Thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay

Thứ ba - 18/03/2025 22:28 13 0
 

Thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay
“Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu” (Ga 19, 31-37)

Lời nguyện mở đầu:
Lạy Ba Ngôi cực thánh, chúng con xin cám ơn, tôn vinh, ngợi khen chúc tụng tình thương nhưng không Cha đã dành cho chúng con qua thánh tử Giêsu. Ngài đã hiến thân trên Thập giá để minh chứng tình yêu lớn nhất dành cho Cha và cho từng người trong nhân loại trong đó có mỗi người chúng con.

Chúng con xin tri ân Thánh Thần Chúa đã khơi lên cho chúng lòng yêu mến và sự hiểu biết về Đức Giêsu để đón nhận Ngài trong niềm tin tưởng cậy trông và tràn đầy hy vọng.
Giờ đây, trong giây phút đầu tiên của ngày sống mới, xin Cha tiếp tục ban Chúa Thánh Thần trên chúng con. Trong sự hiệp nhất với Lời, tất cả trở nên nguồn sức sống, nguồn trợ lực cho chúng con trên hành trình theo Đức Kitô trong lý tưởng Mến Thánh Giá. Xin cho chúng con thường xuyên nhìn lên “Đấng họ đã đâm thâu” để học yêu như Ngài đã yêu, học biết vâng phục ý Cha như Ngài đã vâng phục và thi hành trọn vẹn. Xin cho chúng con nhìn thấy nơi Thập Giá, hình thù rất thật và rất cụ thể của SỰ DỮ và TỘI LỖI. Nhưng thay vì lên án, chúng con được mời gọi nhìn lên Đấng Chịu Đinh với lòng tin để đón nhận ơn tha thứ và được chữa lành trong đời sống thường ngày của chúng con.

Suy niệm:

Theo lời kể của Thánh Sử Gioan: “Khi quân lính đến gần Đức Giêsu, và thấy Ngài đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra (Ga 19, 33-34). Quân lính không đập gãy chân của Ngài, vì Đức Giêsu đã tắt thở rồi, nghĩa là Ngài đã trao ban “thần khí”, chứ không phải bị lấy đi.

Chúng ta hãy chiêm ngắm cảnh tượng này, suy đi nghĩ lại trong lòng để không còn nghi ngờ, dửng dưng trước tình yêu của Thiên Chúa. Tưởng nhớ chi tiết này để hiểu biết và yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu đã yêu cho đến giọt máu, giọt nước cuối cùng và còn để cảm nghiệm sâu hơn nữa điều mà thánh Gioan đã nói trong bữa tiệc ly: “Đức Giêsu yêu những người thuộc về Ngài đến cùng.” (x. Ga 13,1)

Khi nhìn lên Thập Giá, chúng ta thường bị cuốn hút vào Chúa Giêsu với sự đau đớn thể xác. Nhưng thánh Gioan muốn chúng ta nhìn sâu hơn nữa hình ảnh của “Đấng, họ đã đâm thâu”, muốn chúng ta nhìn thân thể tím bầm, và trái tim bị đâm thủng của Đức Giêsu do hành động của “ loài người”, nhìn ra hình dạng thật sự của Tội và Sự Dữ hiện trên thân xác Đức Ki-tô chịu đóng đinh.

Đức Giêsu để cho mình bị treo trên thập giá, thánh giá đã được cắm sâu trên đồi cao, thân thể tím bầm da thịt bị tổn thương do roi đòn, chính là để chúng ta nhìn thấy những điều thật hữu hình, thật cụ thể, đập vào mắt loài người chúng ta. Chúa muốn chúng ta nhìn thấy những gì loài người đã làm cho Chúa, và vẫn còn đang tiếp tục nơi thân thể của Ngài là những con người bé nhỏ, bất hạnh, bị bỏ rơi, chịu thiệt thòi vì hoàn cảnh, chịu thiệt thòi ngay khi sinh ra họ đã chị mù lòa, khiếm khuyết, nghèo khổ, thai nhi bị giết, người lính phải tử trận…

Thực vậy, thánh Phaolô nói, Đức Giêsu tự nguyện trở nên “giống như thân xác tội lội” (Rm 8, 3) ; và Ngài “đồng hóa mình với tội” (2Cr 5, 21 và Gl 3, 13). Tội có bản chất là ẩn nấp, khó nắm bắt, giống như con rắn, nhưng đã phải hiện ra nguyên hình nơi thân xác nát tan của Đức Giêsu. Thánh Giá Đức Giêsu mặc khải cho loài người chúng ta hình dạng thật của Tội. Chúng ta được mời gọi nhìn Đức Giêsu với:
  • thân thể nát tan vì roi vọt, kết quả của lòng ghen ghét, của sự phản bội, của sự bất trung, và của vụ án gian dối; sự vô ơn của con người...
  • đầu đội mão gai, tượng trưng cho những lời nhạo báng, diễu cợt trên ngôi vị; chân tay bị đâm thủng và ghim vào giá gỗ, cho thấy con người đã đánh mất nhân tính, và hành động theo thú tính;
  • và vết thương sau cùng: lưỡi đòng đâm thấu con tim: bạo lực của con người đã đi tới tận cùng. Sự dữ luôn muốn đi tới tận cùng, luôn muốn chiến thắng,

Ngoài ra, chúng ta còn được mời gọi nhìn lên cây giá gỗ, trên đó Đức Giêsu chịu đóng đinh, là một dụng cụ thi hành công lí của Lề Luật. Thập giá là hình phạt tiêu biểu mà Lề Luật dành cho người phạm trọng tội. Vì thế, thập giá là biểu tượng cho công lí của con người. Thế mà, người chịu đóng đinh là chính Đức Giêsu, Đấng hoàn toàn vô tội, Đấng công chính hoàn hảo; vì thế, sự công chính của con người chỉ là giả tạo, gian dối và chỉ có vẻ bề ngoài.
Chúa muốn chúng ta nhìn thấy nơi Thập Giá, hình thù rất thật và rất cụ thể của SỰ DỮ và TỘI LỖI. Nhưng thay vì bị lên án, chúng ta được mời gọi nhìn lên Đấng Chịu Đinh với lòng tin để đón nhận ơn tha thứ và được chữa lành.
Thật vậy, người Nữ tu Mến Thánh Giá hướng lòng trí về Đức Kitô. Đấng đã đau khổ giống như chúng ta, như một con người thật không hề giả bộ. Chúng ta ngắm nhìn Chúa Giêsu trên Thánh giá và quyết tâm học với Người những bài học thiết thực cho đời sống thánh hiến của mình,
  • Học yêu và đáp trả tình yêu bằng trái tim nhạy cảm để yêu thương, tha thứ trong đời sống chung.
  • Học yêu và đáp trả tình yêu là không để trái tim mình bị thương tổn, hoặc làm tổn thương người khác vì những hành vi thiếu nhân bản, những cử chỉ lời nói thiếu lịch sự, tế nhị…
  • Học yêu và đáp trả tình yêu khi dám chịu đau khổ khi bị khinh chê, bỏ rơi, cô đơn,
  • Học yêu và đáp trả tình yêu khi không buông lời lên án chê bai, chỉ trích, can đảm đón nhận thái độ không được tôn trọng hoặc phải chịu thiệt thòi, bị đối xử không công bằng, khi người khác quên ơn, bội nghĩa….
  • Học yêu và đáp trả tình yêu là quyết tâm tập luyện cho mình có được nhịp đập thương cảm, yêu như Chúa và các thánh, con tim mở ra để đón nhận tình yêu của Chúa và của người khác khi người khác có cách diễn tả tình yêu không như mình mong đợi.
  • Học yêu và đáp trả tình yêu để nhìn thấy nhu cầu của cộng đoàn, của người khác mà sẵn sàng giúp đỡ, cộng tác, sẻ chia, hơn là chỉ đóng khung trong những nhu cầu cỏn con của bản thân,
Đức Giêsu đã “chịu đâm thâu”. Xin cho chúng ta khi ngắm nhìn Thập Giá càng được cảm sâu hơn tình yêu của Ngài dành cho chúng ta và từ đó mỗi người cũng muốn đáp trả tình yêu bằng nỗ lực, cố gắng của mỗi người ngang qua những cố gắng hy sinh để sống những giá trị cao cả từ những biểu hiện của sự trưởng thành nhân bản và tâm linh của mình giữa đời. Sự trưởng thành không chỉ dừng lại ở nơi chúng ta là những người bình thường nhưng ý thức mình là người đã được thánh hiến.

Lời nguyện kết:  

Lạy Chúa Giêsu,
Mỗi lần Chiêm ngắm Chúa trên Thập Giá, chúng con được mời gọi góp phần tôn vinh tình thương của “Đấng đã yêu mến và hiến mạng vì con” (x. Gl 2,20). Với tất cả tâm tình yêu mến dành cho Đấng chịu đóng đinh, xin cho con được ơn biến đổi, được ơn say mê Chúa để ơn gọi của con càng thêm trưởng thành. Trưởng thành để thể hiện một con người nhân bản thật sự cả trong lời ăn tiếng nói, trong phong cách đi đứng, cách hành xử trong giao tiếp, cả khi chu toàn bổn phận dù nhỏ nhất, âm thầm và riêng tư nhất... có trưởng thành nhân bản mới mong con có một đời sống tâm linh trưởng thành. Một khi được ơn biến đổi, được trưởng thành toàn diện, Con có khả năng liên kết mọi vui buồn sướng khổ, mọi biến cố nhỏ to trong tâm tình phó thác tuyệt đối vào lòng thương xót của Thiên Chúa.

Nguyện xin Chúa thương xót mỗi người chúng con và thương xót toàn thế giới. Xin Chúa cho từng chị em, từng việc làm, từng thời điểm, biết thực thi sứ mạng của mình là làm cho nhiều người, nhận biết Thiên Chúa là Cha và tin nhận Chúa Giêsu Kitô là Đấng cứu độ con người, Người vừa là người thật vừa là Thiên Chúa thật. Amen


 

Tác giả bài viết: TT/MTG QN

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây