm bợ trên trần gian để giành lấy sự sống vĩnh cửu trong Nước Trời. Điều này hoàn toàn phù hợp với lời Chúa Giêsu: "Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?" Cuộc đời của các thánh tử đạo đã trả lời cho câu hỏi này một cách rõ ràng và mạnh mẽ.

Lời Chúa hôm nay không chỉ dành cho các vị tử đạo trong quá khứ, mà còn là lời mời gọi khẩn thiết cho mỗi người chúng ta trong hiện tại. Chúng ta đang sống trong một thế giới đề cao chủ nghĩa cá nhân và vật chất. Cái "tôi" luôn được tôn thờ, và sự thoải mái, tiện nghi thường được đặt lên hàng đầu. Lời Chúa đến như một lời chất vấn: liệu chúng ta có đủ can đảm để từ bỏ cái "tôi" ích kỷ của mình? Liệu chúng ta có sẵn lòng đón nhận và vác thập giá của đời mình mỗi ngày, thay vì tìm mọi cách để trốn tránh?

Thập giá của chúng ta có thể không phải là cái chết, nhưng đó có thể là sự nhẫn nại khi đối diện với những khó khăn trong công việc, là sự kiên trì trong việc giáo dục con cái, là sự trung thực khi đứng trước những cám dỗ, là sự hy sinh thời gian và tiện nghi để tham gia các sinh hoạt của giáo xứ, hay là sự khiêm tốn khi phục vụ những người yếu thế. Những thập giá nhỏ bé ấy, nếu được đón nhận với tình yêu và lòng tin tưởng, sẽ trở thành những viên ngọc quý giá tô điểm cho cuộc đời chúng ta, và là bằng chứng hùng hồn cho đức tin mà chúng ta tuyên xưng.

Các thánh tử đạo Hàn Quốc đã không xấu hổ vì Chúa và Lời của Người. Các ngài đã sống một cuộc đời trọn vẹn theo lời mời gọi của Chúa Giêsu, để rồi được Người đón nhận vào vinh quang của Nước Trời. Cuộc đời các ngài là một bài học vô cùng quý giá cho chúng ta.
Chúng ta hãy xin các ngài cầu bầu cho chúng ta, để chúng ta cũng có đủ sức mạnh và lòng can đảm, biết từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa. Có như thế, chúng ta mới xứng đáng là môn đệ của Người và một ngày kia, được cùng các thánh hưởng phúc vĩnh cửu. Amen.


 

Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR

 Tags: Suy niệm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây