Thứ Sáu tuần 3 Mùa chay

Thứ ba - 25/03/2025 19:59 125 0


Thứ Sáu tuần 3 Mùa chay
Theo Chúa Giêsu -
bước vào đường hy vọng là được sống nhờ biết chết đi cho chính mình


 “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống vì Ta
và vì Tin Mừng thì sẽ cứu được mạng sống mình.” (Mc 8,35).

Lời nguyện mở đầu:

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con - Trong Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin Chúa đang ở đây với chúng con. Chúng con xin thờ lạy, tôn vinh, yêu mến Chúa. Cám ơn Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin, nhờ đức tin soi dẫn chúng con xác tín Chúa luôn ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế.

Lạy Chúa Giêsu, cám ơn Chúa đã khiêm tốn hiến mình trở nên tấm bánh mong manh, mọn hèn để nuôi sống chúng con từng ngày. Xin Chúa đón nhận tâm tình thờ kính và yêu mến, khát khao thuộc về Chúa mà chúng con muốn dành cho Chúa trong giờ phút này. Xin Chúa biến đổi chúng con thành những con người mới trong ơn thánh và tình yêu Chúa. Xin Chúa Thánh Thần đổi mới bộ mặt địa cầu, canh tân lòng trí để mỗi người biết góp phần nhỏ bé của mình trong cuộc sống ngang qua những hy sinh, tập bỏ cái tôi vốn là nguyên cớ gây nên đau thương cho chính mình và người khác. Xin cho chúng con biết chết đi cho sự kiêu ngạo, tự mãn của bản thân để được cùng với chết Chúa, nhờ đó chúng con được phục sinh trong Chúa là Đấng cứu độ chúng con.

Chúng con nhờ lời mẹ Maria, Thánh Giuse, Đấng Sáng Lập dòng cùng Chư Thánh chuyển cầu- Xin Chúa thương đến nhân loại đang phải khổ đau vì nghèo đói, bệnh tật, thiên tai, chiến tranh…

Suy gẫm:

Có hai tu sĩ lên đường hành hương: một người chủ trương cần phải có tiền bạc và phương tiện vật chất đầy đủ mới có thể đảm bảo cho đời sống tu trì; một người thì luôn tin tưởng nơi tinh thần từ bỏ. Hai người trao đổi, tranh luận với nhau về hai tinh thần khác nhau mà không ai có thể thuyết phục được ai. Khi họ đến bờ sông thì trời cũng đã tối. Người có tinh thần từ bỏ đề nghị: - Chúng ta không có tiền để qua sông? Chúng ta hãy ngủ lại đây và dâng lời chúc tụng Chúa.
Người kia đáp lại:
- Nơi này không có làng mạc, nhà cửa, thú dữ có thể cắn xé; bên kia sông, chúng ta có thể nghỉ lại một cách an toàn. Tôi có mang theo tiền, chúng ta hãy thuê một người lái đò.
Sau khi đã qua sông, vị tu sĩ trả tiền cho người lái đò và nói với người bạn của mình như sau: - Anh đã thấy được cái lợi của việc giữ tiền trong túi chưa? Chính nhờ có chút tiền bạc, tôi đã có thể cứu mạng anh và mạng tôi. Ðiều gì sẽ xẩy ra, nếu tôi cũng sống tinh thần từ bỏ như anh?
Nghe thế, vị tu sĩ luôn sống trong tinh thần từ bỏ mỉm cười và nói:
- Chính sự từ bỏ của anh đã cứu sống chúng ta; anh đã không tiếc của để thuê người lái đò là gì? Hơn nữa, tôi không có đồng xu dính túi, thế mà tôi vẫn sống; tôi tin rằng chính tinh thần từ bỏ đã cho tôi có được mọi sự cần thiết. ( Trích“Mỗi Ngày Một Tin Vui”)

Câu chuyện đời thường trên đây dẫn chúng ta đến một suy tư sâu xa hơn với Lời mời gọi của Chúa Giêsu. Theo Ngài chính là bước vào đường hy vọng, được sống nhờ biết chết đi cho chính mình“Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống vì Ta và vì Tin Mừng thì sẽ cứu được mạng sống mình” (Mc 8,35). Đây là lời mời gọi chúng ta hãy sống cho những giá trị vĩnh cửu, thay vì những thứ tạm thời.

Chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của từ “Mất”. Động từ “mất” được Từ điển Tiếng Việt giải thích theo nhiều cách: -
Chẳng còn có nữa, Hết chừng bao nhiêu tiền củasức lựcthời gian, hàm ý tiếc thương khi ai đó qua đời. Nó còn diễn tả  mức độ cao của trạng thái tình cảm ( Vui quá đi mất, quên mất…)

Mạc khải của Tin Mừng cho chúng ta hiểu “mất” không chỉ đơn thuần mang nghĩa tiêu cực, mà còn hàm chứa một sự mất mát cần thiết để có được điều cao quý hơn. “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Mc 8, 35),

Khi không chấp nhận bỏ đi chính là lúc mất sạch, mất tất cả, và khi buông bỏ tất cả là lúc gặt hái bội phần. Khi lợi lãi cả và thế gian lại là lúc mất linh hồn, mất tất cả sự sống đời đời; còn khi bỏ mọi sự đời này chính là lúc được gấp trăm ở đời này và ở đời sau.

Một thứ nghịch lý của Tin Mừng. Thánh Phaolô cũng đã dùng kiểu nói nghịch lý này: “Khi tôi yếu chính lúc tôi mạnh”; “Khi tôi coi mọi sự đời này như phân bón thì tôi gặp được cái lợi tuyệt vời là nhận biết Đức Kitô Chúa tôi!”. Chính vì thế mà thánh Phanxicô thành Assisi cũng đã đã thốt lên “Chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”.

Thử hỏi khi chị, em được bác sĩ cho biết, nếu chị, em không bỏ đi sở thích ăn cay, nóng và đồ ăn tiện lợi bạn sẽ mang lại cho bạn bị bệnh về gan, thận, mỡ trong máu….chị, em, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta có nhanh chóng từ bỏ nó không? Khi ai đó trong chúng được cảnh báo nếu không bỏ mối quan hệ bất chính chị, em sẽ mất ơn gọi, đánh mất đời tu, chị, em sẽ làm gì? Khi Chị, em được mời gọi từ bỏ những tật xấu, những thói quen không tốt, những việc làm không ngay thẳng, giả dối.... để trở nên công cụ hữu ích cho Chúa, thể hiện mình là người có chân tu thật sự -  Chị, em chúng ta sẽ làm gì?

Chị em chúng ta có muốn để Chúa Giêsu biến đổi và muốn trở nên một nữ tu tốt, thánh thiện hăng say thực thi sứ mạng mà Ngài ủy thác cho chúng ta qua Hội dòng không?

Giây phút thiêng liêng và bình an này, chúng ta cùng xin Chúa cho chúng ta nhận thấy mình đang mất gì và được gì trong đời sống của mình khi đi theo Chúa trong đời tu ? Hãy cầu xin Chúa và quyết tâm từ bỏ những điều cũ, điều gì đang ngăn trở mình đến với Chúa, không thuộc về Chúa. Khi chúng ta quảng đại theo Chúa, ký  thác mọi sự trong tay Ngài, Ngài sẽ hành động. Thiên Chúa không tiếc điều gì với chúng ta vì chính Ngài đã trao Đức Giêsu con duy nhất của Ngài cho ta và cho nhân loại.  

Một khi đã có chút kinh nghiệm được Chúa là niềm vui, là hy vọng, chắc chắc mỗi người sẽ không hối tiếc khi quyết tâm, kiên trì đánh mất tất cả để theo Ngài. Vì xác tín rằng những gì mình đang đánh mất chỉ là tạm bợ, chóng tàn và được chính Chúa là được tất cả vì Chúa Giêsu chính là nguồn sống, nguồn hy vọng của chúng ta.

Hãy nhìn vào cuộc đời của các thánh. Các ngài đã từ bỏ tất cả để sống trọn vẹn cho Tin Mừng. Thánh Phanxicô Assisi từ bỏ của cải gia đình để sống nghèo khó. Thánh Têrêsa Calcutta dành cả cuộc đời để phục vụ những người nghèo khổ mà không màng đến lợi lộc cho bản thân. Các thánh tử đạo sẵn sàng hy sinh mạng sống để tuyên xưng đức tin. Thánh Maximilianô Kolbê đã sẵn sàng hiến mạng sống mình để cứu một người cha trong trại tập trung. Các thánh là những người đã đánh “mất” nhiều thứ theo nghĩa trần gian, nhưng họ đã “được” sự sống vĩnh cửu.

Mỗi người chúng ta được mời gọi sống điều này như thế nào? Có lẽ chúng ta không phải hy sinh theo cách của các thánh tử đạo, chúng ta không đủ can đảm để sẵn sàng hiến mạng sống, nhưng chúng ta vẫn được mời gọi để từ bỏ: từ bỏ những ích kỷ, những đam mê vô bổ, những tham vọng không chính đáng... Chúng ta có thể tập sống đơn sơ, quảng đại hơn, dấn thân hơn trong tình yêu và phục vụ trong xả kỷ. Khi biết chấp nhận mất đi những gì không thực sự quan trọng, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui và sự bình an đích thực mà Chúa ban tặng.

Lời nguyện kết:

Lạy Chúa, Chúa rất muốn mọi người tin theo Chúa. Chúa không quảng cáo về con đường Chúa đi mà thẳng thắn mời gọi ai muốn theo Chúa thì hãy bước vào con đường hẹp, con đường từ bỏ mình - vác thập giá. Chúa không thêu dệt con đường của Chúa bằng những lời hoa mỹ, hứa hẹn những phần thưởng theo kiểu người đời. Được cái này được cái kia: lương cao, việc ổn định, bảo hiểm đầy đủ…Nhưng, phần thưởng dành cho người tin theo Chúa không hệ tại ở những giá trị trần gian chóng qua, không phải là những tiện nghi, an toàn, hoặc những bảo đảm vật chất. Ngược lại, Chúa muốn con từ bỏ mọi sự để được tự do theo Chúa; và nếu cần con phải chấp nhận những thiếu thốn, thua thiệt vì Tin Mừng.

Lạy Chúa, bài học hôm nay Chúa mời gọi cách riêng đối với chúng con- những nữ tu Mến Thánh Giá. Hãy thực sự là người thuộc về Chúa, người của Chúa để con không bám víu vào bất cứ những hứa hẹn của thế gian, nhưng liều mất tất cả chỉ vì con là người của Chúa. Xin đừng để con chần chừ tính toán trước lời mời gọi thêm chút hy sinh, khổ chế, thêm một chút suy tư chín chắn để tinh thần tu trì được ăn sâu trong mọi ứng xử của mình. Xin giúp con không so đo tiếc xót khi bỏ chút thời gian làm cho công việc chung được hoàn thành tốt đẹp. Khi Chúa mời gọi con tham gia vào công việc bác ái, xin đừng để con toan tính hơn thiệt mà ngần ngại do dự. Cách riêng, khi con bị cám dỗ vướng vào những sự việc, công việc đem lại nhiều lợi lộc, bổng lộc trần gian mà lại phương hại đến phẩm chất đời tu, đánh mất chân dung của người đã được thánh hiến, xin cho con can đảm khước từ. Xin cho con luôn biết chọn Chúa, chọn đời tu trì hơn là chọn thế gian và vật chất. Amen.


 

Tác giả bài viết: TT/MTG QN

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây