Suy niệm Chủ đề Mùa Chay Tuần 1 – 2025

Chủ nhật - 02/03/2025 05:28 65 0
 
 

Suy
niệm Chủ đề Mùa Chay Tuần 1 – 2025

ĐỔI MỚI TRONG THÁNH THẦN

Lời Chúa: “Chúa Giêsu được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu ma quỷ cám dỗ”. (Lc 4, 2)

Lời nguyện mở đầu:

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh ! Giây phút đầu tiên của ngày sống mới chúng xin dâng lên Chúa tâm tình thờ lạy, ngợi khen chúc tụng, cảm mến, tạ ơn vì tình thương nhưng không Chúa dành cho chúng con. Đặc biệt, tạ ơn Chúa cho chúng con thêm thời gian ân phúc để bước vào Mùa Chay thánh. Mùa Chay này, mẹ Hội dòng muốn chúng con dùng thời gian để tập luyện, chiến đấu thiêng liêng với tâm tình của “những người hành hương của hy vọng”.

Chúa Giêsu Kitô, đã chịu đóng đinh và sống lại, là trung tâm đức tin của chúng con và là bảo đảm cho niềm hy vọng của chúng con vào lời hứa trọng đại của Chúa Cha, lời hứa đã được thực hiện nơi Con yêu dấu của Người: sự sống đời đời (x. Ga 10,28; 17,3)
[1].

Bước vào tuần thứ nhất Mùa Chay, Lời Chúa trong phụng vụ cho chúng con biết Chúa được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu ma quỷ cám dỗ. (x. Lc 4, 2). Trong biến cố chịu phép rửa, Chúa được nhìn nhận là Con Thiên Chúa; Chúa không được miễn khỏi phải chịu thử thách, do chính Thần Khí dẫn đưa. Dù là Con Thiên Chúa, Chúa vẫn để cho mình được dẫn đi chịu thử thách. Là Con Thiên Chúa, Chúa vẫn muốn chia sẻ thân phận đầy thử thách của loài người chúng con.

Xin cho chúng con được ơn ra khỏi mình, khỏi thói kiêu căng tự mãn mà khiêm tốn cùng với Chúa dấn thân vào cuộc chiến đấu trước sự dữ đang lan tràn, trước những cạm bẫy của lối sống hưởng thụ, trưởng giả, buông thả, sống ảo, dửng dưng, vô cảm, thiếu trách nhiệm... xin cho chúng con biết nhìn lại chính mình vì thời gian có thể đã làm cho chúng con quên mình là “người đã thuộc về Chúa”, và đã không sống như người lữ hành hy vọng mà đã sử dụng khả năng tinh thần và vật chất không đúng tinh thần của người đã tận hiến. Sống như không có niềm hy vọng Vĩnh Cửu để rồi bị nhập nhằn, nhầm lẫn trong những chọn lựa giữa đời thường,

Suy niệm:

Khởi đầu Mùa Chay, Lời Chúa mời gọi mỗi chúng ta: Hãy cùng với Chúa Giêsu để Chúa Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa nơi sâu thẳm của lòng mình, để lắng nghe, tìm kiếm và thi hành thánh ý Thiên Chúa.
Chúa Giêsu không đi vào hoang địa một mình, nhưng Người đi cùng với Chúa Thánh Thần.
  •  “Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ” (Mt 4,1)
  • “Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người” (Mc 1,12-13).
  • “ Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Giođan trở về. Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ” (Lc 4,1-2).
Khi vào hoang địa, khi bị ma quỷ cám dỗ, Chúa Giêsu cần đến sự nâng đỡ của Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu đã dựa vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần và Lời của Thiên Chúa để đối đáp với ma quỷ và đã chiến thắng.
Vai trò của Chúa Thánh Thần thật quan trọng trong đời sống của chúng ta. Những lúc bị cám dỗ, những khi sống trong cô đơn, buồn chán và thất vọng…hãy cậy trông và khẩn cầu với Chúa Thánh Thần xin ơn phù trợ. Chúa Giêsu đã hứa: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy các con mọi điều” (Ga 14,26).

Bước vào mùa chay trong năm thánh hồng phúc này chúng ta được mời gọi đổi mới bản thân trong Chúa Thánh Thần. Chúng ta cần cầu khẩn và xin ơn Chúa Thánh Thần luôn mãi trong cuộc sống hằng ngày của mình; Vì theo Đức thánh Cha Phanxiicô “CHÚA THÁNH THẦN, ĐỒNG MINH CỦA CHÚNG TA TRONG CUỘC CHIẾN ĐẤU CHỐNG LẠI THẦN DỮ ”. Xin trích một đoạn trong bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 25/9/2024. “Ngày nay, chúng ta thường nghe nói rằng ma quỷ không tồn tại, nó là biểu tượng của sự vô thức tập thể hoặc một lối ẩn dụ. Baudelaire nói: “Mưu mô lớn nhất của ma quỷ là làm cho mọi người tin rằng nó không tồn tại”. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng chính Chúa Giêsu, trong hoang địa, đã bị cám dỗ và bắt đầu sứ vụ của mình bằng cách trừ quỷ; các sách Tin Mừng có đầy những tình tiết này. Ý thức về hoạt động của ma quỷ trong lịch sử không nên làm chúng ta nản lòng, nhưng mời gọi chúng ta tỉnh thức, tránh những cơ hội bị cám dỗ, không tạo cơ hội cho ma quỷ. Những cám dỗ, không chỉ mê tín, nhưng còn được công nghệ cung cấp, chẳng hạn như nội dung khiêu dâm, thì rất nhiều. Chính ma quỷ hoạt động ở đó. Bước theo Chúa Giêsu, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần để vượt qua những cám dỗ và đánh bại địch thù. Nhưng “mưu mô lớn nhất của ma quỷ là làm cho mọi người tin rằng nó không tồn tại”, Charles Baudelaire đã viết. Nó thông minh: nó khiến chúng ta tin rằng nó không tồn tại và do đó nó thống trị mọi thứ. Nó thật dối trá. Tuy nhiên, thế giới công nghệ và thế tục hóa của chúng ta lại có đầy đủ các pháp sư, khoa huyền bí, thuật thông linh, nhà chiêm tinh, người bán bùa  và bùa hộ mệnh, và không may là đầy các giáo phái satan thực sự. Có thể nói, bị đuổi ra qua đường cửa nhà, nó đã lẻn vào qua đường cửa sổ. Bị đức tin xua đuổi, nó quay trở lại qua đường mê tín... công nghệ hiện đại, bên cạnh nhiều nguồn tài nguyên tích cực cần được đánh giá cao, cũng mang lại vô số cách để “tạo cơ hội cho ma quỷ”, và nhiều người đã khuất phục trước chúng. Chúng ta hãy nghĩ về nội dung khiêu dâm trực tuyến trên Internet, đằng sau đó ẩn chứa một thị trường thịnh vượng: tất cả chúng ta đều biết điều đó. Chính ma quỷ làm việc ở đó. Tuy nhiên, đó là một hiện tượng khá phổ biến mà các Kitô hữu phải cảnh giác và phải kiên quyết bác bỏ. Bởi vì bất kỳ chiếc điện thoại di động nào cũng có thể tiếp cận được sự tàn bạo này, ngôn ngữ này của ma quỷ: nội dung khiêu dâm trực tuyến ... ( Trích bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 25/9/2024)

Đối với chúng ta, không đến nỗi chúng ta dùng chiếc điện thoại di động để tiếp cận sự tàn bạo mà đức thánh cha vừa lưu ý nhưng có thể chúng ta bị cám dỗ sẽ nhắn tin để tâm sự với ai đó mà mối liên hệ không trong sáng, khi bị xúi dục vào những trang mạng nhảm nhí...tôi phải làm gì? Tôi phải mau mắn xin ơn Chúa Thánh Thần soi lòng mở trí để nhận ra rằng “ Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” ( Mt 5,8). Xin Chúa Thánh Thần làm chủ trong lòng ta và xin Người cho ta ý thức rõ ràng thế này: “Những người có lòng trong sạch ngay thẳng là những người biết dùng trí khôn và ý chí để sống thánh thiện như Thiên Chúa đòi hỏi” (x.Sách Giáo Lý Công Giáo- 2518), Xin Chúa đừng để con phung phí sức lực vào những chuyện tình cảm chóng qua, nhưng giúp con tự rèn luyện mình để đạt đến sự hoàn thiện mà con mong muốn từng giờ.

Có thể tôi bị cám dỗ nhắn tin, gọi điện cho ai đó để đưa một thông tin giật gân, sai sự thật, thêm bớt để vấn đề thêm kịch tính, hấp dẫn…Tôi cần làm gì?  Tôi phải lập tức xin Chúa Thánh Thần ban ơn khôn ngoan để lời Chúa đánh động trong tôi “Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không.’ Thêm thắt điều gì là do ác quỷ mà ra!” (Mt 5,37)
.....
Thật sự khi chịu phép Rửa tội chúng ta được nên một với Đức Giêsu với danh xưng Kitô hữu, chúng ta đi vào con đường Đức Giêsu đã đi. Đặc biệt hơn khi cam kết sống đời thánh hiến chúng ta càng theo sát Đức Giêsu hơn nữa, chúng ta càng phải nên giống Đức Giêsu - thế nên không miễn trừ cám dỗ, chúng ta hãy vững tin rằng “Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta, nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng ta” (Tt 3,6),

Chúng ta đã nhìn thấy tinh thần đạo đức của cá nhân và cộng đoàn đang xuống dốc trước khi nói nó bị suy đồi vì sự đồng lõa của các phương tiện truyền thông xã hội?
Chúng ta cần tỉnh thức, đừng để cho các thiết bị truyền thông hiện đại: smartphone với internet, facebook, zalo, viber, Tiktok …, nó đang xuyên qua bốn bức tường của tu viện….đã phá tan sự cô tịch, phá tan nội vi của chúng ta, khiến ta dễ dàng vi phạm nhiều tội lỗi: lỗi luật, lỗi khiết tịnh, khó nghèo, vâng lời, bác ái...khiến chúng ta không còn cảm nhận được sự linh thánh của Nội vi nội tâm, Nội vi cộng đoàn, giờ thiêng liêng...đánh mất sự thánh thiêng của cuộc đời dâng hiến.

Hãy tỉnh táo. Hãy vững tâm và tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thánh Thần Chúa sẽ không bao giờ xa rời chúng ta. Chúng ta có can đảm rời xa các cạm bẫy theo sự hưướng dẫn khôn của mẹ Giáo hội, Hội dòng ...

Mùa chay năm thánh này là cơ hội để chị em chúng ta trở về với Chúa, với Nội tâm của mình để canh tân đổi mới, cách riêng là canh tân việc sử dụng các phương tiện truyền thông sao cho có chừng mực và khôn ngoan. Hãy tin tưởng và trông cậy vào Chúa Thánh Thần. Khi phải đối diện với những mưu chước của ma quỷ trong đời sống thánh hiến, mỗi người hãy ngoan ngùy trước lời mời gọi của Ngài qua tiếng lương tâm, ngạy bén để biết mình sẽ mất ơn Chúa khi không sống theo kỹ luật, kỷ cương, khuôn phép mà đời sống tu trì đòi hỏi và chúng ta đã tự nguyện bước đi. Chúng ta rất cần đến Lời Chúa, hãy trung thành đọc và suy gẫm Lời Chúa luôn luôn. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần bằng những lời của bài thánh thi “Xin ngự đến, lạy Thánh Thần sáng tạo” (Veni Creator Spiritus).“Xin xua đuổi địch thù xa chúng con, xin kíp ban cho chúng con ơn bình an của Chúa, để - dưới sự dẫn dắt của Chúa, chúng con tránh được mọi sự dữ.”

Lời nguyện kết:

Lạy Chúa Giêsu, Chúng con hy vọng vào Chúa, Đấng đã hứa ban sự sống đời đời cho những ai đặt niềm tin tưởng và hy vọng vào lời hứa của Ngài: “Với niềm hy vọng được sự sống đời đời mà Thiên Chúa, Đấng không hề nói dối đã hứa từ thuở đời đời cho chúng con”. (x. Tt 1,2). Xin Chúa cho mỗi chị em chúng con biết tận dụng thời gian ân thánh này để canh tân, đổi mới bản thân trong niềm hy vọng. Xin cho chúng con thực sự được rung cảm trước tình yêu Chúa, hy vọng được biến đổi để có được một trái tim nhạy bén: biết tha thứ và yêu thương, luôn tìm thấy niềm vui khi thực thi sứ mạng tông đồ trong hoàn cảnh của mình... chúng con luôn sống trong hy vọng được đổi mới nhờ sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần.

Trong sức mạnh của Thánh Thần, xin Chúa giúp chúng con sống gắn bó hơn với Chúa bằng cầu nguyện và ăn chay. Sự hiểu biết về Kinh Thánh cũng giúp chúng con thắng được các cơn cám dỗ. Xin giúp chúng con cố gắng chuyên chăm đọc và suy gẫm Lời Chúa để Lời Chúa sẽ là khí giới giúp chiến thắng cám dỗ cùng với sự hướng dẫn của Chúa thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với chúng con, xin cùng chúng con dùng khí giới Chúa dùng để chiến đấu và chiến thắng những cám dỗ của thời đại mà chúng con đang sống. Amen

Thực hành: Thinh lặng, hồi tâm, lắng nghe tiếng nói rất âm thầm của Chúa Thánh Thần, xin ơn đổi mới.

[1] X. Tông thư Dilexit nos (24/10/2024), 220.


 

Tác giả bài viết: TT/MTG QN

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây