Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh

Thứ tư - 21/05/2025 10:01 15 0

Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh
TÌNH YÊU DÂNG HIẾN  – ĐỈNH CAO CỦA SỰ CHO ĐI

“Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hiến dâng mạng sống vì người mình yêu” (Ga 15,13)

Lời nguyện mở đầu:

Lạy Chúa Ba Ngôi, chúng con cám ơn Chúa đã gìn giữ chúng con đến sáng nay. Chúng con xin tôn thờ, yêu mến chúc tụng và ngợi khen Chúa. Chúng con muốn sống tâm tình chuyển cầu ngay trong phút này. Chúng con xin dâng Chúa mọi người thân yêu của chúng con, những người chúng con có trách nhiệm trong sứ vụ giáo dục đức tin, hướng dẫn trong đời sống nhân bản, những người chúng con chưa yêu mến, những người có lần đã làm tổn thương con cách này cách khác…xin vì tình yêu lớn lao của Chúa ban muôn phúc lành trên tất cả.

Lạy Chúa Giêsu,
Xin mở lòng chúng con để lắng nghe lời của Ngài, lời chan chứa tình yêu và hy sinh. Cách riêng trong giờ phút thinh lặng và suy niệm này, xin Thánh Thần Chúa soi sáng tâm hồn chúng con để hiểu sâu hơn về mầu nhiệm tình yêu cứu độ – tình yêu lớn lao đã khiến Ngài tự nguyện hiến dâng mạng sống vì chúng con. Xin cho chúng con không chỉ chiêm ngắm tình yêu ấy, mà còn biết sống và đáp lại bằng cả những hy sinh bé nhỏ giữa đời thường.

Suy gẫm:

Trước khi từ biệt các môn đệ thân yêu để đi vào cuộc tử nạn. Đức Giêsu đã nói với các ông mệnh lệnh cuối cùng của Ngài, và cũng là lời trăng trối, lời di chúc của Ngài: “Đây là điều răn của Thầy, các con hãy yêu thương nhau”. Chúa nhắc lại: “Điều Thầy truyền cho các con là hãy yêu thương nhau”. Rõ ràng Đức Giêsu muốn dạy các môn đệ và chúng ta hãy yêu thương nhau.
Trong xã hội hôm nay, người ta nói nhiều về tình yêu. Tình yêu trong phim ảnh, âm nhạc, mạng xã hội... thường là thứ tình cảm lãng mạn, bồng bột, dễ bắt đầu nhưng cũng dễ tàn lụi. Nhưng lời mời gọi của Chúa Giêsu mời chúng ta đi xa hơn: đến tận cùng của tình yêu, nơi không còn chỗ cho ích kỷ, nhỏ mọn, tầm thương nhưng là nơi mà tình yêu được đo bằng sự hy sinh, tự hiến.
Khi nói: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hiến dâng mạng sống vì người mình yêu” (Ga 15,13), Chúa Giêsu không chỉ nói về một cảm xúc cao đẹp, nhưng là một hành động triệt để, một lựa chọn quyết liệt – dám chấp nhận đau khổ, mất mát, và cái chết vì người khác. Đây là tình yêu không đòi hỏi điều kiện, không tìm mình, nhưng tìm sự sống cho người khác.
Câu nói “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hiến dâng mạng sống vì người mình yêu” (Ga 15,13), của Chúa không chỉ là một lý tưởng đạo đức, nhưng là lời tiên báo về chính hành động của Ngài. Cuộc đời Chúa Giêsu là một hành trình không ngừng hiến thân: từ việc chia sẻ với người nghèo, nâng đỡ kẻ yếu, chữa lành bệnh tật, tha thứ tội lỗi, cho đến đỉnh cao là cái chết trên thập giá.
Thập giá không chỉ là biểu tượng của đau thương, nhưng là dấu chỉ hùng hồn nhất của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Một tình yêu không giữ lại điều gì cho mình – kể cả mạng sống – để cứu con người khỏi tội lỗi và dẫn đưa họ vào sự sống đời đời.
Tình yêu của Chúa Giêsu là tình yêu cho đến cùng (x. Ga 13,1), là tấm gương sáng cho mọi tình yêu nhân loại: tình yêu vợ chồng, cha mẹ, bạn bè, người phục vụ, tu sĩ, linh mục…
Là người chọn Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh làm đối tượng duy nhất, chúng ta không chỉ được mời gọi chiêm ngắm tình yêu tự hủy của Người, mà còn đi vào con đường yêu thương và hiến dâng theo gương Ngài trong hành trình tận hiến của mình.. Mỗi chúng ta theo cách riêng, được mời gọi sống tình yêu “cho người mình yêu” – không chỉ là bạn bè, người thân, mà cả những người khó thương, những người làm tổn thương ta, những người ta có trách nhiệm trong sứ vụ...
Yêu thương theo Tin Mừng không đơn giản, nhưng đòi hỏi chúng ta, hãy:
  • Tha thứ khi bị xúc phạm.
  • Cầu nguyện cho kẻ thù.
  • Nhẫn nhịn khi bị hiểu lầm.
  • Hy sinh thời gian, sức lực vì người khác, cho cộng đoàn...
  • Dám sống cho người khác, dám sống cho những giá trị cao thượng, chứ không chỉ sống cho mình với những tầm thường, giới hạn.
Tình yêu ấy không phô trương, không tìm phần thưởng, nhưng được âm thầm gieo vào lòng cuộc sống – như hạt giống chờ ngày trổ sinh hoa trái. Đó là tình yêu của những người mẹ quên mình vì con cái, của những người cha hy sinh âm thầm, của các y bác sĩ tận tâm, của các nữ tu âm thầm nơi các Cô nhi viện, bệnh viện, viện dưỡng lão, nơi những công việc thầm lặng không tên, đòi hỏi nhiều hy sinh .....
Tình yêu đích thực không phải lúc nào cũng nhận lãnh vinh quang, tung hô, chúc mừng, được trọng vọng nhưng tình yêu thực sự này nó lại đến từ sự âm thầm, lặng lẽ, đơn côi và có khi thấm đẫm nước mắt. Yêu thương thực sự có thể khiến ta mất mát, thiệt thòi, và đau khổ. Nhưng chính trong những hy sinh đó, tình yêu đạt đến sự tinh tuyền, như vàng thử trong lửa.
Chúa Giêsu không hứa cho chúng ta một tình yêu dễ chịu, nhưng là một tình yêu mang bóng dáng thập giá. Nhưng thập giá ấy không bao giờ vô nghĩa. Vì qua thập giá, chúng ta được kết hợp với Chúa, được biến đổi và làm cho tình yêu của chúng ta có giá trị cứu độ – cho chính mình và cho người khác.
Làm sao để sống được tình yêu hiến dâng? Chúng ta chỉ có thể học nơi Chúa Giêsu. Để sống tình yêu như Ngài, chúng ta cần:
  • Ở lại trong tình yêu của Chúa (x. Ga 15,9). Nghĩa là siêng năng cầu nguyện, sống gắn bó với Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể.
  • Xin ơn Chúa Thánh Thần, vì tình yêu này không thể tự sức ta làm nổi. Thánh Thần ban sức mạnh để chúng ta vượt lên cái tôi ích kỷ, nhỏ nhen, tầm thường giữa đời thường.
  • Tập yêu trong những điều nhỏ bé hằng ngày: một lời cảm ơn, một cử chỉ nhường nhịn, một hành động phục vụ, một sự quan tâm, tử tế dành người mình không thiện cảm, một sự lắng nghe chân thành, tập sống kỷ luật bản thân, tôn trọng người khác…
Mỗi chúng ta không có cơ hội để hy sinh lớn lao hoặc chết cho người khác, nhưng ai cũng có thể sống vì người khác, vì ích chung trong những chuyện nho nhỏ mỗi ngày – và đó chính là điều làm cho đời sống Kitô hữu trở nên phong phú, làm cho đời sống của người nữ tu trở nên trọn vẹn.
Chúng ta có đủ can đảm và kiên nhẫn để sống tình yêu dâng hiến như Đức Giêsu đã sống và hiến mình vì chúng ta không?

Lời nguyện kết thúc:

Lạy Chúa Giêsu,
Chúng con tạ ơn Chúa vì tình yêu cao cả Ngài dành cho chúng con – một tình yêu không giữ lại điều gì, kể cả chính mạng sống mình. Xin cho chúng con biết đáp lại tình yêu ấy bằng đời sống yêu thương và phục vụ. Xin dạy chúng con biết sống hy sinh, biết tha thứ, biết đặt hạnh phúc của người khác lên trên chính mình. Dù đôi khi tình yêu ấy khiến chúng con mệt mỏi hay tổn thương, xin cho chúng con không chùn bước, vì chúng con tin rằng chính khi cho đi là lúc được nhận lại, chính khi chết đi là lúc được sống muôn đời.

Xin Chúa cho con biết sống mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh trong từng suy nghĩ, trong từng lời nói, trong cách sống, để con chết đi cho hận thù, ích kỷ, vụ lợi. Và xin cho ánh sáng vinh quang Phục Sinh chiếu tỏa qua nụ cười cảm thông, qua ánh mắt đón nhận nhau, qua sự phục vụ quên mình. Xin cho con ý thức rằng yêu thương anh em bằng tình yêu Chúa là con đang hòa điệu với nhịp đập của trái tim Chúa và là dấu chứng cho mọi người nhận ra Chúa là tình yêu. Amen


 

Tác giả bài viết: TT/MTG QN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp 

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây