Suy niệm Chủ đề Mùa Chay Tuần 5 – 2025

Chủ nhật - 30/03/2025 22:57 104 0


Suy niệm Chủ đề Mùa Chay Tuần 5 – 2025

CƠ HỘI LÀM LẠI CUỘC ĐỜI
Lời Chúa: (Ga 8, 1-11)
“Tôi không lên án chị đâu! Chị về đi, từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8, 11)

Lời nguyện mở đầu:

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ ái, con cám ơn Cha về tình thương nhưng không Cha đã dành cho con trong từng giây phút sống. Nhiều khi con phạm tội, con đã phải xấu hổ vì tội của con. Nhưng lạ thay, khi thấy tha nhân phạm tội, con lại mạnh mẽ lên tiếng kết án họ. Khi con phạm tội, con muốn Cha và tha nhân thông cảm và tha thứ. Nhưng khi người khác phạm tội, con lại không muốn thông cảm và tha thứ cho họ. Đôi khi tha nhân không hề có lỗi, có tội gì nhưng có lẽ vì mắt con mang kính đen nên lại thấy toàn điều không vừa ý, sai lầm, tội lỗi. Lạy Chúa, con luôn là con người mâu thuẫn như thế! Trái tim con chai lỳ, cứng cỏi. Xin Cha hãy sửa dạy con. Cho con một trái tim bằng thịt thật sự, biết đập chung nhịp yêu thương với Cha để thông cảm cho những yếu đuối của người khác, và sẵn sàng tha thứ tất cả như cha đã yêu thương và không hề nhớ đến tội lỗi của con.

Lạy Chúa Giêsu, con rất sợ bị bắt quả tang đang phạm tội. Nhưng có tội nào con phạm mà Chúa chẳng thấu suốt, am tường. Xin cho con biết cởi bỏ những mặt nạ giả dối, để luôn sống chân thật, trong sáng trước mặt Chúa và anh chị em mình. Chúa tốt lành, tế nhị biết bao khi không hề lên án, buộc tội bất cứ ai! Chúa thông cảm và đối xử nhân hậu với con, là tội nhân trước mặt Chúa. Chúa tuyệt đối không thoả hiệp với tội lỗi và sự ác. Chúa đã không lên án con bao giờ, Chúa luôn chờ đợi và cho con cơ hội làm làm cuộc đời mỗi lần con thống hối. Xin giúp con biết khiêm tốn nhìn nhận thân phận mong manh tội lỗi của mình cũng như không xét đoán, kết án, chụp mũ, ghép tội và cả những nghi ngờ cho tha nhân.

Suy niệm:

Chúng ta cùng lượt lại những đoạn hấp dẫn trong Câu chuyện mà thánh Gioan kể trong Tin Mừng hôm nay. Các kinh sư và pharisiêu mang đến cho Đức Giêsu một phụ nữ mà họ cho là bị bắt đang phạm tội ngoại tình để xin Ngài phân xử. Nếu đọc thoáng qua, chúng ta sẽ thấy họ tôn trọng Đức Giêsu và nhờ Ngài phán quyết vụ án này.

Họ đã thưa với Người: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?”. Họ hỏi mà không mong Đức Giêsu trả lời, họ đã có sẵn bản án, bởi vì họ biết rõ luật! Nhưng điều đáng nói ở đây chính là cái tâm đen tối của họ, họ muốn gài bẫy Đức Giêsu. Nếu Đức Giêsu trả lời: “Phải ném đá”, thì ngay lập tức, họ cho rằng: Đức Giêsu không phải là Thiên Chúa – Đấng từ bi nhân hậu, bao dung với người nghèo và yêu thương người tội lỗi. Những gì Ngài rao giảng đều mâu thuẫn với câu trả lời như thế. Bởi Ngài đã giảng dạy và khuyên người ta hãy tha thứ cho nhau không chỉ bảy lần mà đến bảy mươi lần bảy (x. Mt 18,21-22). “Cha của anh em ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế,, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18, 5).

Còn nếu Đức Giêsu nói “không được ném đá”, thì Ngài sẽ bị lãnh nhận án tử, bởi luật Môsê truyền phải ném đá hạng người phụ nữ này. Ai đi ngược lại với những điều khoản trong luật của Môsê thì kể như là vi phạm và phản bội truyền thống của tiền nhân. Mặt khác, Đấng đã từng tuyên bố rằng “Ngài đến không phải để hủy bỏ lề luật và lời các ngôn sứ, nhưng để kiện toàn” (Mt 5,17). Không lẽ giờ này Ngài lại không làm theo luật?

Thật quá đáng, bọn kinh sư và pharisiêu nham hiểm, họ bắn một mũi tên mong trúng hai mục đích. Bầu không khí thật ngột ngạt ngay trong khoảng không gian trống trải giữa trời. Trong thinh lặng, thay vì nói lời tuyên án, Đức Giêsu đã âm thầm, tế nhị, cúi xuống viết trên đất. Hành động này làm cho tất cả mọi người thấy khó hiểu. Sau đó Đức Giêsu ngẩng lên và nói: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. Một câu nói tưởng chừng không không, chẳng có giá trị gì đối với đám đông vô tư của những người đang hung hăng tố cáo và có mưu đồ … Nào ngờ qua câu nói này, Bọn Họ tự xấu hổ và không dám đứng đó, nên đã lần lượt rời đi, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. 

Khi mọi người đã rời đi hết, chỉ còn lại mình Đức Giêsu và người phụ nữ. Bấy giờ, Đức Giêsu mới hỏi: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?”, “Còn tôi, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”. Lời nói đầy thân thương của Chúa Giêsu, Ngài đã cho người phụ nữ một cơ hợi, một ước mơ. Người không chỉ tha thứ, nhưng còn muốn chữa lành chị, giải thoát chị bằng lòng thương xót, bằng tình yêu và lòng biết ơn mà Người muốn hơi dậy nơi con tim của chị. Nghĩa cử đầy nhân văn của Chúa Giêsu đã khơi lên trong tâm hồn người phụ nữ đã trót phạm tội trong câu chuyện Tin Mừng và cho mỗi chúng ta một mơ ước đầy hy vọng, một cơ hội làm lại cuộc đời... đây còn là trải nghiệm của Thánh Augustino “Thánh nhân nào cũng có một quá khứ, tội nhân nào cũng có một tương lai”.

Vì thế, Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người nhìn vào tâm hồn mình, để nhận biết 
tội lỗi của bản thân và ăn năn trước khi kết tội anh em đồng loại. Hơn nữa việc kết tội không thuộc quyền của con người mà là đặc quyền của Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới có thẩm quyền kết án con người. Khi con người kết án anh em là lúc họ đặt mình ngang quyền với Thiên Chúa là Đấng Tạo dựng muôn vật.

Chúa Giêsu là hiện thân của tình thương Thiên Chúa. Ngài đến trong trần gian là thiết lập vương quốc Nước Trời: một vương quốc của sự cảm thông, tha thứ, cho con người cơ hội để họ được cứu độ, được sống trong hạnh phúc.

Chúng ta có cảm nhận mình là người được Thiên Chúa thương xót và trao cho nhiều  cơ hội để trở về với Chúa, nhiều cơ hội để được sống hạnh phúc, bình an với Ngài? Và thực sự không ai trong Chúng ta đã không thương mình và không tự cho mình nhiều cơ hội để đứng lên, nỗ lực hơn nữa trong cuộc sống. Vậy, Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy biết thương xót anh chị em và tạo cho anh chị em những người đang sống cùng- sống với mình những cơ hội làm lại cuộc đời, cơ hội thăng tiến bản thân,

Và - Những ngày còn lại của Mùa Chay, Giáo hội khuyên chúng ta hãy can đảm nhìn thẳng, nhìn rõ vào chính mình và xin ơn biến đổi. Biết mình là đầu mối của sự khôn ngoan. “Hãy học hỏi Chúa Kitô chịu đóng đinh, đó là phương thế chắc chắn đem lại sự khôn ngoan và lòng yêu mến”(Đc. Lambert de la Motte). “Khôn ngoan là hồng ân đặc biệt vốn cho phép con người có khả năng nhìn mọi sự với cặp mắt yêu thương của Thiên Chúa. Một cách mộc mạc và đơn sơ, khôn ngoan là chiêm ngắm những cảnh huống, những những tình thế, những vấn nạn, và mọi sự thuộc về thế giới dưới ánh nhìn của Thiên Chúa. Khôn ngoan là thế đó. Chúng ta thường nhìn điều này điều nọ theo cách chúng ta muốn hay theo con tim nhân loại vốn gắn liền với cả những thiện cảm và ác cảm, với cả những đố kỵ, ghen tương. Không! Đó không phải là ánh mắt của Thiên Chúa. Khôn ngoan là chính hoạt động của Chúa Thánh Thần trong ta, và nhờ đó mỗi người có thể nhìn mọi sự dưới ánh nhìn của Thiên Chúa. Và đó chính là món quà sự khôn ngoan.” ( Đức Thánh Cha Phan-xi-cô)

Biết mình để thay đổi, thay đổi bản thân không đồng nghĩa bản thân ta là người thiếu kiên định, nhưng đó là việc giúp mình trở thành tốt hơn. Nhìn ra bản thân nhờ sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, thay đổi bản thân, hoàn thiện chính mình sẽ gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự kiên trì, sự quyết tâm và nhất quán trong cách hành động. Không ai có thể cho chúng ta cơ hội để hoàn thiện bản thân và đạt được hạnh phúc viên mãn ngoài ơn Chúa và nỗ lực từ chính mình.   

Lời nguyện kết:

Lạy Chúa Giêsu, cuộc gặp gỡ giữa Chúa với những luật sĩ, biệt phái và dân chúng hôm nay, cho chúng con thêm xác tín: Chúa chính là đường dẫn đưa con người tới sự sống hạnh phúc và tình yêu. Chúa luôn yêu thương, tha thứ, dịu dàng, kiên nhẫn mở ra cho nhân loại con đường sự sống, tạo cơ hội tốt nhất cho mọi người đặc biệt là những tội nhân được ơn hoán cải, được chữa lành và sống bình an.

Lạy Chúa, trong cuộc sống đời thường, nhiều người mang thói luật sĩ, biệt phái, họ  muốn đẩy người khác vào ngõ cụt, đường cùng và coi đó  là thành công của mình! Con cũng thế, nhiều lần con nghiêm khắc với người khác nhưng lại quá dễ dãi với chính mình. Không ít lần con mù loà trước tội lỗi của mình lại sáng suốt trước khuyết điểm của người chung quanh...Xin cho con biết gớm ghét tội, nhưng không ghét người có tội. Ước gì, trong những ngày này, mỗi chúng con biết sám hối chân thành, biết nhìn sâu vào đời sống nội tâm, hầu thẩy rõ khuôn mặt thật của mình, để trở về với Chúa và với nhau. Xin đừng để những ác cảm và thành kiến che mắt, làm cho con không nhìn thấy những ưu điểm của người khác. Xin Chúa cho con khiêm tốn nhận ra khuyết điểm lầm lỗi của mình để sửa sai và nhìn thấy Chúa đang hiện diện trong thiên nhiên, nơi bản thân con và nơi anh chị em mình để sẵn sàng yêu mến và khiêm nhường phục vụ họ như phục vụ chính Chúa.

Xin dạy con biết tìm kiếm sự khôn ngoan nơi Chúa để chỉ sống cho những giá trị đạo đức, xin giúp con biết xa lánh những ước muốn tầm thường của tính ích kỷ, lòng ghen tương để luôn sống theo ơn khôn ngoan Chúa ban mà quyết tâm không tham gia vào lối sống của người Biệt Phái, Pharisiêu, không làm tổn thương người khác dù là một hành vi nhỏ mọn, một câu nói hai ý, một câu nói đùa. Amen

Thực hành: Mặc lấy tâm tình khiêm tốn, bao dung trong tư tưởng và lối sống.
 

Tác giả bài viết: TT/MTG QN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây