Suy niệm Chủ đề Mùa Chay Tuần 2 – 2025

Thứ hai - 10/03/2025 00:31 76 0

Suy niệm Chủ đề Mùa Chay Tuần 2 – 2025
ĐỔI MỚI TRONG ÁNH SÁNG ĐỨC GIÊSU

Lời Chúa: “Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người biến đổi” (Lc 9, 29)

Lời nguyện mở đầu:

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con. Cha là Đấng rất mực yêu thương và giàu lòng nhân hậu. Chúng con xin ngợi khen, chúc tụng, tôn vinh và tạ ơn Cha về những ơn lành chúng con đã lãnh nhận- do ân sủng Cha ban qua Đức Giêsu con Cha giữa đời sống thường ngày của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã tỏ vinh quang của Chúa để gia tăng đức tin và lòng mến Chúa cho các môn đệ. Xin Chúa củng cố niềm tin cho chúng con, để dù khi vui, lúc buồn, thành công hay thất bại, mạnh khỏe hay đau bệnh...chúng con không ngã lòng thất vọng và luôn xác tín Chúa là Ánh Sáng có sức biến đổi cuộc đời chúng con. Xin Chúa cho chúng con bước đi trong ánh thật là chính Chúa.

Lạy Chúa, Thánh Gioan đã cho chúng con biết: người đi trong bóng tối là người ghét chị em mình, còn người đi trong ánh sáng là người yêu thương anh chị em mình: "Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối; Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm" (1 Ga 2,9-10). “Đi trong ánh sáng” hay “đi trong bóng tối” không còn là những ý tưởng trừu tượng, mà là những thực hành cụ thể mà ai cũng có thể làm được. “Bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã tỏ rạng” (1 Ga 2,8). “Thế gian đang qua đi, cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi” (1 Ga 2,17).

Xin cho mỗi chúng con liên kết mật thiết hơn với Chúa để được biến đổi và can đảm bước theo Chúa trong tin yêu hy vọng. Quyết tâm không đi trong bóng tối, nói không với những tật xấu, tham lam, danh vọng, tìm kiếm ảnh hưởng, tiền bạc hoặc bất cứ sức mạnh nào mà chỉ lệ thuộc vào tình yêu, ân sủng từ nơi Chúa bằng một ý chí mạnh mẽ, một tâm trí lành mạnh và cảm thức bén nhạy trước các dấu chỉ lớn nhỏ Chúa cho xuất hiện trong đời thường.

Suy niệm:

Sau khi công bố Tám Mối Phúc, Đức Giêsu nói với các môn đệ và những người đang lắng nghe: "Anh em là ánh sáng cho thế gian" (Mt 5,14). Đồng thời, Người cũng nói: "Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời" (Mt 5,16). Điều này,  Đức Giêsu muốn diễn tả về những người sống Tám Mối Phúc chính là những người đón nhận Ánh Sáng Đức Giêsu, sống theo Ánh Sáng Đức Giêsu và phản chiếu Ánh Sáng Đức Giêsu cho mọi người chung quanh.

Chúa Giêsu đưa ba Tông đồ thân tín: Phêrô, Gioan và Giacôbê lên núi. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà.” (Lc 9, 28-29). Người biến đổi hình dạng trước mặt các Tông đồ để củng cố niềm tin cho các ông, để cho các ông xác tín rằng theo Chúa không chỉ có Thập Giá, mà còn có cả vinh quang nữa. Chúa cho các Môn đệ cảm nếm một chút Thiên đàng. Nhưng Các ông tưởng đã là Thiên Đàng nên Phêrô xin làm ba lều để cư ngụ trên núi cao, ngủ yên trong hào quang, quên đi các bạn cũng như cuộc truyền giáo – bổn phận chính yếu của các ông dưới chân núi. Các ông không biết rằng Thầy Giêsu chỉ lên đỉnh Tabor trong chốc lát rồi xuống núi chuẩn bị vác thập giá bước vào cuộc thương khó.

Được biến hình, được biến đổi với Chúa Giêsu là một huyền nhiệm cao cả. Ai trong chúng ta cũng mong muốn được “biến đổi”, bởi biến đổi rất cần thiết để ta thay đổi cách sống của mình, từ điều chưa tốt đạt tới điều tốt đẹp hơn. Từ con người cũ, con người tội lỗi trở nên người mới - thánh thiện hơn.

Để được biến đổi, chúng ta cần sống trong Ánh Sáng của Đức Giêsu. Thánh Gioan Tẩy Giả đã khiêm tốn làm chứng về Người: "Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng" (Ga 1,6-9).

Người Kitô hữu sống đời thánh hiến hay giữa đời đều được mời gọi cộng tác với Đức Giêsu và với nhau để xua tan mọi hình thức bóng tối trong gia đình, cộng đoàn mình; chẳng hạn, bóng tối của sự chia rẽ, bóng tối của hận thù ghen ghét, bóng tối của sự giấu mặt vu oan, bóng tối của sự phổ biến thông tin nặc danh gây phương hại cho người khác, bóng tối của sự đồng lõa trong việc làm cho sự dữ lan truyền…

Thông thường, chúng ta hay phán xét người khác dựa trên cảm tính bất ổn của chúng ta hay dựa trên những thông tin chưa được kiểm chứng. Hậu quả là chúng ta gây tổn thương cho nhau mà không thể nào bù đắp được. Do đó, cách tốt nhất và duy nhất để chúng ta có được sự hiểu biết đúng đắn về con người hay sự vật, chúng ta hãy đi trên con Đường Ánh Sáng Đức Giêsu và nhìn nhận mọi sự dưới Ánh Sáng của Lời.

Chúng ta cần sống gắn bó với Đức Giêsu nguồn ánh sáng của chúng ta. Hãy để tâm suy niệm và áp dụng Lời Chúa vào đời sống. Ý thức luôn- khi chúng ta không có đủ ánh sáng cần thiết, không biết đủ, không biết đúng chúng ta không phán xét, hoặc nói điều tiêu cực đối với bất cứ ai bằng các phương tiện nào.

Với ước mong được biến đổi thật sự, biến đổi tận thâm sâu tâm hồn: Trước tiên, chúng ta hãy liên tục gặp gỡ Đức Giêsu trong Cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, Sách thiêng liêng, nhận lãnh các Bí Tích và tích cực loại bỏ một tật xấu nào đó. Tuân giữ kỷ luật bản thân và những nguyên tắc mà Nội Qui đã qui định; đặc biệt là tỉnh táo sáng suốt, khôn ngoan khi sử dụng các phương tiện truyền thông.

Hãy tham gia các giờ thiêng liêng cách tích cực, sốt sắng, linh động, vui tươi. Đồng thời kết hợp với Chúa mật thiết hơn bằng những lời nguyện tắt giữa những hoạt động đời thường... Nhờ đó, Khuôn mặt chúng ta mới có khả năng phản ánh nội tâm bình an, thanh thản... “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện” ( Pl 4,6-7). Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Đây cũng là ý tưởng của Thánh Phaolô, ngài nói: “Đức Kitô sẽ biến đổi thân xác khốn hèn của chúng ta cho nên đồng hình đồng dạng với thân xác vinh quang của Ngài” ( Pl 3, 21)

Ai trong chúng ta cũng muốn cuộc sống của mình được biến đổi hay đổi mới. Chúng ta có muốn mang gương mặt của Đức Kitô không? Khuôn mặt con người rất quan trọng, tuy nhiên vào những thời điểm khác nhau, chúng ta cũng mang khuôn mặt khác, khi già hay trẻ, khi thì khuôn mặt hạnh phúc hoặc buồn phiền, can đảm hoặc sợ hãi, hy vọng hoặc thất vọng, mệt mỏi hoặc thư giãn, vui mừng hay đau đớn, thân thiện hoặc thù địch, tươi tắn hoặc đóng mặt lạnh … Chúa Giêsu hiểu rất rõ về những biểu hiện trên khuôn mặt của chúng ta, chúng ta đừng giả dối.

Chúng ta có hy vọng được Chúa biến đổi khuôn mặt của chúng ta trở nên xinh đẹp, dễ mến, tâm hồn trong sáng và cuộc sống tràn niềm vui không? Hãy đi gặp Chúa, gắn bó mật thiết với Chúa nơi sự kết hợp thâm sâu trong nội tâm của mình. Một người thật sự có đời sống nội tâm, họ không thích ồn ào, không thích to tiếng, họ thích trầm lắng và gương mặt họ luôn rạng ngời một vẻ đẹp của niềm vui và sự bình an cho dù việc làm của họ không ai biết, những hy sinh của họ không cần ai quan tâm, bao cống hiến của họ không ai nhớ....

Đâu là bóng tối trong tâm hồn mình? Chúng ta có can đảm đẩy lui nó không? Bóng tối đang âm ỉ trong tâm hồn ta: thói lười biếng, không chấp nhận lời nhắc nhở để được lớn lên, vùng vẫy khi được lưu ý về lối sống thiếu kỷ luật, ù lì với lối sống tầm thường, không muốn ra khỏi vỏ sò kiêu ngạo, ảo tưởng về mình...?

Giữa gương mặt dịu hiền dễ mến, thường xuyên lời nói chân thành ơn sơ, một nếp sống bình dị cao thượng của ai đó -  với một khuôn nhăn nhó khó chịu, cằn nhằn, bực bội, kiểu nói cộc cằn, cáu bẳn, thô bạo quát tháo, chảnh chẹ, ra oai... Bạn thích kết bạn với ai? Bạn muốn được sống chung, làm việc cùng tuýp người như thế nào? Hãy xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng ta, để tâm hồn đầy Chúa, đầy nhân bản chúng ta sẽ có gương mặt tươi mới rạng ngời nhờ ân sủng của Thiên Chúa, nhờ kiên trì luyện tập các đức tính nhân bản, chúng ta sẽ tiến thật xa trên đường nhân đức.

(Thinh lặng khoảng thời thích hợp)

Hát: Biến đổi đời con Chúa ơi khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi.Con sống trong Ngài tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng còn ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây, bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cậy trông nơi lòng nhân Chúa: Nguồn sống mới đời con.

Lời nguyện kết:

Lạy Chúa Giêsu ! Chúng con phải nên thánh như Chúa Cha là Đấng Thánh và xin cho chúng con hiểu rằng: Con đường tiến đến hoàn thiện phải ngang qua Thập Giá . Không thể nào đạt đến sự hoàn thiện nếu không có từ bỏ và chiến đấu nội tâm. Chúng con không thể tiến bộ trên đường thiêng niên nếu con không cố gắng tập luyện các đức tính nhân bản. Con cần hoàn thành con người mình theo khuôn mẫu là chính Chúa, sống trọn tình bác ái yêu thương như Chúa đã sống, đã yêu cho đến hy sinh cả mạng sống mình vì những kẻ mình yêu. (x. Ga 15, 12-13).

Lạy Chúa, muốn tiến bộ trên đường thiêng liêng đòi con phải có khổ chế và hãm mình cũng như nỗ lực luôn để sống các mối phúc thật. Muốn nên thánh con phải được biến đổi, vượt qua những tội lỗi xấu xa, nhỏ nhen, ti tiện để đạt đến một cái gì mới mẻ, tốt đẹp hơn.
Xin cho chị em chúng con được ơn biến đổi nhờ năng tiếp cận với Lời Chúa, sống gắn bó với Chúa trong nội tâm và luyện tập nhiều hơn nữa trong đời sống nhân bản cũng như thiêng liêng để chúng con được thánh hóa mỗi ngày. Nhờ đó chúng con mới có thể trở nên thánh thiện hơn với những điều bé nhỏ, đơn điệu mà bổn phận đòi hỏi chúng con phải cố gắng.

Và, Xin hãy ở trong con để nhờ có Chúa trong tâm hồn- khuôn mặt con trở nên ngời sáng hơn, dễ mến hơn nhờ biết quan tâm, yêu thương, biết lắng nghe và luôn là người đáng tin cậy... có như thế con mới có khả năng giới thiệu Chúa cho anh chị em mình. Xin cho con biết mỉm cười luôn để có thể vơi nhẹ gánh nặng của cuộc sống cho tha nhân cũng như cho chính mình. Xin cho tâm con được bình an để tỏa rạng niềm vui cho những người con gặp gỡ để khơi dậy nơi họ niềm hy vọng và tin tưởng dù còn đó những không vui giữa bao bề lộn lo toan trong đời. Amen

Thực hành: Gặp gỡ Thiên Chúa biến đổi nội tâm và thể hiện gương mặt nhân ái tươi tắn với chị em và mọi người.


 

Tác giả bài viết: TT/MTG QN

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây