Hôm nay, trong giờ chầu Thánh Thể này, chúng ta quy tụ để dâng lên Chúa tất cả tâm tình tạ ơn và cầu nguyện, đặc biệt là để tưởng nhớ và cầu nguyện cho ông bà tổ tiên của chúng ta. Đây là dịp chúng ta không chỉ tìm đến Chúa để dâng lời cảm tạ về những gì Ngài đã làm trong đời sống chúng ta, mà còn để nhớ về những người đã qua đời, những người đã đặt nền tảng cho gia đình chúng ta, đã trao truyền những giá trị, những đức tin mà chúng ta đang sống hôm nay.
Trong giờ chầu này, chúng ta tạ ơn Chúa vì tất cả những ơn lành Ngài đã ban cho trong năm qua. Chúng ta tạ ơn vì sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta, qua từng thử thách, từng niềm vui, và từng nỗi buồn. Chúng ta tạ ơn vì Ngài đã luôn ở bên, dìu dắt chúng ta qua mọi giông bão. Xin cho chúng ta biết sống mỗi ngày trong sự khiêm nhường và tín thác vào tình yêu của Chúa, để mỗi bước đi của chúng ta đều là lời ngợi khen và cảm tạ Ngài.
Xét về mặt lịch sử, thì sau giai đoạn đoan hứa là đến giai đoạn thực hiện với a) thời của Đức Giê-su : Thần Khí xưa đã tác động các ngôn sứ, thì nay càng tỏ hiện tràn đầy trong ngôn ngữ và hành vi của Đức Giê-su (sách Tin Mừng) ; b) thời của Giáo hội : Thần Khí nơi Đức Giê-su nay được tuôn tràn trên trên cộng đoàn môn đệ Người sau khi Người phục sinh (sách Công vụ).
Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ.
Đối với chúng ta những người yêu mến thánh giá, đặc tính của Hội dòng mời gọi mỗi chị em sống đơn sơ, khiêm tốn, hiền lành, vui tươi...như thế, tinh thần tu đức của người nữ tu Mến Thánh Giá càng làm triển nở mạc khải của Tin Mừng. Chúng ta quyết tâm ứng xử hiền hậu khiêm nhường, thể hiện tinh thần tu đức này giữa đời thường, nơi đời sống chung và trong các hoạt động mà sứ vụ mời gọi: