BÀI CHẦU TĨNH TÂM THÁNG 5.2026
Hiến thân để thi hành sứ mạng trong đời sống cộng đoàn
• Xin ơn Chúa Thánh Thần.
• Hát Thờ lạy: DH3/ 145
I. LỜI NGUYỆN ĐẦU
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây con lặng quỳ trước Thánh Thể Chúa, với tất cả tâm tình thờ lạy, chúc tụng và tạ ơn. Con cảm tạ Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã thương ban trên cuộc đời con, đặc biệt là hồng ân được Chúa yêu thương và tuyển chọn bước theo Ngài trong linh đạo Mến Thánh Giá. Dù con còn nhiều yếu đuối và bất xứng, Chúa vẫn kiên nhẫn nâng đỡ và dẫn dắt con từng bước lớn lên trong ơn gọi thánh hiến. Chúa không gọi con bước đi một mình, nhưng mời gọi con sống và hiệp hành với chị em trong cộng đoàn, để cùng nhau làm triển nở những ân ban Chúa trao qua sứ mạng mỗi ngày. Xin cho con hiểu rằng, sự hiến thân không chỉ hệ tại ở những việc làm bên ngoài, nhưng trước hết là tình yêu chân thành được đặt vào trong từng hy sinh nhỏ bé, âm thầm của đời sống chung.
Trong giờ chầu thánh thiêng này, xin giúp con biết thực sự ở lại với Chúa, lắng nghe tiếng Chúa và nhận ra những thôi thúc âm thầm của Ngài, để con biết dấn thân hơn, quảng đại hơn và yêu mến nhiều hơn, hầu đời thánh hiến của con trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Chúa giữa lòng cộng đoàn và thế giới.
Tin Mừng: Ga 13, 34-35
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau”. (Ga 13, 34-35).
II. SUY NIỆM
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chiêm ngắm Chúa, con cảm nhận sâu xa tình yêu lớn lao Chúa dành cho con. Chúa yêu thương không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính đời sống hiến trao trọn vẹn. Và tình yêu ấy cũng trở thành lệnh truyền cho con: yêu thương để làm chứng cho Chúa.
Đối với Chúa, dấu chỉ đích thực của người môn đệ không nằm ở việc làm nhiều hay ít, nhưng ở cách họ yêu thương nhau. Tình yêu ấy không dừng lại ở cảm xúc, nhưng là một sự hiến thân cụ thể: biết lắng nghe, biết cảm thông, biết tha thứ và sẵn sàng phục vụ.
Trong đời sống thánh hiến, sứ vụ tông đồ trước hết được thực hiện ngay trong chính cộng đoàn. Như Hiến chương điều 66/1 đã nhắc nhở: “Hình thức tông đồ căn bản nhất của chị em là đời sống thánh hiến trong cộng đoàn”. Chính đời sống hiệp nhất và yêu thương là lời loan báo Tin Mừng sống động nhất.
Trong một thế giới còn nhiều chia rẽ, chứng tá của đời sống cộng đoàn hiệp thông trở nên lời mời gọi mạnh mẽ. Như lời mời gọi của Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô: người tận hiến được kêu gọi “đánh thức thế giới” bằng đời sống ngôn sứ và hiệp thông.
Lạy Chúa, trong cộng đoàn, Chúa đặt bên cạnh con những con người khác biệt về tính cách, suy nghĩ và lối sống. Chính trong những khác biệt ấy, Chúa mời gọi con học yêu thương và hiến thân. Sự hiến thân không phải là những điều lớn lao, nhưng là biết từ bỏ ý riêng, kiên nhẫn với nhau, âm thầm thực hiện những việc nhỏ bé vì ích chung.
Cộng đoàn là nơi chị em nâng đỡ nhau, cảm thông cho nhau và cùng nhau gánh vác những khó khăn trong hành trình ơn gọi. Chính nơi đây, tình yêu được thanh luyện, được lớn lên và được lan tỏa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong bầu khí tĩnh lặng này, con nhìn lại chính mình. Con nhận ra rằng nhiều khi con chưa thật sự mở lòng đón nhận chị em. Con còn giữ lại ý riêng, thiếu kiên nhẫn, ngại hy sinh và chưa quảng đại trong phục vụ. Đôi khi, con đã vô tình làm tổn thương chị em bằng lời nói, thái độ hay sự thờ ơ của mình.
Lạy Chúa, con xin Chúa thứ tha. Xin chữa lành những khép kín trong trái tim con. Xin dạy con biết yêu như Chúa đã yêu. Xin ban cho con một trái tim hiền lành và khiêm nhường, biết sử dụng những ân huệ Chúa ban để cùng chị em xây dựng cộng đoàn. Xin giúp con sống tinh thần hiến thân mỗi ngày qua những việc nhỏ bé nhưng chan chứa tình yêu: một lời nói dịu dàng, một cử chỉ cảm thông, một sự nhẫn nhịn trong khác biệt, một tấm lòng phục vụ không tìm mình.
Hát: CPS/ 75
III. LỜI NGUYỆN KẾT
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin dâng lên Chúa tất cả con người con: những cố gắng và cả những yếu đuối, những niềm vui và cả những giới hạn trong đời sống yêu thương mỗi ngày. Xin ban cho con một trái tim biết yêu như Chúa: biết khiêm tốn để lắng nghe, biết quảng đại để phục vụ, biết kiên nhẫn để chịu đựng, và biết tha thứ để xây dựng hiệp nhất.
Xin cho con luôn biết gắn bó mật thiết với Chúa, để Chúa ở lại và biến đổi con từng ngày. Nhờ đó, đời sống của con trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Chúa, và cộng đoàn của chúng con thực sự trở thành nơi phản chiếu dung mạo yêu thương của Ngài giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.
Hát: Cầu cho Đức Giáo hoàng
Nhiệm tích: DH3/ 155
Đức Mẹ: DH3/ 202.