TÌNH NGƯỜI SAU CƠN BÃO SỐ 13
Sáng ngày 09/11/2025, Ban Xã hội của Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn cùng một số chị em trong Cộng đoàn Nhà Mẹ đã đến thăm bà con ở một số vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 13 trong Giáo phận Qui Nhơn.
Do sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão nhiều hộ gia đình ở giáo họ biệt lập An Mỹ thuộc thôn An Mỹ, xã An Lương, tỉnh Gia Lai đã rơi vào cảnh khó khăn cùng cực. Cơn bão đã làm tốc mái nhiều ngôi nhà, đổ gãy nhiều cây cối, làm hư hỏng hệ thống điện, nước. Thêm vào đó triều cường dâng lên trong khoảng 2 tiếng đã tràn ngập vào nhà dân cuốn trôi nhiều đồ đạc, phá hư nhiều vật dụng. Nhiều hộ dân đã phải sơ tán để tránh thiệt hại về người. Một số gia đình di tản đến khu vực nhà thờ An Mỹ, một số di dời đến các địa điểm an toàn khác. Tuy không có thiệt hại về người nhưng sức tàn phá của cơn bão khiến các gia đình rơi vào cảnh tan hoang, điêu tàn.
Đa số người dân ở đây làm nghề biển, cuộc sống hằng ngày vốn đã bấp bênh, nay càng trở nên cơ cực khi những chiếc thuyền, chiếc ghe bị bão cuốn trôi, đánh gãy. Một số hộ dân như gia đình chị Nhẫn, chị Nhung có ao cá, đìa tôm gần đến mùa thu hoạch bỗng trở nên trắng tay sau trận bão. Gia đình anh Hoàng, gia đình bà Đào dù không bị sập mái nhưng đàn gà, đàn vịt mới nuôi cũng không thể cứu vãn sau trận bão. Hiện tại cuộc sống của người dân nơi đây vô cùng khó khăn vì thiếu các nhu yếu phẩm cần thiết, điện, nước uống và nước sinh hoạt.
Đồng cảm với những khó khăn của người dân nơi đây chị em Cộng đoàn Nhà Mẹ cùng với sự đóng góp của quý ân nhân qua trung gian Ban Xã hội đã chia sẻ cho người dân 1 máy phát điện, 2 tạ gạo, 200 thùng mì tôm, 200 lốc nước.
Cha sở và quý Chức việc giáo họ biệt lập An Mỹ đã quy tụ các gia đình đang trong hoàn cảnh khó khăn đến và cấp phát quà tại Nhà thờ. Trên những gương mặt vốn đã hao gầy vì sương gió của các ông bà, cô chú nay lại thêm phần hốc hác, hao mòn bởi cái túng thiếu, cơ cực mà cơn bão gây ra. Tuy nhận được từ các ân nhân xa gần dù chỉ là lốc nước, thùng mì, bao gạo… Một chút thôi, nhưng trong lúc này đã trở nên quý giá đối với người dân nơi đây biết chừng nào!
Và không chỉ ở thôn An Mỹ, xã An Lương người dân ở Long Thành, Phước Mỹ cũng như các gia đình ở thôn Hà Yến, xã An Thạch đã cảm nhận được hơi ấm của tình người qua những món quà cứu trợ. Một chiếc máy phát điện ngày thường không có giá trị nhưng trong hoàn cảnh mất điện lâu ngày như hiện nay, nó quả thật giúp ích được rất nhiều cho mọi người. Đặc biệt đối với bà con ở xung quanh khu vực Giáo xứ Chợ Mới, giáo xứ Phú Thạnh: việc hỗ trợ 2 chiếc máy phát điện phục vụ cho nhu cầu cấp thiết của người dân lúc này thật đáng quý.
Cũng trong ngày Chúa Nhật ấy, một số chị em Nhà Mẹ Hội dòng đã đến thăm hơn 20 gia đình bà con thuộc Giáo xứ Vĩnh Thạnh, Gò Thị, Gò Dài… những phần quà rất thực tế: mì tôm, nước uống và bì thư nhỏ. “Một chút khi đói bằng một gói khi no” giá trị, quý mến và ấm lòng. Cầm những món quà, cô vợ của chú Hòa (người thường hay đến giúp việc cho các soeurs) tay run và mắt ngấn lệ: “Thật cảm động quá soeur ơi! Chỉ biết tạ ơn Chúa, cảm ơn quý soeurs, vẫn còn nhiều người nghĩ đến và thương chúng con”.
Thật vậy, mặc dù còn đó những khắc khoải âu lo, vẫn còn đó gánh nặng cơm áo, gạo tiền sau ngày giông bão nhưng những người dân trong vùng tâm bão đã cảm nhận được hơi ấm của tình người nơi những món quà tuy nhỏ bé nhưng thiết thực và đậm nghĩa yêu thương.