CHỦ ĐỀ MÙA CHAY 2025
“ĐỔI MỚI TRONG NIỀM HY VỌNG”
Lời mở đầu:
Kính thưa Cộng đoàn,
Mùa chay là cơ hội thuận tiện để mỗi người tái khám phá chính mình và cho mình một cơ hội trở nên tốt hơn, hy vọng vào một đời sống triển nở hơn. Mang tâm tình của người con trong Năm Thánh 2025 “Những người lữ hành của hy vọng”, chúng ta bước vào Mùa Chay với 40 ngày thanh luyện hầu đổi mới bản thân trong niềm hy vọng: hy vọng được rung cảm trước tình yêu Chúa, hy vọng có được một trái tim biết tha thứ và yêu thương, hy vọng tìm thấy niềm vui khi thực thi sứ mạng tông đồ … hy vọng được đổi mới trong hy vọng.
Tuần 1: ĐỔI MỚI TRONG THÁNH THẦN
Lời Chúa:
“Chúa Giêsu được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu ma quỷ cám dỗ”. (Lc 4, 2)
Suy niệm:
Khởi đầu Mùa Chay, Lời Chúa mời gọi ta: cùng với Chúa Giêsu để được Chúa Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa nơi sâu thẳm của lòng mình, để lắng nghe Thánh Thần hướng dẫn, tìm kiếm và thi hành thánh ý Thiên Chúa. Khi vào hoang địa, khi bị ma quỷ cám dỗ, Chúa Giêsu cần đến sự nâng đỡ của Chúa Thánh Thần. Người đã dựa vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần và Lời của Thiên Chúa để đối đáp với ma quỷ và đã chiến thắng.
Cũng vậy, khi chúng ta lâm vào những cuộc thử thách, phải đối diện với những mưu chước của ma quỷ rất cần ơn Chúa Thánh Thần trợ lực và Lời Chúa soi sáng. Chứng từ của Chúa Thánh Thần không là chứng từ bên ngoài, mà là chứng từ nội tâm. Bình an và lòng mến là hai dấu chỉ quan trọng nhất của chứng từ Thần Linh. Chúa Thánh Thần thực sự rất thầm lặng, trong mọi việc, tất cả cuộc sống chúng ta từ khởi sự đến hoàn thành đều bởi ơn Chúa Thánh Thần. Chúng ta thật hạnh phúc vì đã lãnh nhận Thánh Thần trong bí tích rửa tội và thêm sức, hơn nữa trong cam kết thánh hiến, chúng ta là hiền thê của Chúa Thánh Thần. Nhưng liệu rằng chúng ta có thực sự cảm nghiệm đời sống đức tin với ơn Chúa Thánh Thần chăng? Chúng ta có trải nghiệm ơn linh thiêng cao cả ấy, chúng ta mới thực sự tha thiết, khao khát ơn Người…
Thực hành: Thinh lặng, hồi tâm, lắng nghe tiếng nói rất âm thầm của Chúa Thánh Thần, xin ơn đổi mới.
Tuần 2: ĐỔI MỚI TRONG ÁNH SÁNG ĐỨC GIÊSU
Lời Chúa:(Lc 9, 29)
“Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người biến đổi”
Suy niệm:
Việc Chúa Giêsu biến hình là mẫu gương cho mọi người noi theo để cố gắng biến đổi con người cũ thành con người mới. Chúa biến hình, loan báo trước Mầu Nhiệm Vượt Qua và mời gọi chúng ta mở rộng cặp mắt, con tim để nhìn thấy mầu nhiệm Ánh Sáng của Thiên Chúa hiện diện trong toàn thể lịch sử cứu rỗi. Người ta nói khuôn mặt bên ngoài phản ánh đời sống nội tâm bên trong.
Trong mùa Chay Năm Thánh này, ai trong chúng ta cũng muốn biến đổi cuộc sống của mình, chúng ta muốn mang bộ mặt mới tốt hơn của chính Đức Ki-tô. Khuôn mặt con người rất quan trọng, tuy nhiên vào những thời điểm khác nhau, chúng ta cũng mang khuôn mặt khác, khi già hay trẻ, khi thì khuôn mặt hạnh phúc hoặc buồn phiền, can đảm hoặc sợ hãi, hy vọng hoặc thất vọng, mệt mỏi hoặc thư giãn, vui mừng hay đau đớn, thân thiện hoặc thù địch, tươi tắn hoặc có khi nhợt nhạt, lạnh ngắt… Chúa có tất cả những khuôn mặt mà chúng ta có, ngoại trừ giả dối. Chúng ta có hy vọng để được Chúa biến đổi khuôn mặt tâm hồn và cuộc sống chúng ta ngang qua đời sống cầu nguyện gắn bó mật thiết với Chúa không?
Thực hành: Gặp gỡ Thiên Chúa biến đổi nội tâm và thể hiện gương mặt nhân ái tươi tắn với chị em và mọi người.
Tuần 3: SÁM HỐI KHƠI NGUỒN HY VỌNG
Lời Chúa: (Lc 13, 1-9)
“Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi”. (Lc 13, 8-9)
Suy niệm:
Lời mời gọi hối cải mang tính cấp bách, và là một điều kiện cần thiết để tránh mọi tai họa. Hình ảnh cây vả đã ba năm không sinh trái, vừa diễn tả sự kiên nhẫn của Thiên Chúa vừa nói lên sự lười biếng của con người. Thiên Chúa kỳ vọng nơi chúng ta hãy sinh nhiều hoa trái là những nhân đức và những việc làm tốt đẹp, nhưng trong thực tế, chúng ta không làm những gì Thiên Chúa chờ đợi nơi ta.
Mùa Chay là thời gian thuận lợi để chúng ta rà xét lại con người của chúng ta để biết chúng ta đang như thế nào, có đi đúng con đường Chúa đã chỉ cho không, mà nếu chúng ta đã đi lệch khỏi con đường Chúa chỉ dạy thì phải ăn năn sám hối trở về con đường lành. Sám hối là trở về với Chúa. Lòng sám hối càng sâu sắc, và tinh thần khiêm tốn càng cao độ, thì lòng mến đối với Thiên Chúa mới chân thành và tình yêu đối với tha nhân mới thiết thực, viên đá kiên cố nhất trong toà nhà là viên đá đặt thấp dưới chân nền. Người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi nhìn lại bản thân hằng ngày, nhất là trong Thánh lễ, để từ đó, mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu Chúa, chan hòa yêu thương và nhân hậu với người chung quanh.
Thực hành: Sống khiêm tốn nhìn nhận thiếu sót của bản thân để sám hối hầu nhận ơn tha thứ
Tuần 4: TRỞ VỀ ĐỂ ĐƯỢC SỐNG VÀ SỐNG DỒI DÀO
Lời Chúa: Lc 15, 1-3.11-32
“Thôi, ta đứng lên, đi về cùng Cha”.
Suy niệm:
Điều gì đã đưa chàng thanh niên đến quyết định trở về? Phải chăng đau khổ, thất bại, vỡ mộng, bế tắc? Nhưng còn một động lực quan trọng thúc đẩy tận bên trong đó là anh vẫn tin tưởng vào lòng thương yêu tha thứ của người Cha! Niềm tin tưởng ấy đã đem lại tia sáng hy vọng, đã vực anh đứng dậy, đã mở đường tạo lối thoát cho anh. Người cha mất con, ngày ngày ngóng chờ con trở về là hình ảnh của Thiên Chúa là Cha luôn cháy lửa tình yêu đối với nhân loại, cha ôm con vào lòng, không đơn giản chỉ là tội nhân, nhưng là kẻ có tội biết ăn năn: “đứng lên, đi về cùng cha!” (Lc 15, 18). Hành động đứng lên trở về ấy như một sự hồi sinh, sống lại từ cõi chết, trở về với cội nguồn của sự sống là nhà cha. Vì thế, cuộc gặp gỡ giữa người cha và người con, khơi dậy sự trở về trong ân sủng của người con, cuộc gặp gỡ này mang dấu ấn của vòng tay cha và sự hoán cải của người con tìm thấy được tình yêu trìu mến của cha.
Người cha vẫn ở đó chờ đợi, mở lòng ôm ta, hôn lên con người tội lỗi bùn nhơ của ta, xỏ vào ta nhẫn vàng, áo mới, giầy mới, và những vòng nguyệt quang của niềm vui, bình an và đầy hy vọng. Hãy trở về với Chúa bằng lòng thống hối ăn năn, lao mình vào vòng tay của Chúa, để cho tình thương lân tuất của Chúa làm ta hồi sinh.
Thực hành: Dâng nhiều hy sinh và cầu nguyện cho tội nhân được ơn hoán cải.
Tuần 5: CƠ HỘI LÀM LẠI CUỘC ĐỜI
Lời Chúa: (Ga 8, 1-11)
“Tôi không lên án chị đâu! Chị về đi, từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8, 11)
Suy niệm:
“Chị về đi, và đừng phạm tội nữa”: Chúa Giêsu không phủ nhận chị này có tội, nhưng Ngài muốn cho chị này một cơ hội để sám hối và làm lại cuộc đời. Chúa Giêsu không muốn chị này chối tội, bào chữa tại sao chị phạm tội, hay đổ tội cho người khác; những cách làm này quá dễ nhưng không ích lợi gì. Ngài muốn chị can đảm nhìn nhận sự thật, không tuyệt vọng nhưng hy vọng và khuyến khích chị sửa đổi. Đó mới là ơn giải thoát.
Chúa Giêsu là hiện thân của tình thương Thiên Chúa. Sứ mạng của Chúa đến trong trần gian là thiết lập vương quốc Nước Trời: một vương quốc của sự cảm thông, tha thứ chứ chẳng phải sự bỏ rơi nhẫn tâm; sự chia sẻ chứ chẳng phải sự chia rẽ; đối thoại chứ không đối đầu; ôn hòa chứ không bất hòa. Chúa Giêsu đến để cứu vớt: “Tôi không lên án chị đâu!” (Ga 8, 11). Chúa đã thương xót chúng ta cho chúng ta biết bao cơ hội. Chúng ta cũng thương xót chính mình nên tự cho mình rất nhiều cơ hội và Ngài mời gọi chúng ta thương xót anh chị em chúng ta để tạo cho anh chị em chúng ta những cơ hội làm lại cuộc đời.
Thực hành: Mặc lấy tâm tình khiêm tốn, bao dung trong tư tưởng và lối sống.
TUẦN 6: HY VỌNG TRONG CHÚA KITÔ
Lời Chúa: Lc 19, 28-40
“Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa ngự đến” (Lc 19, 38)
Suy niệm:
Chúa Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem với tư cách là Đấng Mê-si-a, trong sự chờ mong, khát khao của dân chúng và Chúa đã nhận được sự tung hô, chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. “Những người lữ hành của hy vọng”, chúng ta đang trên hành trình tiến về quê trời không thiếu những gian nan, hơn nữa chúng ta những người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi yêu mến Chúa Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh.
Cuộc sống chúng ta trong hành trình của hy vọng, chúng ta đón nhận thập giá mỗi ngày với niềm xác tín thập giá nguồn ơn cứu độ. Chúa Giêsu đã xuống tận cùng vực thẳm của phận người. Ngài muốn gieo hy vọng cho những ai thất vọng, Ngài đem lại ý nghĩa cho những khổ đau vô lý. Ngài đã đón nhận tất cả với tình yêu tha thứ. Nhờ đó thập giá nở hoa, vực thẳm tràn trề sự sống.
Thực hành: Giữ tâm hồn thinh lặng để lắng nghe tiếng nói từ cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu.
THỰC HÀNH CHUNG
1. Mỗi cộng đoàn tùy sáng kiến, dọn đài Thánh Giá nhắc nhớ chị em sống tâm tình Mùa Chay
2. Ý thức sống thinh lặng nội tâm, thực thi nhiều việc hy sinh, bác ái.
3. Mỗi sáng thức dậy và sau giờ kinh tối hát: ĐK + CÂU 1 bài: “Trái tim mới” (Sách CPS trang 37)
ĐK: Xin ban cho con một trái tim mới. Để con yêu Chúa đến trọn đời.
Xin ban cho con một thần trí mới. Để con thi hành thánh ý Cha.
1. Xin rảy nước trong ngần rửa con sạch mọi vết nhơ. Xin đổi thay trái tim bao năm cằn khô sỏi đá. Xin đặt thần trí Chúa vào lòng chúng con. Xin ban tặng chúng con trái tim thịt mềm.
